Đâm vào máy kéo tại Japanese GP, tay đua F1 rơi vào hôn mê

Mặt đường trơn trượt tại trường đua Suzuka khiến Jules Bianchi mất lái, đâm sầm vào chiếc máy kéo đang làm nhiệm vụ và bất tỉnh. BTC quyết định kết thúc cuộc đua trước 10 vòng.

Video Pha mất lái của Sutil trước khi Bianchi gặp nạn và bất tỉnh Khi máy kéo đang làm nhiệm vụ cứu hộ cho Adrian Sutil, chiếc xe của Jules Bianchi mất lái lao đến và đâm sầm vào phía sau.

Tai nạn đáng tiếc xảy ra với Jules Bianchi tại vòng 42, Japanese GP 2014.

Trong lúc máy kéo đang làm nhiệm vụ cứu hộ cho chiếc xe gặp nạn của Adrian Sutil (Sauber) ở góc cua số 7, chiếc MR03 của Bianchi bất ngờ mất lái, lao đến và đâm sầm vào phía sau máy kéo.

Sau cú va chạm mạnh, tay đua người Pháp lập tức bất tỉnh.

Sutil ôm đầu đầy lo lắng khi chứng kiến đồng nghiệp trong cơn nguy kịch.

Ngôi sao của đội Sauber sững người, không tin vào tai nạn rất đáng tiếc mà đàn em gặp phải.

Sau khi tiến hành chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện Bianchi dính chấn thương khá nặng ở vùng đầu. Tay đua 25 tuổi ngay lập tức được đưa vào bệnh viện của trường đại học Mie. LĐ đua xe thế giới (FIA) cũng nhanh chóng đưa ra chỉ thị kết thúc chặng đua sớm trước 10 vòng sau sự cố của Bianchi.

Đây mới chỉ là mùa giải F1 thứ 2 trong sự nghiệp của Jules Bianchi. Được đánh giá là một trong những tài năng đầy triển vọng của học viện đào tạo danh tiếng Ferrari, Bianchi từng giúp đội đua Marussia giành điểm số đầu tiên trong lịch sử khi cán đích ở vị trí thứ 9, chặng Monaco GP 2014.

Cơn mưa nặng hạt ngay trước thềm cuộc đua chính thức khiến các tay đua xuất phát từ pitch thay vì phía sau vạch đích như thường lệ.

Bầu trời với mây đen vần vũ báo hiệu một chặng đua không yên ả.

Khá nhiều lần xe an toàn phải xuất hiện trên đường đua sau những tình huống tai nạn.

Alonso là tay đua đầu tiên phải chia tay Japanese GP sau khi gặp sự cố hỏng động cơ điện.

Màn so kè hấp dẫn giữa hai tay đua của đội Mercedes. Dù chỉ xuất phát thứ 2 và một lần trượt khỏi đường đua song Lewis Hamilton vẫn xuất sắc vượt mặt đồng đội Nico Rosberg ở vòng 29 để chiếm vị trí dẫn đầu cho đến khi cờ đỏ phất lên sau tai nạn của Jules Bianchi.

ĐKVĐ Sebastian Vettel cũng thi đấu nỗ lực như thể đây là chặng cuối cùng của anh trong màu áo Red Bull. Kết thúc mùa giải năm nay, ngôi sao người Đức sẽ chính thức chia tay đội đua nước Áo sau 6 mùa giải gắn bó.
- ĐKVĐ thế giới Vettel bất ngờ chia tay Red Bull

Anh xuất sắc vượt mặt một loạt những đối thủ xương xẩu như Jenson Button, Felipe Massa hay đồng đội Daniel Ricciardo để có mặt trên bục podium ở vị trí thứ 3.

3 tay đua có thành tích tốt nhất trên bục trao giải.

Trong khi Hamilton tỏ ra vui vẻ thì gương mặt của đồng đội Rosberg lại khá buồn. Việc chỉ về đích ở vị trí thứ 2 khiến tay đua người Đức để "viên ngọc đen" bỏ xa 10 điểm trên BXH tổng, trong bối cảnh mùa giải 2014 chỉ còn 4 chặng nữa là kết thúc.

*Kết quả chặng Japanese GP 2014

*Bảng xếp hạng mùa giải 2014

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-vao-may-keo-tai-japanese-gp-tay-dua-f1-roi-vao-hon-me-post464789.html