Đại tràng dập nát vì bị xe tải ép vào tường

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đại tràng dập nát do chiếc xe tải ép chặt vào tường.

Bệnh nhân là anh T.N.H. (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP.HCM) được người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện quận 2 TP.HCM trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không ổn định, lơ mơ, không tiếp xúc được.

Kết quả X-quang và MRI cho thấy anh H. bị gãy xương chậu, thủng tạng rỗng, chảy máu ở nhiều cơ quan và rơi vào tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu. Ngay lập tức, các bác sĩ của bệnh viện đã bật báo động đỏ liên viện, phối hợp với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và liên hệ nhiều nơi để hỗ trợ nguồn máu cho bệnh nhân.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, người nhà của anh H. lại liên tục muốn chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên. Lúc này, các bác sĩ đã nỗ lực giải thích để thuyết phục người nhà giữ bệnh nhân lại và liên hệ với bệnh viện tuyến trên để gia đình yên tâm.

“Đó là giây phút cận kề sinh tử vì bệnh nhân chấn thương quá nặng, phải phẫu thuật cấp cứu ngay. Nếu chuyển đi chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong trên đường”, BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2, cho biết.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện quận 2, TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Lúc này, các sĩ khoa Ngoại Chấn thương và khoa Cấp cứu của Bệnh viện quận 2 phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chia làm 2 ê-kíp tiến hành mổ cho bệnh nhân.

Kíp đầu tiên khống chế tình trạng mất máu, cắt bỏ một phần đại tràng đã dập nát và khâu lại tạng rỗng, mở hậu môn tạm. Sau đó, kíp mổ thứ hai tiến hành xử lý phần xương chậu bị gãy cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, bệnh nhân được truyền gần 4 lít máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

BSCKI Cao Xuân Kỳ, khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện quận 2 - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân - cho biết: “Tình trạng của anh H. đã ổn định nhưng thời gian tới sẽ đối mặt với nhiều đợt phẫu thuật để xử lý xương chậu, đóng hậu môn nhân tạo. Bệnh nhân cũng phải tập thêm vật lý trị liệu thì mới có khả năng hồi phục và đi lại bình thường”.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), anh H. cùng một người cậu đi thu gom rác bằng xe lam. Khi đang làm việc, một chiếc ôtô tải lùi từ phía trong hẻm ra ngoài. Bất ngờ tránh xe tải, người cậu lái xe nhanh về phía trước, anh H. rơi phía sau và bị chiếc xe tải ép chặt vào tường.

Bích Huệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-trang-dap-nat-vi-bi-xe-tai-ep-vao-tuong-post918543.html