Đại thắng Sông Lam Nghệ An, Hà Nội vươn lên ngôi đầu

Trở lại V-League sau thất bại cay đắng trước Yangon United tại AFC Cup, đương kim vô địch Hà Nội đã 'trút giận' lên đối thủ Sông Lam Nghệ An bốn bàn không gỡ trong trận đấu thuộc vòng 4 diễn ra trong tối 7-4.

Vòng 4 V-League 2019

Hai ngoại binh của Hà Nội đã có trận đấu xuất sắc.

Cả Hà Nội và Sông Lam Nghệ An đều thiếu vắng những gương mặt trụ cột ở trận đấu này. Bên phía đại diện Thủ đô, đội trưởng Văn Quyết chưa thể trở lại sau chấn thương hồi đầu tuần tại AFC Cup, trong khi đội bóng xứ Nghệ cũng không có trong đội hình tiền đạo Hồ Tấn Tài vì lý do tương tự. Dù vậy, đội chủ nhà Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn hẳn, đặc biệt với sự xuất hiện của các ngoại binh vô cùng chất lượng như tiền đạo Oseni Ganiyu hay cựu đội trưởng CLB Thanh Hóa Pape Omar.

Đội hình ra sân của hai CLB.

Dường như “nỗi đau” thất bại trước đội bóng của Myanmar hồi đầu tuần ở giải đấu châu lục vẫn chưa nguôi ngoai, vậy nên đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất quyết tâm để “đền đáp” một chiến thắng, thậm chí là tưng bừng, cho các cổ động viên nhà. Chỉ sau 13 phút bóng lăn, nhà đương kim vô địch đã nhanh chóng có được bàn mở tỷ số. Thành Lương bắt vô-lê chân trái sở trường đẹp mắt sau đường căng ngang bên phía cánh phải của đồng đội, thủ thành Nguyên Mạnh chỉ có thể đổ người cản phá được pha dứt điểm đầu tiên nhưng đành chịu khuất phục sau cú đá bồi rất nhanh của Oseni. 1-0 cho Hà Nội sau gần 1/3 thời gian hiệp 1.

Chưa dừng lại ở đó, chính tiền đạo người Nigeria có đường kiến tạo “dọn cỗ” để đồng đội Omar nhẹ nhàng đệm bóng ở khoảng cách gần nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở phút 21. Tinh thần lên cao giúp những đường tấn công của Hà Nội trở nên rất mạch lạc, và điều quan trọng là các mũi nhọn của họ đã không còn phung phí cơ hội như ở trận thua tại AFC Cup cách đây chưa đầy một tuần.

Với ưu thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn, Hà Nội không khó để chiếm lĩnh thế trận trước Sông Lam Nghệ An.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Hà Nội còn có thêm một bàn thắng nữa do công của đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Phút 40, hậu vệ phải Văn Kiên có pha phát bóng chuẩn xác từ phần sân nhà, số 19 của CLB Hà Nội thoát xuống phá bẫy việt vị thông minh rồi khống chế bóng bằng ngực, trước khi tung ra cú vô-lê không thể cản phá để mang về bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Quang Hải ở mùa giải mới (tổng cộng 17 trận tính trên mọi đấu trường của Hà Nội), hứa hẹn là động lực tốt để cầu thủ gốc Đông Anh thi đấu tự tin hơn ở những trận đấu tiếp theo tại V-League.

Sự cuồng nhiệt của các cổ động viên trên khán đài sân Hàng Đẫy đã "tiếp lửa" cho các cầu thủ Hà Nội.

Trở lại sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều chuyển biến khả quan cho Sông Lam Nghệ An. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng thiếu hụt khá nhiều vị trí trụ cột như Văn Đức, Xuân Mạnh, Tuấn Tài và Sỹ Sâm nên đành “lực bất tòng tâm” nhìn Hà Nội chiếm lĩnh trận đấu. Những pha lên bóng của đội bóng xứ Nghệ khá lẻ tẻ và cũng không có được sự ăn ý, sắc nét cần thiết để mang về bàn thắng. Đáng kể nhất có lẽ là pha xoay người dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của ngoại binh Dos Santos Marcio ở phút 72, đáng tiếc là bóng lại dội trúng xà ngang Hà Nội.

Sau nhiều nỗ lực chơi phòng ngự để hạn chế tối đa bàn thua, tới phút 86, đội khách vẫn phải chấp nhận vào lưới nhặt bóng lần thứ tư với sức ép liên tiếp đến từ các cầu thủ áo tím. Thủ thành Nguyên Mạnh buộc phải phạm lỗi với Văn Đại trong vòng cấm và Hoàng Vũ Samson đã không mắc bất cứ sai lầm nào để ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho Hà Nội bằng bàn thắng trên chấm phạt đền.

Với thắng lợi này, Hà Nội đã vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau bốn vòng, bằng điểm với TP Hồ Chí Minh nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng. Còn Sông Lam Nghệ An tạm xếp thứ 5 với bảy điểm sau khi nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải mới.

* Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thanh Hóa dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng không thể có được bàn thắng trước đội khách SHB Đà Nẵng, qua đó đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Kết thúc vòng 4, Thanh Hóa tụt xuống cuối bảng với hai điểm, trong khi SHB Đà Nẵng tạm xếp thứ 7 với năm điểm.

HUY VŨ - Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39776402-dai-thang-song-lam-nghe-an-ha-noi-vuon-len-ngoi-dau.html