Đàm Hàn Giang và tham vọng đưa ballet Việt ra thế giới

Bằng tình yêu và những nỗ lực không mệt mỏi, Đàm Hàn Giang đã làm được việc khó là lôi kéo khán giả tới nhà hát xem ballet.

Giành giải khi lần đầu “đưa quân đi đánh xứ người”

Tham dự Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2018 (7/2018) lần thứ 6 diễn ra tại Singapore với sự tranh tài của 14 nước, nhóm múa đến từ Trung tâm nghệ thuật nhí Hà Nội do NSƯT Đàm Hàn Giang là biên đạo, đã giành huy chương Bạc ở hạng mục múa.

Đoàn ballet nhí của Việt Nam gồm 13 thành viên ở lứa tuổi thanh thiếu nhi (6-11 tuổi), được Ban tổ chức đánh giá là đội có ngoại hình và sự đầu tư kỹ càng nhất về trang phục, biên đạo.

Nhóm múa đến từ Trung tâm nghệ thuật nhí Hà Nội do NSƯT Đàm Hàn Giang là biên đạo.

Nhóm múa đến từ Trung tâm nghệ thuật nhí Hà Nội do NSƯT Đàm Hàn Giang là biên đạo.

Đoàn mang đến liên hoan vở diễn “Carmen” được NSƯT Đàm Hàn Giang dàn dựng mới lạ nhưng vẫn giữ sự chuẩn mực của ballet. Dù chỉ có 3 tháng luyện tập nhưng vở diễn được Ban giám khảo đánh giá cao về chuyên môn và nghệ thuật, đồng thời cho rằng, ballet Việt Nam có khả năng tiến xa hơn tại các cuộc thi quốc tế.

Dù chưa phải là ngôi vị cao nhất nhưng thành tích của đoàn rất đáng tự hào bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự liên hoan múa quốc tế ở bộ môn múa với tư cách là nhóm múa tập thể.

Biên đạo - NSƯT Đàm Hàn Giang chia sẻ, anh mong muốn mang nghệ thuật múa ballet của Việt Nam ra thế giới và các học trò đã giúp anh thực hiện được điều đó. Dù chưa giành được danh hiệu cao nhất nhưng đây cũng là một dấu ấn quan trọng để ballet Việt Nam có thể vươn mình khẳng định vị thế với bạn bè châu Á và quốc tế, qua đó thúc đẩy sự phá triển của ballet trong nước.

Muốn ballet trở nên gần gũi với người Việt

Khán giả Việt Nam hay than phiền là ballet khó xem. Vì thế, biên đạo Đàm Hàn Giang đã biên soạn những vở diễn ballet kinh điển của thế giới cho gần gũi với khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả trẻ.

Đầu năm 2018, dưới sự dàn dựng của NSƯT Đàm Hàn Giang, khán giả Việt Nam đã được xem vở ballet kinh điển của thế giới “Kẹp hạt dẻ” tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vở diễn mang lại sự mới lạ khi có tới 110 vũ công nhí biểu diễn. Sau thành công của vở “Kẹp hạt dẻ”, Đàm Hàn Giang lại tiếp tục dàn dựng vở “Người đẹp ngủ trong rừng” với sự tham gia của 130 em bé.

“Khi tôi hoạt động và cống hiến, tôi không bao giờ nghĩ để mình đạt được cái này hay cái kia mà chỉ biết hết mình với đam mê. Tuy nhiên khi được ghi nhận, nó là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa” - NSƯT Đàm Hàn Giang.

Toàn bộ vũ công nhí được đích thân Đàm Hàn Giang tuyển chọn và tận tình chỉ dạy hằng ngày từ những cử chỉ nhỏ nhất. “Tập ballet đòi hỏi sự kiên trì. Hồi mới tập ballet, tôi được cha giảng dạy tỉ mỉ từng động tác. Tôi đã dạy các em nhỏ trên tinh thần ấy” - Hàn Giang chia sẻ.

Đàm Hàn Giang cảm thấy mừng vì lớp múa ballet của anh ngày càng đông học sinh tham gia, điều đó cho thấy phụ huynh ngày càng quan tâm đến bộ môn múa này. Hàn Giang chia sẻ, anh mở lớp không chỉ muốn truyền đam mê của mình cho trẻ nhỏ mà còn muốn ballet trở nên phổ cập hơn trong xã hội. “Dù trẻ có theo đuổi bộ môn nghệ thuật ballet lâu dài hay chỉ học trong thời gian ngắn thì ballet cũng rất quan trọng với sự phát triển của trẻ bởi nó rèn cho trẻ tính kiên trì, quyết tâm, cho trẻ vóc dáng đẹp và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ” - nghệ sĩ Đàm Hàn Giang nhận xét.

Đàm Hàn Giang sinh ra trong một gia đình có cha là nghệ sĩ múa (nghệ sĩ Đàm Văn Đài, Trưởng đoàn nghệ thuật Quân khu I). Vì thế, khi Hàn Giang 6 tuổi đã được bố đưa đến với ballet. Hàn Giang nhớ lại: “Khi tôi còn nhỏ, tôi thích đá bóng hơn múa, nhưng bố tôi lại hay đưa tôi đến các lớp học của ông. Tôi biết ơn bố vì bố đã nhận ra năng khiếu của tôi từ sớm và có sự định hướng cho tôi. Sự hy sinh của bố là rất lớn. Khi tôi xuống Hà Nội học, bố tôi đang làm việc nhưng ông đã xin nghỉ việc xuống Hà Nội trông coi và thúc đẩy niềm đam mê cho tôi”.

Sau 13 năm học ở trong nước, năm 19 tuổi, Đàm Hàn Giang đã trúng tuyển và đi học ballet tại Hồng Kông (Trung Quốc). Sau 2 năm học, Đàm Giang được nhà hát Ballet Hồng Kông giữ lại làm diễn viên, nhưng anh đã quyết định về nước bởi anh muốn được trình diễn trên đất nước mình, được góp phần thúc đẩy sự phát triển ballet trong nước. “Sự hy sinh của bố luôn trong trái tim của tôi. Vì vậy sau khi học xong, tôi muốn mang những gì học được về Việt Nam biểu diễn cho bố mẹ và khán giả xem. Những buổi biểu diễn có bố ở dưới hàng nghế khán giả, tôi diễn như thăng hoa, như để khoe với bố những gì mình học được, muốn khẳng định rằng, việc bố đầu tư cho mình là không uổng phí”, Hàn Giang chia sẻ.

Đàm Hàn Giang đã đạt được nhiều huy chương tại các kỳ liên hoan múa. Anh từng đảm nhận vai chính trong nhiều vở ballet nổi tiếng như: Giselle, Chipiniana, La sylphide… Với những thành tích đã đạt được, năm 2016, Đàm Hàn Giang được phong tặng danh hiệu NSƯT khi mới 30 tuổi./.

Phương Hoa/Báo VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dam-han-giang-va-tham-vong-dua-ballet-viet-ra-the-gioi-920606.vov