Đẫm lệ khi xe tang đưa 3 nạn nhân ghé chung cư Carina

Người dân chung cư Carina rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh người nhà đưa các nạn nhân ghé thăm lại chung cư Carina lần cuối trước khi về đất.

Người nhà đưa di ảnh của các nạn nhân hướng về phía chung cư Carina.

Rạng sáng 26-3, ở chung cư Carina (phường 16, quận 8, TP HCM), những mảng tường chung cư vẫn ám khói xám xịt. Cả khu dân cư im lìm vắng lặng, chỉ lác đác vài người nán lại để thu dọn đồ đạc. Trong ánh mắt sầu não của họ vẫn còn in hằn nỗi kinh hoàng về cái đêm mà vụ cháy thảm họa cướp mất 13 mạng người.

Phút ly biệt ở chung cư Carina

Ven đường trước cổng chung cư, hàng chục cư dân có mặt từ sớm, đứng lặng lẽ đợi chờ. Họ nghe nói đoàn xe tang của một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sẽ ghé lại thăm nhà lần cuối trước khi về quê làm lễ an táng.

Cư dân Carina thắp nhang đưa tiễn các nạn nhân.

"Tôi không quen biết gì về các nạn nhân nhưng vẫn muốn đợi đoàn xe tang đi ngang qua để thắp một nén nhang tiếc thương, đưa tiễn họ. Dù gì cũng chung sống tại một khu nhà, cùng chịu phải hoạn nạn nên tôi hiểu được phần nào nỗi đau họ đang phải gánh chịu"- Bà Kim chia sẻ bằng chất giọng sầu não.

Chưa đến 7 giờ, đoàn xe tang nặng nề đỗ xịch ven đường Võ Văn Kiệt, cách khu chung cư chỉ khoảng 100m. Đoàn xe mang theo linh cữu của 3 nạn nhân cùng sinh sống trong một gia đình. Đó là chị Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi), bé Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà), anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà). Họ đang được người thân đưa từ nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương về an táng ở quê nhà.

Một bàn thờ nhỏ được dựng vội lên, khói hương bay nghi ngút. Người thân của các nạn nhân với tấm khăn tang trắng mang theo di ảnh của người quá cố lặng lẽ bước xuống. Di ảnh là một người phụ nữ với nụ cười tươi tắn, một nam thanh niên trẻ và một em nhỏ. Họ đều còn quá trẻ!

Một cư dân khóc thương cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, những cư dân đến đưa tiễn nạn nhân không thể cầm được nước mắt. Họ đưa 2 tay che mặt mà nghẹn ngào. Trong ký ức, khoảng sân chung cư ngày nào vẫn còn náo nhiệt, vui vẻ. Phía khoảng tường tan hoang kia từng là hàng quán nhộn nhịp, khoảng sân kia đầy ắp những nụ cười con trẻ. Vậy mà giờ đây, họ đang đứng đây đưa tiễn những người từng là hàng xóm, láng giềng của mình.

"Tôi chưa thể trở về nhà, phải sống nhờ rất vất vả nhưng dẫu sao cả gia đình vẫn may mắn thoát chết. Còn người ta phải chịu cảnh chia lìa nhiều người thân như vậy. Đau lắm! Cả đời người tích cóp mua được căn nhà, những tưởng là nơi yên bình cho cả gia đình, có ngờ đâu bi kịch lại xảy ra ở chính nơi này" - một cư dân xúc động chia sẻ rồi ôm mặt nức nở.

"Mình về nhà rồi, con ơi!"

Lặng lẽ bước xuống xe tang, người nhà của các nạn nhân cố nén những giọt nước mắt, đưa những tấm di ảnh lần lượt hướng về phía tầng 5 của khu A, chung cư Carina Plaza. Nơi đó từng được gọi là nhà! Đó từng là mái ấm bình yên đầy ấp tiếng nói, tiếng cười. Khi đám cháy đi qua, nơi đây chỉ còn lại là những ký ức kinh hoàng.

Người thân đau buồn mang theo di ảnh của các nạn nhân.

Đưa ánh mắt già nua, mệt mỏi vì thức trắng những đêm qua, ông Lê Văn Ngà (cha chồng của chị Hà) trầm ngâm, xót xa nhìn về phía chung cư Carina. Ông vẫn nhớ đêm hôm đó, khi nhận được điện thoại báo tin chung cư các con sinh sống bị cháy, ông vội vàng chạy qua để xem tình hình. Khi đến nơi, khói lửa đã bao trùm mịt mù cả căn chung cư.

Ông lao vào hiện trường tìm kiếm con cháu trong tuyệt vọng. Ông gọi tên con, gọi tên cháu nhưng đáp lại chỉ là những tiếng la hét, kêu cứu thất thanh. Đêm hôm đó, ông dìu được hơn chục nạn nhân đến nơi an toàn nhưng 3 người thân của ông thì đã ra đi vĩnh viễn. Ngoài ra, con trai ông là Lê Trọng Nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Những ngày qua, gia đình ông vất vả chạy vạy tiền bạc để cứu chữa với niềm hi vọng.

"Phía trên đó là nhà của con tôi đó. Chúng tôi đưa con, cháu đến đây để thăm nhà lần cuối trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng"- ông Ngà hướng về phía chung cư, đôi bàn tay gầy guộc vuốt mái tóc muối tiêu rồi ôm lấy mặt. Ông nói căn nhà của con cháu ông sinh sống vẫn ngăn nắp, gọn gàng như chưa từng xảy ra vụ cháy nhưng giờ đây, căn nhà lạnh lẽo, im lìm đến đáng sợ.

Nhiều người tham gia cầu siêu cho các nạn nhân đã khuất.

Cạnh gần ông, một người phụ nữ tầm 60 tuổi, vòng cánh tay ôm lấy những chiếc quan tài. Gương mặt bà thất thần ngây dại."Về tới nhà rồi con! Mình về nhà rồi con ơi! Thăm nhà lần cuối đi con ơi" - Bà cứ vuốt ve những chiếc áo quan rồi thủ thỉ như thể những người trong đó còn có thể nghe thấy.

Để kịp giờ về nghĩa trang Gò Đen (Long An) làm lễ an táng, họ thẫn thờ gạt nước mắt rồi vội vàng lên xe. Những cư dân chết lặng dõi theo đoàn xe tang chầm chậm rời đi rồi trở về thu xếp đồ đạc đến nơi tạm trú mới. Sau lưng họ, căn chung cư Carina vắng lặng, im lìm với những vách tường loang lỗ, xám xịt.

Bài và ảnh: QUỐC CHIẾN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dam-le-khi-xe-tang-dua-3-nan-nhan-ghe-chung-cu-carina-20180327105023479.htm