Dân khốn khổ vì 'bẫy tử thần' sau mưa ở Hải Phòng

Tuyến đường từ ngã ba Quán Cháy (huyện lộ 212) đi về 5 xã: Đông, Tây, Nam, Bắc Hưng và Hùng Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) nhiều năm nay xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, sau mỗi trận mưa lớn, những 'ổ trâu, ổ voi' trở thành 'bẫy tử thần', tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông.

Theo phản ánh của người dân, đã nhiều năm nay, tuyến đường từ ngã ba Quán Cháy (thuộc huyện lộ 212) - đi về 5 xã: Bắc, Nam, Đông, Tây Hưng và Hùng Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường thu hẹp bởi lề đường bị lấn chiếm, không có hệ thống thoát nước nên mỗi trận mưa là xảy ra ngập lụt, những “bẫy tử thần” vì thế mà xuất hiện .

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Ổ trâu, ổ voi sau trận mưa trở thành ao giữa lòng đường.

Được biết, mỗi ngày, tuyến đường này phục vụ hàng ngàn công nhân đi lại, làm việc tại các nhà máy lân cận. Vì đường hẹp nên những vụ va chạm giao thông là thường xuyên. Những ngày bình thường, người dân và các phương tiện qua lại đã gặp rất nhiều khó khăn. Khi trời mưa thì còn nguy hiểm hơn, nhiều đoạn ổ trâu, ổ voi, biến thành ao, chỉ cần lơ là sẽ gặp tai nạn ngay tức khắc.

Người dân chỉ còn biết đi ra hai bền lề đường để tránh gặp ổ trâu, ổ voi.

Thực tế người dân xung quanh cho biết, đã có rất nhiều trường hợp bị TNGT, phải nhập viện cấp cứu.

Các phương tiện đi sát ra phía rìa đường.

Mặc dù người dân đã có ý kiến với cơ quan chức năng đề nghị xem xét làm lại tuyến đường để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông nhưng đến nay vẫn chưa thấy biến chuyển gì.

Trời mưa là tuyến đường ngập lụt.

Nhiều gia đình vận chuyển gạch vỡ, xỉ lấp ổ trâu, ổ voi để làm đường đi, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, cứ mưa là thành “ao”.

Người dân đổ gạch, xỉ lấp "ao" nhưng không giải quyết được vấn đề gì.

Chiều ngày 28//7, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Huy Chơn - Chủ tịch UBND xã Bắc Hưng cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, các lãnh đạo huyện về dự họp HĐND cũng hứa hẹn nhiều.

Tuy nhiên, đến nay tuyến đường trên vẫn chưa được nâng cấp, cải tạo. Tình trạng xuống cấp và xảy ra TNGT như người dân phản ánh là đúng. Có trường hợp người dân bị TNGT nghiêm trọng tại đoạn đường xuống cấp, gây chấn thương sọ não, hiện bị mất trí nhớ.

Không chỉ có tuyến đường trên, tỉnh lộ 212 từ trung tâm huyện Tiên Lãng về các xã cuối huyện cũng đang xuống cấp, sụt lún nghiêm trọng, nhiều điểm cũng biến thành “ao” không kém.

Mặt đường sụt, lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

Một lãnh đạo huyện Tiên Lãng cho biết, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ huyện lộ 212 về 5 xã nói trên có chiều dài hơn 5km, rộng 9m, với số vốn đầu tư trên 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2018, thành phố mới bố trí vốn 8 tỷ đồng nên đến nay chưa đủ kinh phí để thực hiện. Riêng đường 212 dài hơn 16 km được cải tạo, nâng cấp, mở rộng từ năm 2009, đến nay cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, huyện cũng đang bố trí vốn khắc phục, sửa chữa.

Diễm Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dan-khon-kho-vi-bay-tu-than-sau-mua-o-hai-phong-20180728203032992.htm