Đại úy lái xe riêng gây tai nạn chết người

Đại úy lái xe cá nhân đã đâm vào hai ông cháu khiến người ông tử vong tại chỗ, cháu bị thương nặng.

Đại úy liên quan đến vụ tai nạn khiến một người tử vong là ông L.X.T. - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Bình Giang, Hải Dương.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông Vũ Đức Lựu (SN 1962), ở thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền tử vong tại chỗ và cháu nội Vũ Quang Lâm (SN 2015) bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Ngày 9/5, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long - trưởng Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy T để điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người có liên quan đến Đại úy này.

Người thân đau buồn trước cái chết của ông Lựu (Ảnh GĐXH)

Ông Long xác nhận có vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h tối 4/5 tại tỉnh lộ 392, đoạn gần khu vực cây xăng Nhân Quyền, thuộc thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Vào thời điểm trên, người điều khiển ô tô đi theo hướng từ thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang đã va chạm với xe máy do ông Vũ Đức Lựu điều khiển chở cháu trai.

Người lái ô tô được cho là Đại úy T., cán bộ công tác tại Đội CSGT Công an huyện Bình Giang.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết thêm tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Đại úy T. đang tự lái ôtô cá nhân. Hậu quả của vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong, còn bé trai bị thương đang điều trị ở bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau tai nạn, Đại úy T. được cho là đã bỏ lại xe và rời hiện trường. Trao đổi với báo chí, anh Vũ Đức Liên (SN 1984, con trai cả nạn nhân) cho biết:

"Vì vợ chồng anh có một cửa hàng buôn bán nhỏ trên xã Thái Học (cùng huyện Bình Giang), cho nên tối hôm đó anh đi giao hàng và không ở nhà. Khi nhận được tin thông báo hai ông cháu gặp nạn, anh Liên đã về hiện trường.

Khi tôi đến hiện trường thì cháu Lâm được đưa đi cấp cứu, còn bố tôi đã tử vong tại chỗ. Lúc này tôi thấy có công an huyện và rất đông người dân vây quanh. Để có căn cứ cho sự việc, cho nên gia đình tôi thuê người quay lại toàn bộ hình ảnh hiện trường hôm đó”.

Nói về thương tích của con trai, bố cháu Lâm cho biết: “Khi chuyển lên bệnh viện, con tôi được chẩn đoán bị trật đốt sống cổ phải dùng nẹp, trán bị sưng, thân thể bị trầy xước. Bây giờ cứ nhắc đến ông nội cháu lại sợ và khóc, đêm ngủ hay giật mình hoảng loạn”.

Căn nhà gia đình ông Lựu sinh sống (Ảnh GĐXH).

Anh Lâm kể tiếp, sau khi xảy ra sự việc, gia đình Đại úy T có lên bệnh viện nơi cháu con anh điều trị hỏi thăm. Lần một vào ngày 6/5 khi đó đi cùng đại diện Công an huyện Bình Giang, còn lần hai vào ngày 8/5.

Tại bệnh viện, gia đình Đại úy mong muốn được nói chuyện, nhưng anh Liên không đồng ý vì nhiều lý do khác nhau khi chưa có sự thống nhất của người thân và hiện tại tinh thần chưa được ổn định.

Anh Liên cho hay, khi anh có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn, người dân chứng kiến đã phản ánh Đại úy T gây tai nạn khi bước xuống xe trong người có nồng độ cồn.

Cho nên, khi cơ quan công an muốn khám nghiệm hiện trường thì gia đình nạn nhân không đồng ý và đề nghị cho gọi anh Thành về tại nơi xảy ra sự việc để đo nồng độ cồn trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, người dân. Tuy nhiên, yêu cầu này của gia đình không được chấp thuận.

“Trước sự cương quyết của gia đình, phải mất một khoảng thời gian dài sau, cơ quan công an đã triệu tập Thành về trụ sở Công an huyện Bình Giang để đo nồng độ cồn, lúc đó có sự chứng kiến của đại diện gia đình và cơ quan chức năng”, con trai nạn nhân kể lại.

Quỳnh Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dai-uy-lai-xe-rieng-gay-tai-nan-chet-nguoi-3335063/