Đâm cha vì tưởng bắt cóc con: 'Tôi không tri hô'

Bà cụ bán vé số được cho là đã truy hô 'bắt cóc trẻ em' cảm thấy rất đau lòng khi sự việc lại có kết cục như vậy.

Liên quan tới vụ việc người cha bị đâm chết vì tưởng bắt cóc, chiều 22/2, trao đổi với PV, một đại diện UBND thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, cháu bé con của nạn nhân đã được gia đình đón về.

"Tại thời điểm người cha và nam thanh niên đánh nhau, người dân lo sợ nên đưa cháu về quán. Sau đó, cháu được đưa về công an phường, rồi người nhà lên đón về. Cháu bé rất hoảng sợ", vị đại diện nói.

Trong vụ việc, anh Lê Hoài B. (32 tuổi, tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa) đang dắt con đi chơi gần công viên thị trấn Hậu Nghĩa thì bị đâm chết vì tưởng "bắt cóc trẻ con", thông tin về người bán vé số tri hô khiến nhiều người băn khoăn.

Tuy nhiên, trao đổi với PV về sự việc, bà Dương Thị Gắt (79 tuổi) - người bán vé số trên cho rằng, bà không hề tri hô "bắt cóc trẻ con" như nhiều báo vẫn thông tin.

Trước khi sự việc xảy ra, con trai anh B. chạy đến quán nước gần công viên, cháu gái 4 tuổi của bà Gắt còn chơi đùa với bé trai này.

Bà Gắt có hỏi một người bên cạnh có phải con họ không, nhưng người này nói không và chỉ sang anh B. Bà Gắt đưa bé trai ra xe máy nơi anh B. đứng và nói: "Chú ơi, có phải con chú không thì chú bắt đi". Bà Gắt khẳng định mình không tri hô "bắt cóc trẻ con".

Video bà cụ bán vé số kể lại sự việc đau lòng:

Cung cấp thông tin cho báo chí, nhiều người dân tại hiện trường cũng cho rằng, không nghe tiếng bà Gắt tri hô.

Bà Gắt cảm thấy rất buồn bởi chính bà cũng hiểu lầm và muốn giúp đỡ mọi người. Giờ sự việc xảy ra bà mang tiếng xấu nên bà thực sự đau lòng.

Tìm hiểu được biết, hoàn cảnh nhà bà Gắt rất khó khăn, tuổi đã cao nhưng cụ bà lại là điểm tựa cho 2 người cháu. Cháu lớn có vấn đề về thần kinh, hiện tại còn đang mang thai, cháu nhỏ mới 4 tuổi. Hàng ngày, bà Gắt đi bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống 3 bà cháu.

Hai người cháu của bà Gắt

Hai người cháu của bà Gắt

Báo Tổ Quốc dẫn thông tin từ phía người dân tại hiện trường, vào chiều 21/2, anh B. đưa con trai 3 tuổi đến công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa chơi.

Vì công viên khá rộng nên hai cha con vui đùa, chạy vòng quanh rồi đến ghế đá ngồi nghỉ mệt trước khi ra về. Tuy nhiên, sau đó anh B. đưa con trai lên xe máy nhưng đứa bé không chịu về mà đòi ở lại chơi tiếp.

"Lúc đó sau khi vui chơi ở công viên, anh B. nói với con trai "về thôi con chứ mẹ la đó" nhưng cháu bé không chịu về nên người cha có kéo tay con. Lúc này, cụ bà bán vé số (86 tuổi) đang ngồi trong công viên nói lớn tiếng "làm gì vậy, thả con người ta ra", nhân chứng tên S. kể lại.

Ông S. kể thêm, thời điểm này, Điền đang cùng vợ đứng giao hàng cho khách tại công viên nên tiến đến hỏi "bắt cóc con người ta à?". Chưa kịp cho anh B. thanh minh, Điền liền xông vào đánh anh B. tới tấp.

"Điền hét lớn vào mặt anh B. rồi lao vào đánh. Sau đó một nhóm bạn xăm trổ của Điền cũng ở gần đó lao vào đánh người cha nhiều lắm mặc cho nạn nhân thanh minh không có bắt cóc. Trong lúc chịu những cú đánh như búa bổ, người cha vẫn cố gặng giọng nói rõ bé trai chính là con của mình", nhân chứng S. tiếc thương thuật lại sự việc.

Anh B. bị đâm tử vong vì nhầm tưởng là bắt cóc trẻ em. Ảnh: Tổ Quốc

Theo người dân gần đó cho hay, do bị đánh hội đồng nên khi Điền chạy lại xe máy lấy con dao, anh B. đã gục ngã. Người dân cũng cho biết thêm, nhóm bạn của Điền rất hung dữ nên không ai dám vào can ngăn. Vụ việc kéo dài hơn 30 phút nhưng nhóm của Điền quá dữ tợn và có dấu hiệu say xỉn, mất kiểm soát.

"Chúng tôi có la lớn anh B chính là cha của bé trai nhưng nhóm người này vẫn đánh. Tôi hét lớn nó chính là ba đứa bé mà sao đánh. Không được đánh người ta, không phải bắt cóc gì đâu nhưng nhóm người này vẫn bỏ ngoài tai. Khi tôi chạy vào công an báo và chạy ra thì anh B đã bị đâm nhiều nhát vào người", bà T. (nhân chứng) kể thêm.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dam-cha-vi-tuong-bat-coc-con-toi-khong-tri-ho-3375085/