Dân Bắc Ninh đổ lên Hà Nội, xếp hàng từ 3h chờ xét nghiệm sán lợn

3h ngày 19/3, hàng trăm người dân huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) bế con xếp hàng lấy số thứ tự, chờ xét nghiệm sán lợn tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng.

 3h ngày 19/3, giữa trời mưa rét, hàng trăm phụ huynh cùng các cháu nhỏ 3, 4 tuổi co ro xếp hàng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chờ lấy số xét nghiệm sán lợn.

3h ngày 19/3, giữa trời mưa rét, hàng trăm phụ huynh cùng các cháu nhỏ 3, 4 tuổi co ro xếp hàng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chờ lấy số xét nghiệm sán lợn.

Dù Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã lên kế hoạch sẽ thực hiện lấy mẫu máu của học sinh 19 trường mầm non và tiểu học thuộc huyện Thuận Thành nghi nhiễm sán, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đưa con lên Hà Nội.

Chia sẻ với VTC News, các phụ huynh cho biết tại xã của mình chưa thấy có lịch hay thông báo gì về việc sẽ tới lấy mẫu xét nghiệm, nên phải đưa con lên Hà Nội. "Thật sự là chúng tôi không thể chờ đợi vì rất nóng ruột", chị Nguyễn Thị Hằng (xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành) chia sẻ.

Rất nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi trong mưa rét để chờ lấy số xét nghiệm. Nhiều phụ huynh cho biết họ phải đánh thức con dậy từ 1h, rồi vội vàng bắt xe xuống Hà Nội để xếp hàng lấy số khám bệnh. "Lẽ ra giờ này các cháu vẫn đang ngủ chứ không phải khổ như này", một phụ huynh nói.

Nhiều gia đình vạ vật trước cửa khu vực chờ lấy máu xét nghiệm.

Theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng, những ngày qua, để đáp ứng việc khám chữa của người dân, Viện đã phải đẩy giờ làm việc lên sớm hơn so với thường nhật.

VIỆT AN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-dan-bac-ninh-do-len-ha-noi-xep-hang-tu-3h-cho-xet-nghiem-san-lon-d463816.html