Đàm Vĩnh Hưng và loạt phát ngôn 'gây bão' khiến dư luận xôn xao

Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần khiến công chúng ngỡ ngàng, thảng thốt với loạt phát ngôn 'gây sốc' mà chỉ có anh mới dám nói ra.

"Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm!"

Hồi tháng 4/2019, trong tâm bão vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh bị Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vì sàm sỡ bé gái trong thang máy, tài khoản facebook Lê Hoài A. đã đăng tải một bức ảnh chụp ông này cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số người khác tại sự kiện.

Tài khoản này viết: “Trong bức ảnh này, giờ ai nổi tiếng hơn ai nhỉ”. Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng sau đó không lâu, anh yêu cầu tài khoản Lê Hoài A. phải xóa bài đăng nếu không sẽ “xử”.

Bên cạnh bức ảnh chỉ tay rất mạnh mẽ, Đàm Vĩnh Hưng viết trên facebook: “Một ngày tôi chụp không biết bao nhiêu tấm hình với họ… Các buổi biểu diễn, event, tiệc cưới, sinh nhật, đám ma, đầy tháng… ai cũng kéo tôi chụp hình hết bàn này đến bàn khác! Không lẽ trước khi chụp tôi phải hỏi và bắt họ tuyên thệ: Không sàm sỡ, không buôn lậu, không giật chồng người khác”.

Sau khi chủ facebook Lê Hoài A. gỡ bức ảnh, nam ca sĩ vẫn tiếp tục tấn công bằng những lời lẽ được cho là "chợ búa": “Lớn họng một lần nữa là tao cho ngô ra ngô khoai ra khoai. Hai tao khâu thành một nhe mậy. Các chiến binh của tao ở khắp mọi nơi. Mày muốn nhai, muốn nuốt ai thì kệ mày. Kể cả những đứa gọi là cá mè một lứa của mày. Hãy nhớ: ĐVH (Đàm Vĩnh Hưng - PV) là vùng đất cấm!”.

Cách xưng hô “tao- mày” và những ngôn ngữ thiếu tế nhị của Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận ngán ngẩm. Từ đó, nhiều facebooker kêu gọi tẩy chay tất cả sản phẩm âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng và các nhãn hàng mà anh đại diện thương hiệu.

“Không thiếu tiền thuê người cày view, chấp hết nghệ sĩ trẻ”

Năm 2018, khi ra mắt MV mới, Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố sốc: “Không thiếu tiền thuê người cày view, chấp hết nghệ sĩ trẻ”.

Bên cạnh đó, khi bị chê bai về phong cách ăn mặc “dị hợm”, “mặc toàn hàng hiệu xa rời công chúng”, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng đáp trả: “Con nít con nôi, mới có bây lớn mà bày đặt lên giọng như mình am hiểu lắm, kiến thức thì kém mà cứ thích chứng minh. Chú thách con tìm ra được bộ nào dị hợm của chú. Mặc đồ hiệu mà con gọi là trang phục xa rời công chúng? Chú có tiền thì chú mới mua được đồ hiệu con nhé, không giống với bộ đồ y như cái giẻ lau mà các con đang mặc”.

"Mọi người cần phải coi lại vì sao tôi lại nổi tiếng hoài như thế"

Năm 2015, khi trả lời câu hỏi của tạp chí Đẹp liên quan đến việc Đàm Vĩnh Hưng trình bày nhạc Trịnh Công Sơn theo một phong cách mới mà nhiều người nói là họ không thể nào chấp nhận nổi, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Nói thẳng thắn nhé, chưa bao giờ có một người nào dám gặp Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng bất kỳ một câu nào như họ đã từng viết một cách khuất mặt khuất mày. Họ có thể chửi bới, nói tùm lum tà la nhưng gặp Đàm Vĩnh Hưng nói thì chưa bao giờ dám…

Không chỉ thế, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng nhấn mạnh: “18 năm đi hát đến nay, trong đó có 15 năm nổi tiếng, thằng đó có chết không? Không chết. Nó vẫn cát sê ngất ngưởng, tên vẫn đứng đầu và báo chí vẫn chạy theo nó. Mọi người cần phải coi lại vì sao tôi lại nổi tiếng hoài như thế".

Đàm Vĩnh Hưng từng "dằn mặt" Quang Lê.

Đàm Vĩnh Hưng từng "dằn mặt" Quang Lê.

Cũng trong năm 2015, trong cuộc giành "cậu bé bán kẹo kéo" với nam ca sĩ Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng đã có những phát ngôn bị coi là "hăm dọa" đồng nghiệp. Nguyên văn anh nói: "Để anh nói một lần nữa cho chú biết! Chú đã chọn nhầm người để giở trò dơ bẩn Quang Lê ạ! Anh không sợ ai mà phải lảng tránh! Anh tuyên bố đối đầu với chú là anh sẽ đối đầu! Không cần phải mập mờ hay giả vờ giống như chú!".

Sau đó, khi Quang Lê lên tiếng xin lỗi Mr Đàm, hiện tại tình cảm của hai người đã trở lại như cũ, không còn xích mích.

"Tôi thấy mình đang hot hơn bao giờ hết trong suốt 16 năm qua"

Năm 2014, Đàm Vĩnh Hưng vướng vào scandal hóa trang thành bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường trong đêm Halloween. Anh bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc vì cho rằng hành động này đã chạm vào nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Trước những lời chỉ trích, chửi bới mình Đàm Vĩnh Hưng giận dữ tuyên bố rằng, càng ném đá thì anh càng hot: "Ai không hiểu, đang chỉ trích, chửi bới tôi, tôi xin nhắn nhủ họ: Cách tốt nhất để một ai đó chìm vào quên lãng, là đừng bao giờ thèm đả động đến họ. Được mọi người quan tâm, tôi thấy mình đang hot hơn bao giờ hết trong suốt 16 năm qua. Kiểu này thì Đàm Vĩnh Hưng còn sống dài dài. Chân thành cám ơn".

Sau đó, Mr Đàm phân trần mình hoàn toàn vô can, chỉ mặc chiếc áo được phát ở lễ hội mà không biết có bảng tên Cát Tường nhưng anh vẫn đang phải hứng chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận và bị cục Nghệ thuật biểu diễn nhắc nhở vì hành động phản cảm này.

Trong "Đơn trình bày" được Đàm Vĩnh Hưng gửi tới cục Nghệ thuật biểu diễn để giải thích về sự việc, nam ca sĩ cho biết: “Tôi nhận thức được những hành động của mình còn thiếu chín chắn, thiếu sự nhận định, soi xét kỹ lưỡng về mọi vấn đề”.

Lùm xùm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Đàm Vĩnh Hưng đã đến xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Vào năm 2013, trong một bài phỏng vấn, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã đề cập đến việc Đàm Vĩnh Hưng chỉ là ca sĩ hát lót hạng C chứ không được vào hàng ca sĩ chính của phòng trà và cho rằng anh không phải là ca sĩ đúng nghĩa, đừng hát nhạc của mình.

Sự việc này đã khiến Đàm Vĩnh Hưng bức xúc và có những phản ứng khá quyết liệt trên trang cá nhân lẫn trong nhiều bài phỏng vấn sau đó. Anh thậm chí còn ám chỉ gọi vị nhạc sĩ là "ngụy quân tử".

Vụ lùm xùm chỉ chính thức khép lại khi anh tự tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và nói lời xin lỗi.

"Các đối thủ của tôi sẽ không bao giờ "có cửa"

Năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng lại một lần nữa khiến dư luận "dậy sóng" khi chia sẻ cảm nghĩ của mình về các giải thưởng: “Thật sự là tôi cũng thấy chán. Chán thiệt vì tôi không còn nữa cảm giác bất ngờ, hồi hộp, háo hức. Dù rằng, tôi vẫn rất cảm ơn những lá phiếu bình chọn của khán giả và tự thấy không phải là mình không xứng đáng sau những gì đã không ngừng đổ sức”.

Không dừng lại ở đó, anh còn khiến khán giả sốc "nặng" với lời khẳng định chắc như đinh đóng cột về khả năng chắc thắng của mình trong các giải thưởng: "Thêm lần này, chắc sắp tới tôi phải nghiêm khắc hơn với mình để có can đảm từ chối bớt giải thưởng. Bởi vì chừng nào tôi còn ngồi đó và quyền quyết định là các tin nhắn, tôi cá chắc, các đối thủ của tôi sẽ không bao giờ "có cửa"".

"Tôi muốn làm Mặt Trời"

Năm 2011, Đàm Vĩnh Hưng lại gây bất ngờ với hàng loạt phát ngôn gây sốc nhưng đáng chú ý nhất là lời phát ngôn: "Tôi muốn làm Mặt Trời". Đó là bài phỏng vấn trên một tờ tạp chí vào tháng 3/2011, anh cho hay: "Tôi chẳng bao giờ muốn làm ông hoàng này, ông hoàng kia gì hết. Vì đã là ông hoàng là phải có ngôi vị, rồi lại nhanh chóng bị truất ngôi bởi triều đại khác. Tôi chỉ muốn làm Mặt Trời thôi. Vì Mặt Trời thì chỉ có một".

"Tôi thích gây sốc khiến người ta phải ngoái nhìn"

Năm 2009, trong một bài phỏng vấn Đàm Vĩnh Hưng cũng tuyên bố thẳng thừng rằng: “Tôi là một nghệ sĩ toàn năng, khả năng của tôi thế nào tôi biết. Tôi thích làm những điều người khác không dám làm, ít làm.....Tôi thích gây sốc khiến người ta phải ngoái nhìn".

"Đám cưới của Hưng sẽ lớn nhất nước"

Năm 2008, Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi đưa ra lời phát ngôn liên quan tới đám cưới trong tương lai của mình: "Đám cưới của Hưng sẽ lớn nhất nước, nếu được sẽ truyền hình trực tiếp trên tivi để chia sẻ niềm vui với khán giả cả nước. Và sẽ tổ chức trên biển, dọc bờ biển sẽ được đốt đuốc và rải đầy hoa trắng".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/dam-vinh-hung-va-loat-phat-ngon-gay-bao-khien-du-luan-xon-xao-a298039.html