Đắk Lắk: Ảm đạm ở thị trấn vùng biên những ngày giáp Tết Canh Tý
Ảm đạm, vắng tanh, các mặt hàng phục vụ ngày Tết như hoa, cây cảnh gần như chưa có. Đó là thực trạng đang diễn ra ở thị trấn vùng biên giới Ea Súp - Đắk Lắk trong những ngày giáp Tết Canh Tý 2020 này.
Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là Tết Âm lịch, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Infonet, đến thời điểm này trên địa bàn thị trấn Ea Súp (Đắk Lắk) không khí Tết dường như chưa về, các hoạt động buôn bán các mặt hàng phục vụ ngày Tết gần như... vắng bóng.
Dạo quanh một vòng ở trung tâm thị trấn Ea Súp, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi sự vắng lặng đến lạ thường. Chị V, một người dân sống lâu năm ở thị trấn Ea Súp cho biết, thời điểm này so với các năm trước không khí tết đã nhộn nhịp, các mặt hàng phục vụ Tết Âm lịch đã bắt đầu sôi động. Tuy nhiên, năm nay hiện ở đây đang im ắng đến lạ thường.
“Theo tôi nhìn nhận, hiện không khí Tết ở đây chưa có gì một phần do giá cả, sản lượng các mặt hàng mà người nông dân sản xuất luôn trong tình cảnh bấp bênh. Dù Tết đã cận kề nhưng tâm lý của họ vẫn chưa sẵn sàng đón Tết”, chị V chia sẻ.
Dưới đây là những thưa vắng những ngày cận tết ở thị trấn vùng biên Ea Súp:
Sông Cài
Từ khóa: Ảm đạm vắng tanh biên giới Ea Súp Đắk Lắk Tết Canh Tý Tết Canh Tý 2020 Chợ vùng biên Tết vùng biên Xuân về nơi biên giới