Đàn bà khôn có 3 điều không cần giải thích, 3 người nên ngó lơ

Đàn bà khôn không sống vì lời người, không đau vì kẻ không đáng. Có những chuyện mình không cần nhiều lời giải thích, có những người cứ làm ngơ để nhẹ lòng.

3 điều không giải thích

Không cần lời giải thích nào cho cuộc sống của mình

Một người đàn bà trưởng thành, biết yêu, biết chọn một cách sống, biết độc lập tìm kiếm và học hỏi… vốn không cần phải nói gì về những điều không tốt đẹp mà người khác nói. Sẽ không cần một lời giải thích nào khi tự bạn đã có đủ nhìn nhận và chính kiến riêng cho chính cuộc đời đang tốt đẹp của mình. Bạn cũng chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, hay đem những điều xấu xa đến với ai, thì cần gì phải giải thích. Vì rõ ràng, những gì bạn trải qua, những thử thách bạn từng một mình đối mặt, không phải ai cũng có thể hiểu, hay đủ sức đương đầu như bạn. Vì vậy, bạn không nợ ai lời giải thích nào khi họ chỉ nói những điều hoàn toàn không đúng về một cuộc sống bạn đáng phải tự hào.

Sẽ không cần một lời giải thích nào khi tự bạn đã có đủ nhìn nhận và chính kiến riêng cho chính cuộc đời đang tốt đẹp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không nợ ai lời giải thích về ngoại hình, nhan sắc

Dù bạn mảnh mai hay đầy đặn, cao hay thấp, xinh đẹp hay chỉ ưa nhìn thì bạn cũng không cần phải để tâm đến những ý kiến hay ánh nhìn của người khác đâu. Dù rằng đó sẽ là những lời làm bạn không vui, hay những ánh nhìn có thể khiến bạn bật khóc. Nhưng hãy nhớ, đánh giá của họ không là tem dán định nghĩa bạn là ai. Ngoại hình, vóc dáng, nhan sắc là của bạn giá trị hay không, nội hàm bạn đáng giá ra sao là do bạn quyết định.

Phụ nữ đều đẹp, chỉ là đẹp theo cách nào, tự bạn muốn mình đẹp theo cách nào. Đừng để ai dán chiếc tem định nghĩa thay bạn hết, hay tự tạo giá trị cho mình bằng lối sống, bằng tâm hồn và khối óc. Phụ nữ quyến rũ nhất chính là duy nhất và riêng biệt.

Đừng để ai dán chiếc tem định nghĩa thay bạn hết, hay tự tạo giá trị cho mình bằng lối sống, bằng tâm hồn và khối óc - Ảnh minh họa: Internet

Không nợ ai lời xin lỗi nếu bạn không sai

Bạn phải có một niềm tin và tôn trọng ở chính mình. Nếu bạn không sai, hãy tôn trọng bản thân, bạn không cần phải xin lỗi. Bạn không hối hận về những gì mình làm, không cần phải cầu xin tha thứ nếu bạn đúng. Lời xin lỗi không chỉ là thể hiện sự tôn trọng với đối phương, mà còn là chính mình. Nếu bạn không tôn trọng bản thân thì đối phương cũng không trân trọng bạn.

Và hãy nhớ không phải tất cả tổn thương hay sai lầm đều dễ dàng lành lặn bởi một lời xin lỗi. Lời xin lỗi chỉ có giá trị khi nó đúng là lỗi của bạn. Còn không, nó sẽ là con dao hai lưỡi giết chết một mối quan hệ.

3 người cứ làm lơ

Người nói xấu mình

Người nói xấu bạn sẽ luôn đứng sau lưng bạn, vị trí của họ đến cả đứng trước mặt bạn cũng không thể - Ảnh minh họa: Internet

Người nói xấu bạn sẽ luôn đứng sau lưng bạn, vị trí của họ đến cả đứng trước mặt bạn cũng không thể. Thế thì bạn cần gì phải ngoái lại nhìn kẻ đến cả đối mặt bạn cũng không dám. Tương tự, những lời chỉ phát ra từ phía sau ánh hào quang của bạn, cũng không đáng để bạn để tâm. Nếu muốn nghe, cứ nghe xem họ nói gì về bạn. Nhưng đừng nhìn, cũng đừng đặt họ vào tầm quan tâm của bạn. Vì nếu bạn để tâm, chính là trúng “bẫy” của họ. Ngược lại, bạn càng lơ là, họ càng tức giận.

Huống hồ, thời gian để yêu thương bản thân và gia đình còn không đủ, bạn cần gì tốn sức với người chỉ dùng lời nói không hay đả kích mình. Cứ dừng lại nghe cho vui tai, không quay đầu lại và cứ bình thản bước đi con đường của mình.

Người phản bội mình

Người phản bội bạn rồi chính là kẻ không còn xem trọng bạn. Đừng cố tìm lý do vì sao họ làm bạn đau. Vì dù là lý do gì thì cũng đều nói lên một điều, họ không tiếc gì ngoài việc sẵn sàng tổn thương bạn. Thế thì bạn còn trông chờ gì vào một người như thế?

Và nếu bạn vẫn muốn trả đũa, hãy cứ sống tốt đẹp nhất có thể, đó đã là màn trả thù ngọt ngào nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn trả thù, có chắc đến cùng người đau khổ sẽ chỉ là đối phương? Hay sau cùng, chính bạn cũng vướng vào, kéo mình vào bùn nhơ từ người khác? Người ta sai với bạn, không có nghĩa là bạn cũng sẽ sai như họ. Họ có quyền làm dơ cuộc đời họ vì chuyện tội lỗi, nhưng bạn không được tự làm ảnh hưởng đời mình vì họ. Hãy chỉ nghĩ đến mình, lơ đi kẻ không đáng. Bạn sống, phải vì mình, không vì kẻ làm mình tổn thương.

Và nếu bạn vẫn muốn trả đũa, hãy cứ sống tốt đẹp nhất có thể, đó đã là màn trả thù ngọt ngào nhất.

Người đã quên mình

Sự lãng quên luôn là điều bất lực nhất với mối quan hệ giữa người và người, không thể bồi hoàn. Người từng có thời thân thiết, cũng có lúc thành kẻ lạ người dưng. Một người đã quên bạn, đừng cố gắng níu kéo. Không hẳn vì họ sai, mà chính là duyên phận đã không còn. Tình cảm luôn là điều dễ dàng bị hy sinh nhất, bạn không thể trách. Điều có thể làm là cứ lướt qua nhau, đọng lại vài giây ký ức cũ kỹ, rồi lại bước tiếp con đường của nhau. Có những mối quan hệ có thời hạn, hết rồi chính là không thể tìm lại, dù là tình bạn hay tình yêu.

Theo Ngọc Thi/Phụ nữ sức khỏe

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/dan-ba-khon-co-3-dieu-khong-can-giai-thich-3-nguoi-nen-ngo-lo-803286.html