Đan Mạch thắng lớn tại Euro

Trọng tài Danny Makkelie trở thành nhân vật trung tâm của trận bán kết khi trao một quả phạt đền ở phút 104 cho tuyển Anh.

Cuộc phiêu lưu của những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch đã kết thúc từ một quyết định oan nghiệt của trọng tài. Bất chấp tiếng còi có lợi cho chủ nhà Anh của trọng tài người Hà Lan, làng báo châu Âu vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thầy trò HLV Kasper Hjulmand với lời an ủi: “Dẫu không giành chức vô địch nhưng Đan Mạch đã thắng lớn ở Euro”.

Dù thua bởi một quả 11 m không rõ ràng nhưng các tuyển thủ Đan Mạch đã được cả thế giới ca ngợi. Ảnh: UEFA

Dù thua bởi một quả 11 m không rõ ràng nhưng các tuyển thủ Đan Mạch đã được cả thế giới ca ngợi. Ảnh: UEFA

Người yêu bóng đá nhớ mãi hình ảnh của sự đoàn kết và yêu thương nhau của các tuyển thủ Đan Mạch trong cảm xúc đối với đồng đội Christian Eriksen, như một sợi dây gắn kết tình đồng đội giữa họ.

Báo chí nước ngoài ca ngợi đội tuyển quốc gia Đan Mạch sau khi dừng bước ở bán kết trước chủ nhà Anh, đặc biệt là thủ môn Kasper Schmeichel và Mikkel Damsgaard.

“Đan Mạch rời giải vô địch châu Âu đầy cay đắng và thất vọng nhưng vẫn tràn đầy hy vọng” - tiêu đề của hãng truyền thông thể thao Mỹ ESPN đánh giá về màn trình diễn đầy nỗ lực của thầy trò HLV Kasper Hjulmand ở sân chơi lớn. ESPN dẫn lời của HLV Hjulmand gay gắt về những phán quyết của trọng tài liên quan đến quả phạt đền khiến đội nhà bị loại khỏi giải đấu và nhấn mạnh tương lai đội tuyển Đan Mạch “đầy hy vọng và niềm tin” sau những gì trải qua.

Cuộc chơi của người Đan Mạch sau khởi đầu tệ hại, tính từ thời điểm tiền vệ Eriksen ngã vì ngừng tim trong trận gặp Phần Lan ở đầu giải… Trận tiếp theo, họ thua ngược Bỉ 1-2 nhưng sau đó giành ba chiến thắng và vào bán kết đã tạo ra những cảnh tưng bừng náo nhiệt trên khắp đất nước.

ESPN diễn tả: “Bất cứ ai cũng nể phục khi chứng kiến Đan Mạch chiến đấu theo cách của họ. Một đội bóng bước ra ánh sáng từ màn đêm và sừng sững tại sân Wembley cho đến lúc bị đánh bại bởi tiếng còi của trọng tài”.

Tờ báo Đức Deutche Welle ca ngợi bàn thắng “tuyệt đẹp” của tiểu tướng 21 tuổi Mikkel Damsgaard và hết lời khen thủ môn của Đan Mạch: “Kasper Schmeichel đã thực hiện những hành động anh hùng trong suốt 120 phút”.

Tờ báo NRK của Na Uy lưu ý chi tiết thủ môn Jordan Pickford phá kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất của người Anh cho đến khi Damsgaard sút phạt ghi bàn đẹp mắt: “Khoảng 5 phút sau khi kỷ lục được thiết lập, Đan Mạch hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành 25 m. Mikkel Damsgaard đã tận dụng cơ hội đưa bóng vào cầu môn với một cú sút tuyệt vời”.

Tờ The Guardian của Anh viết rằng trận đấu diễn ra “căng thẳng” và nổi bật nhất là bàn thắng của Damsgaard cùng những pha cứu thua xuất thần của Kasper Schmeichel.

Người hâm mộ Anh thừa nhận đội nhà may mắn vào chung kết

Tuy hạnh phúc với bàn thắng của Harry Kane đưa Anh vào chung kết với Ý nhưng không ít người hâm mộ Anh cho rằng đội nhà may mắn khi được hưởng quả 11 m. Họ thừa nhận tác động của cầu thủ Đan Mạch lên Sterling chưa đủ để Anh hưởng quả phạt đền.

Một CĐV Anh tâm sự trên ITV Football: “Tuyển Anh thường bị trọng tài cướp bàn thắng nhưng lần này, đội Anh may mắn vì được hưởng quả 11 m mà tôi không nghĩ tình huống ấy trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền”.

Ngay cả các cựu danh thủ Anh như Roy Keane, Gary Neville hay Ian Wright cũng cho rằng trọng tài đã thiếu chính xác trong tình huống cho đội nhà được hưởng 11 m nhưng bóng đá là thế. Đ.TR

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/dan-mach-thang-lon-tai-euro-999132.html