Dàn cảnh tự tử và 1001 kiểu níu kéo tình yêu trong vô vọng

TGTTO Mới đây, vụ việc một cô gái dàn cảnh tự tử trên cầu Sài Gòn, hòng níu kéo tình yêu đã khiến ai cũng phải dở khóc dở cười. Những tình huống như trên không phải hiếm, thậm chí rất nhiều vụ án thương tâm xảy ra chỉ vì một phía quá cuồng yêu.

Níu kéo bất chấp

Cách đây chưa lâu, người dân tại khu vực cầu Sài Gòn (quận 2, TP.HCM) một phen xôn xao, lo lắng khi thấy đôi dép nữ, áo khoác, điện thoại để sát bên thành cầu trông giống như một vụ tự tử. Ngay lập tức, người dân đã trình báo công an. Sự việc được đưa lên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, bình luận. Ai cũng đinh ninh đây là một vụ nhảy cầu tự vẫn và thương tiếc cho hành động nông nổi của “người xấu số”.

Nhưng thật bất ngờ khi cơ quan chức năng cho biết, đây chỉ là một vụ tự tử giả. “Nhân vật chính” của vụ việc là cô gái tên K.L., 36 tuổi, ngụ quận 5. Được biết, K.L. mới chia tay người yêu, tuy đã dùng nhiều cách để năn nỉ, nhưng chàng trai vẫn cương quyết không nối lại tình xưa. K.L. quá tuyệt vọng nên tạo hiện trường một vụ nhảy cầu tự vẫn giả, nhằm “hù dọa” để chàng trai thay đổi ý định.

Nghi có người nhảy cầu tự tử, người dân hiếu kì tập trung đông đúc tại khu vực cầu Sài Gòn

Tuy may mắn không xảy ra án mạng, nhưng K.L. cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi gây rối trật tự công cộng của mình.

Trên thực tế, không ít người rơi vào trường hợp như K.L., tìm đủ mọi cách để níu kéo tình yêu kể cả làm những việc điên rồ, thú tính. Như gần đây nhất là vụ án Lê Quốc Đạt (sinh năm 1996, ngụ Bắc Giang) giết chết người yêu cũ - nữ sinh lớp 11 Nguyễn Thị L.T. ngay tại cổng trường.

Nhận thấy Đạt suốt ngày chơi bời lêu lổng, L.T. đã chủ động chia tay. Sau nhiều lần níu kéo bất thành, Đạt đợi L.T. trước cổng trường cô bé đang theo học. Đạt tiếp tục tỏ ý muốn cả hai quay lại, nhưng L.T. không đồng ý. Máu cuồng loạn nổi lên, Đạt dùng con dao đã thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người L.T., khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Càng níu kéo, cơ hội quay về càng thấp

Thật đáng buồn là ngày càng nhiều những vụ án thương tâm xảy ra chỉ vì tình yêu không còn, mà nửa kia lại bất chấp tất cả để níu kéo. Các cách níu kéo thường thấy ở phụ nữ là lợi dụng sự yếu đuối của mình, như khóc lóc, cầu xin, cho người yêu cũ nhìn thấy tình trạng thảm hại, u buồn. Thậm chí, có người còn dùng tình dục, hòng giữ chân người yêu. Còn với đàn ông, khi quá cuồng yêu dễ bột phát những hành động bạo lực như dọa giết, đánh đập, hoặc thực sự gây án mạng.

Càng níu kéo tình yêu, cơ hội quay về lại càng thấp

Theo chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Đào Lê Hòa An thì càng tuyệt vọng níu kéo, cơ hội nối lại tình xưa lại càng thấp. Những người dùng mạng sống của mình, hay đe dọa mạng sống của người khác để níu kéo tình cảm sẽ khiến nửa kia biết rằng đối phương là kẻ ích kỷ, không chín chắn, ở bên cạnh luôn tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Và dĩ nhiên, chỉ cần có chút lý trí, người ta sẽ càng tránh xa chứ đừng mong có chuyện quay về.

Nghĩa là khi tình cảm đến hồi không thể cứu vãn, thay vì tìm đủ mọi cách để níu kéo khiến đối phương càng chán ghét, xa lánh nên tự nhìn nhận lại bản thân mình. Tự tìm hiểu tại sao người ta lại cương quyết chia tay. Câu “thần chú” trong trường hợp này là “hãy tin vào thời gian”. Thời gian chắc chắn khiến bạn nguôi ngoai, thậm chí còn đem đến những mối nhân duyên mới tốt lành hơn.

“Hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương một ai đó. Khi chia tay lại càng phải yêu bản thân nhiều hơn, để có một thể chất và tinh thần đủ tốt để không đưa ra những cách níu kéo sai lầm, tự hạ thấp bản thân”, thạc sĩ Đào Lê Hòa An nói.

PHONG LINH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dan-canh-tu-tu-va-1001-kieu-niu-keo-tinh-yeu-trong-vo-vong-15656.html