Dàn cảnh, trộm tài sản của người quá giang ô-tô

Chờ gần 30 phút trên đoạn QL1A qua thị trấn Đức Phổ (H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhưng bà Nguyễn Thị T. (trú thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ) không thấy xe buýt xã Phổ Thạnh vào chiều 19-9. Trong lúc ngóng xe buýt, bất ngờ một đôi nam nữ trung niên đi trên ô-tô hiệu Innova màu trắng gắn BKS 43A-47630 trờ tới, tấp vào lề đường. Một thanh niên nhảy xuống nói: “Chị bắt xe đi đâu”, “Tôi về Phổ Thạnh”- bà T. đáp. Nghe vậy, người thanh niên nhanh nhảu: “Vậy thì lên xe đi, tụi em đi Bình Định, em lấy chị 10 nghìn thôi”. Không kịp cho bà T. trả lời, người thanh niên liền xách túi hành lý đưa lên xe. Bà T. vội trèo lên theo, không quên cảm ơn rối rít.

Các đối tượng sử dụng ô-tô biển số giả đi lừa trộm.

Các đối tượng sử dụng ô-tô biển số giả đi lừa trộm.

Trên xe có hai người, một nam một nữ. Người phụ nữ nói giọng Huế bảo bà T. hoán đổi vị trí và nhờ bà T. kéo cửa kính lên. Chỉ vài phút sau, người phụ nữ nói giọng Huế xích lại bà T. gần hơn và trò chuyện như thân thiết từ lúc nào. Đi đến đoạn đèo Mỹ Trang (xã Phổ Cường, H. Đức Phổ), người đàn ông nói bà T. xuống xe để anh ta quay lại có việc. Chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề thả bà T. đi nhờ xuống đường rồi lao vút đi, bà T. mệt mỏi ngồi bệt lên túi hành lý định móc điện thoại ra gọi người thân. Nhưng hoảng hốt phát hiện túi xách đeo bên người bị rạch bên hông. Hành lý bị xới tung, số tiền 20 triệu đồng và một số nữ trang trị giá gần 10 triệu đồng cũng biến mất.

Nhớ lại mọi chuyện, bà T. biết mình đã gặp phải băng “hai ngón” chuyên nghiệp, bà T. đến CAH Đức Phổ trình báo vụ việc. Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, bà Phan Thị T. đứng đón xe buýt từ thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường (H. Đức Phổ) ra TP Quảng Ngãi thì có một ô-tô 7 chỗ màu trắng chạy đến. Trên xe có một nam tài xế và một phụ nữ. Tài xế này nói chở bà ra TP Quảng Ngãi chỉ lấy 20.000 đồng. Bà T. đồng ý lên xe nhưng khi vừa đến trước UBND xã Phổ Hòa, H. Đức Phổ thì bị đuổi xuống. Lúc này bà T. mới phát hiện toàn bộ số tiền hơn 3 triệu đồng trong túi xách đã bị mất trộm.

Cùng thời gian này, nhiều người dân trên địa bàn H. Đức Phổ phản ánh bị kẻ xấu dàn cảnh trộm tiền khi đi nhờ xe ô-tô. Phần lớn nạn nhân là những phụ nữ lớn tuổi, có dáng vẻ thôn quê, thật thà đang đứng đón xe buýt dọc QL1A thì có một nhóm người chạy ô-tô 7 chỗ hoặc 4 chỗ ngồi đến gạ gẫm cho nạn nhân đi nhờ xe không lấy tiền hoặc lấy giá rẻ hơn mức thông thường. Tuy nhiên, khi lên xe thì nhóm người này ngồi chen lấn hoặc tạo cớ sắp xếp, hoán đổi vị trí của người đi nhờ xe khiến họ mất cảnh giác để lấy trộm tài sản. Khi đã trộm được tài sản thì chúng viện lý do có việc gấp phải quay xe lại nên bảo nạn nhân xuống đi xe khác. Đa phần các nạn nhân không nhớ biển số xe của băng nhóm này.

Theo nhận định của Cơ quan CSĐT CAH Đức Phổ, nhóm trộm đánh vào tâm lý cần bắt xe gấp của hành khách để lừa họ lên xe và móc túi, do vậy chúng chỉ hoạt động vào thời gian người dân đang chờ đón xe và tránh mặt công an. Bước đầu CAH Đức Phổ xác minh chiếc ô-tô Innova gắn BKS 43A- 476.30 là biển số giả.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Vương- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAH Đức Phổ cho biết, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trên nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, CAH Đức Phổ đề nghị các nạn nhân bị mất tài sản đến cơ quan Công an huyện trình báo, khuyến cáo người dân không nên đi nhờ xe của đối tượng lạ mặt để tránh bị lừa đảo. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì tìm cách câu giữ đối tượng và báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_213281_dan-canh-trom-tai-san-cua-nguoi-qua-giang-o-to.aspx