Dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa đi chùa Quán Sứ cầu an

Hôm nay, mùng 6 Tết, là ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, dân công sở rủ nhau đi lễ chùa, cầu cho một năm mới bình an, may mắn.

Chùa Quán Sứ là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nằm ở trung tâm Hà Nội.

Vào mùng 1, ngày rằm, đặc biệt là ngày Tết, chùa đón rất nhiều Phật tử, du khách tới lễ, cầu bình an.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều người tới lễ chùa.

Có những thời điểm, người người chen chân vào trong chùa lễ Phật.

Cầu mong một năm mới bình an, may mắn và suôn sẻ.

Phía ngoài sân, khu vực sắp lễ cũng khá đông đúc. Mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt châm hương, chuẩn bị đồ lễ.

Chùa Quán Sứ là một quần thể kiến trúc khá độc đáo với sự kết hợp hài hòa của các tầng mái và lầu chuông trong một khuôn viên tương đối rộng rãi.

Chùa cũng là nơi lưu trữ rất nhiều tài liệu, thư tịch Phật giáo và là một trong những trung tâm nghiên cứu, giảng dạy, truyền bá Đạo Phật lớn nhất trong cả nước.

Em bé bán muối và diêm để mọi người mua lấy lộc đầu năm.

Dù đã có thông báo hạn chế thắp hương trong chùa nhưng các lư hương vẫn kín đặc, nghi ngút khói.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm mới nên rất nhiều dân văn phòng tới lễ ở chùa Quán Sứ.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dan-cong-so-tranh-thu-gio-nghi-trua-di-chua-quan-su-cau-an-post1505608.tpo