Đăk Lăk: Tiếng 'Không' vang giữa phố núi

TP - Tối 17-4, tại Nhà thi đấu tỉnh Đăk Lăk “Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam” đã được ghi vào Sách kỷ lục Việt Nam với sự tham gia của 3.800 nghệ sĩ và quần chúng nhân dân đã cùng tham gia biểu diễn.

Chương trình do UBND tỉnh Đăk Lăk phối hợp với nhà tài trợ Quỹ Môi trường toàn cầu và Ngân hàng Thế giới thông qua Tổ chức BirdLife tại Đông Dương, Hội đồng Anh và Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) tổ chức. Hợp xướng Không miêu tả cuộc chiến đấu giữa Cưa máy (đại diện cho lực lượng phá rừng) và tiếng Không (đại diện cho những người bảo vệ rừng) bắt đầu với tiếng Cưa máy gào thét, gầm rú và tàn phá. Tiếng Không xuất hiện thưa thớt, yếu ớt để kêu cứu. Những tiếng Không càng ngày càng nhiều hơn, dày hơn, mạnh hơn, hình thành nhiều bè mang các tính chất khác nhau như: từ chối; phản đối; giận dữ. Lớp lớp hòa nhau lớn dần, lớn dần rồi dẫn đến một cao trào đè bẹp hoàn toàn tiếng cưa máy truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Không phá rừng và cùng chung tay bảo vệ rừng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191913&channelid=2