Đâm người yêu của vợ cũ rồi khống chế vợ cũ đến nơi vắng nói chuyện

Sau khi đâm người yêu của vợ cũ trọng thương, Huy dùng dao khống chế vợ cũ đưa đến nơi hoang vắng để tâm sự.

Ngày 11.9, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đang điều tra vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Bá Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó vào lúc 7h20 ngày 6.9, tại Trường mầm non Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh), Nguyễn Bá Huy (SN 1983, thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh) đã có hành vi dùng dao đâm hai nhát vào tay và nách anh T.H.M (1988, trú thôn Huỳnh Xá Hạ, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh) khiến anh M bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi đâm anh M, Huy dùng dao khống chế chị Trần Thị Thúy (SN 1985, trú thôn Lê Xá, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh – vợ cũ của Huy, đã ly hôn cách đây 2 năm), buộc chị Thúy chở Huy đến khu vực thôn Đâu Bình (Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị) để nói chuyện.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Vĩnh Linh đã liên lạc với công an các huyện Gio Linh, Cam Lộ (Quảng Trị) và Lệ Thủy (Quảng Bình) để cùng truy tìm Huy, giải cứu chị Thúy.

Đến 10h30 cùng ngày, sau khi nhận được thông tin từ chị Thúy báo địa điểm bị khống chế ở thôn Đâu Bình (Cam Tuyền), Công an huyện Vĩnh Linh và Cam Lộ đã phối hợp giải cứu chị Thúy, giữ Huy trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết, Huy và chị Thúy kết hôn năm 2013, có một người con sinh năm 2014. Hai người ly hôn vào năm 2016. Sau khi ly hôn, chị Thúy yêu anh T.H.M.

Anh M có vợ cũ mắc bệnh ung thư, khi mang thai đến tháng thứ 7 thì buộc phải sinh mổ, giữ được tính mạng của đứa con, còn mẹ qua đời. Đến nay, con anh M mới 5 tháng tuổi.

Sáng 6.9, anh M và chị Thúy chở con của chị Thúy đi học thì gặp Nguyễn Bá Huy, sau đó xảy ra sự việc như đã nêu trên.

Hiện, Huy đang bị Công an huyện Vĩnh Linh tạm giữ hình sự để làm rõ vụ việc.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/dam-nguoi-yeu-cua-vo-cu-roi-khong-che-vo-cu-den-noi-vang-noi-chuyen-911767.html