Dàn nam thần hot nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc 2019 khiến khán giả 'trụy tim': Sự trở lại của các 'đại thúc' và gương mặt mới đầy tiềm năng!

Một năm được xem là vô cùng thành công của làng điện ảnh Hàn Quốc thì không thể bỏ qua những tên tuổi nam thần khiến hội chị em 'ôm tim' trong thời gian qua!

Năm 2019 sắp kết thúc tuy nhiên nó vẫn để lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với các “mọt phim” Hàn Quốc. Đặc biệt, trong năm nay, làng điện ảnh Hàn không chỉ đón tin vui từ những tác phẩm chiếu rạp mà còn là một năm đáng nhớ của phim truyền hình xứ sở củ sâm.

Một trong những nguyên do khiến những tác phẩm trên màn ảnh nhỏ có được sự đón nhận của đông đảo công chúng là nhờ vào sự xuất hiện của dàn nam thần, từ các “đại thúc” cho đến những “tiểu thịt tươi”.

Sự quyến rũ của vẻ ngoài nam tính cùng khả năng diễn xuất tài tình đã giúp họ có được chỗ đứng trong lòng khán giả.

Mặc dù có rất nhiều cái tên để lại ấn tượng, thế nhưng dàn nam thần được liệt kê sau đây mới thật sự là kẻ chiến thắng trong lòng người xem, đặc biệt là khiến hội chị em mê mệt!

Ong Seung Woo trong “Moment at Eighteen” (Khoảnh khắc tuổi 18)

Tạo hình của Ong Seong Woo trong phim

Tạo hình của Ong Seong Woo trong phim

Trước đây, cái tên Ong Seong Woo luôn được gắn liền với chương trình “Produce 101” và là một thành viên của nhóm nhạc đình đám Wanna One.

Thế nhưng ở lần đầu thử lấn sân sang mảng diễn xuất, Ong Seong Woo vẫn để lại ấn tượng sâu đậm. Với gương mặt góc cạnh nam tính tiêu biểu của diễn viên, Ong Seong Woo luôn được người hâm mộ hết lòng ủng hộ trở thành diễn viên.

Và sau khi Wanna One chính thức tan rã, Ong Seong Woo đã thật sự được thử sức trong một bộ phim truyền hình. Không những thế, anh chàng họ Ong còn trở thành nam chính và hoàn thành xuất sắc vai diễn đầu tay của mình.

Vai diễn đầu tay của Ong Seong Woo nhận được nhiều lời khen

Trong “Moment at Eighteen” (tạm dịch: Khoảnh khắc tuổi 18), Ong Seong Woo đảm nhận vai diễn Choi Jun Woo - một nam sinh trung học có tâm hồn nhạy cảm trước những vấn đề của tuổi thiếu niên.

Khác với những nam sinh trên màn ảnh Hàn Quốc, "Choi Jun Woo" của Ong Seong Woo luôn xem mình là “kẻ vô hình” và có những hành động xa cách với mọi người, nhưng nó lại bộc lộ bộ mặt đáng yêu của nhân vật.

Ong Seong Woo đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn với vai diễn đầu tay này. Đây chắc hẳn là một bàn đạp giúp Ong Seung Woo ngày càng tiến xa hơn trong tương lai!

Kim Jae Wook trong “Her Private Life” (Bí mật nàng Fangirl)

Kim Jae Wook hóa thân thành ông chủ Ryan Gold lạnh lùng

“Gây sốt” từ đầu năm 2019, sự trở lại hoành tráng của Kim Jae Wook đã bảo chứng cho sự thành công của tác phẩm “Her Private Life” (tạm dịch: Bí mật nàng Fangirl).

Mặc dù trước đó, Kim Jae Wook đã vắng mặt một thời gian dài trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, thế nhưng anh chàng đã chứng minh cho câu “gừng càng già càng cay” với sự tái xuất không thể tuyệt vời hơn.

Vai diễn Ryan Gold của Kim Jae Wook cũng là một anh chàng đặc biệt.

Phản ứng hóa học của Kim Jae Wook và Park Min Young khiếnnhiều người đồn đoán hẹn hò

Trong “Her Private Life”, Kim Jae Wook hóa thân thành một người bạn trai hoàn hảo của Park Min Young. Ban đầu, Ryan Gold không chấp nhận việc một người phụ nữ thành đạt như Sung Duk Mi (Park Min Young) lại là fan cuồng thần tượng.

Thế nhưng sau đó, Ryan Gold lại ngày càng “cảm nắng” cô nàng Duk Mi và trở thành fanboy của cô nàng này từ lúc nào. Tính cách của Kim Jae Wook trong phim cũng là một điểm cộng khiến khán giả ngày càng yêu thích.

Anh chàng có một quá khứ khó khăn nhưng không bỏ cuộc và trở thành một quý ông thành đạt sau này, chính vì vậy mà Ryan Gold là người giàu lòng kiên nhẫn, lãng mạn, chu đáo trong chuyện hẹn hò.

Vai diễn này của Kim Jae Wook được nhận xét nó nét tương đồng với anh chàng ngoài đời thực.

Lee Jae Wook trong “Extraordinary You” (Cậu thật phi thường)

Lee Jae Wook với gương mặt "khó ở" trong "Extraordinary You"

Khác với những tên tuổi trong danh sách này, Lee Jae Wook lại là một nam diễn viên tân binh mới toanh của làng điện ảnh Hàn Quốc.

Lee Jae Wook chỉ mới tham gia 2 tác phẩm nhưng cả 2 đều đạt được hiệu ứng khán giả rất cao, thậm chí đưa cái tên tân binh Lee Jae Wook phổ biến với nhiều người.

Nhưng trên hết, điều khiến công chúng đánh giá cao Lee Jae Wook chính là tiềm năng diễn xuất được xem là “người kế thừa” của Kim Woo Bin hay Ryu Jun Yeol.

Dù chỉ là tân binh nhưng Lee Jae Wook vô cùng có tiềm năng

Chàng diễn viên sinh năm 1998 với gương mặt “khó ở” từng hóa thân thành “trai ngoan” Seol Ji Hwan trong “Search: WWW” (tạm dịch: Từ khóa tình yêu) cùng đàn chị Lee Da Hee hồi đầu năm 2019.

Thế nhưng đến khi trở thành “nam sinh cục súc” Baek Kyung trong “Extraordinary You” thì Lee Jae Wook mới khiến khán giả hoàn toàn ấn tượng với tài năng của mình.

Dù chưa thể hiện vai nam chính lần nào nhưng Lee Jae Wook vẫn cho thấy được tiềm năng diễn xuất và hứa hẹn sẽ “bùng nổ” hơn nữa trong tương lai.

Ngoài ra, vẻ ngoài của Jae Wook 98 còn “hớp hồn” nhiều trái tim thiếu nữ. Tuy không sở hữu gương mặt long lanh, “người gặp người yêu” như những diễn viên mới ni khác, Lee Jae Wook lại khiến người xem vô cùng ấn tượng với đôi mắt xếch, nụ cười đậm chất “bad boy” cùng ngoại hình chuẩn gu nam thần.

Nhưng khi tìm hiểu thì khán giả sẽ thích thú với tính cách trẻ con, đáng yêu của chàng diễn viên sinh năm 98 này.

Lee Jae Wook trong “Extraordinary You” (Cậu thật phi thường)

Lee Do Hyun trở thành một kiếm sĩ trong "Hotel Del Luna"

Bên cạnh chuyện tình nổi tiếng giữa Man Wol và Chan Sung trong siêu phẩm “Hotel Del Luna” (tạm dịch: Khách sạn bí ẩn) vừa gây sốt dịp hè 2019 thì một nhân vật tuyến phụ nhưng để lại nhiều ấn tượng với khán giả - Go Chung Myung do Lee Do Hyun đảm nhận cũng có nhiều chuyện để bàn.

Ban đầu, vai diễn Go Chung Myung vốn được giao cho diễn viên Choi Tae Joon, nhưng anh chàng lại từ chối khiến khán giả hụt hẫng.

Thế rồi sau đó, với khả năng hóa thân của diễn viên trẻ Lee Do Hyun, vai diễn Go Chung Myung được nhận xét không khác gì “đo ni đóng giày” cho anh chàng.

Gương mặt đau lòng của Lee Do Hyun khiến khán giả "HotelDel Luna" ám ảnh

Mặc dù chỉ là tân binh diễn viên sinh năm 1995, thế nhưng ít ai ngờ Lee Do Hyun lại sở hữu những vai diễn vô cùng ấn tượng.

Gây chú ý từ năm 2017, Lee Do Hyun từng đảm nhận một vai trong tác phẩm “Prison Playbook” và xuất hiện ở “Clean with Passion for Now” của đài jTBC sau đó. Không chỉ khiến khán giả đau lòng với mối tình trong quá khứ cùng “bà chủ” Jang Man Wol (IU), Chung Myung của Lee Do Hyun còn gây chú ý với ngoại hình điển trai, vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng.

Và chắc hẳn khán giả đều có thể cảm nhận được cảm xúc chân thành mà Lee Do Hyun thể hiện trong vai diễn Go Chung Myung.

Kang Ha Neul trong “When the Camellia Blooms” (Khi hoa trà nở)

Kang Ha Neul trở lại với siêu phẩm "Hoa trà"

Không còn gì để trông đợi hơn khi tác phẩm đầu tay của Kang Ha Neul sau thời gian dài nhập ngũ cũng chính là “cú hit” lớn nhất trong năm nay trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Nam diễn viên gạo cội của K-biz đánh dấu một sự chuyển mình hoàn toàn khi hợp tác cùng đàn chị Gong Hyo Jin trong siêu phẩm “When the Camellia Blooms” (tạm dịch: Khi hoa trà nở) vừa gây sốt thời gian qua.

Lần đầu Kang Ha Neul hợp tác cùng "chị đại" Gong Hyo Jin"

Trong những mảng chìm nổi của cuộc đời nữ chính - Dong Baek (Gong Hyo Jin), anh chàng cảnh sát trẻ Yong Sik do Kang Ha Neul đảm nhận trở thành người chở che, bảo vệ và sẻ chia mọi buồn vui với cô nàng.

Những tưởng khi kết hợp cùng một đàn chị có tên tuổi lớn của làng điện ảnh Hàn Quốc như Gong Hyo Jin sẽ khiến Kang Ha Neul bị yếu thế.

Thế nhưng điều khiến khán giả bất ngờ là không những không nhìn thấy sự chênh lệch giữa họ mà Dong Baek và Yong Sik còn khiến khán giả “khóc hết nước mắt” với chuyện tình cảm động trong phim. Yong Sik có tính cách hào sảng, phóng khoáng, luôn lớn tiếng và cứng đầu.

Dường như đây là vai diễn quá sức với Kang Ha Neul khi ở ngoài đời, anh chàng là người trái ngược hoàn toàn - luôn dịu dàng và ngọt ngào.

Thế nhưng khán giả nhận xét họ cảm thấy một Yong Sik gần gũi và thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày qua sự hóa thân của Kang Ha Neul. Đây chắc hẳn là một bước tiến lớn và vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của diễn viên họ Kang này.

Rowoon (SF9) trong “Extraordinary You” (Cậu thật phi thường)

Rowoon với tạo hình chàng trai ít ói Haru

Việc một thần tượng Kpop lấn sân sang mảng diễn xuất thường không nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Thế nhưng với trường hợp của Rowoon - nam thành viên nhóm nhạc SF9 thì lại nhận được sự cổ vũ từ fan của nhóm nhạc, cũng như fan của phim ảnh.

Tuy “Extraordinary You” (tạm dịch: Cậu thật phi thường) không phải vai diễn đầu tay của chàng idol nhưng cậu đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các “mọt phim” Hàn Quốc.

Anh chàng thần tượng tạo ấn tượng mạnh với khán giả

Trong “Extraordinary You”, Rowoon đảm nhận vai nam chính đầu tay mang tên Haru - một nhân vật bước ra từ truyện tranh mang theo sứ mệnh bảo vệ và giải cứu cô nàng Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon).

Với tính cách dịu dàng, ít nói nhưng một khi đã nổi giận thì vô cùng đáng sợ, Rowoon đã thành công khiến hàng triệu trái tim hội chị em phải điêu đứng vì mình.

Mặc dù trên phim khá trầm tính nhưng ở ngoài đời, Rowoon lại là chàng trai nghịch ngợm, thường xuyên đùa giỡn và trêu chọc đoàn làm phim.

Ngoài ra, anh chàng còn có lợi thế khi sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng - 190cm cùng gương mặt điển trai. Với tiềm năng phát triển bên mảng diễn xuất, dự định tương lai Rowoon sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa với ước mơ làm diễn viên của mình.

Yeo Jin Goo trong “Hotel Del Luna" (Khách sạn bí ẩn)

Diễn viên nhí Yeo Jin Goo trở lại vô cùng thành công

Dù được xem là diễn viên trẻ trên màn ảnh Hàn Quốc nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng diễn xuất, kinh nghiệm hóa thân vào từng nhân vật và hơn hết là gia tài phim ảnh được xem là đồ sộ nhất nhì K-biz.

Gia nhập làng giải trí từ những năm 8 tuổi với vai trò diễn viên nhí, Yeo Jin Goo đã dần trưởng thành và có được chỗ đứng quan trọng trong ngành diễn xuất.

Thế nhưng khác với các diễn viên nhí cùng thời như Kim Yoo Jung, Kim So Hyun đã tạo được ấn tượng khi trưởng thành thì Yeo Jin Goo mãi vẫn xui xẻo, lận đận trong cái bóng của quá khứ.

Sau loạt phim "bom xịt", giờ đây Yeo Jin Goo đã có thể chuyển mình

Với sự thành công vang dội của “Hotel Del Luna”, Yeo Jin Goo một lần nữa khẳng định lại chính mình. Một chàng “quản gia” Goo Chan Sung cùng mối tình với “bà chủ” Jang Man Wol đã khiến rất nhiều “mọt phim” cảm động rơi nước mắt.

Thậm chí, Yeo Jin Goo còn không ít lần “leo top” tìm kiếm tại Hàn Quốc vì diễn xuất quá đạt. Anh chàng diễn viên nhí năm nào giờ đã có thể một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Yeo Jin Goo được kỳ vọng sẽ có cơ hội thử sức ở nhiều kịch bản hay hơn sau khi “cởi bỏ” số phận đen đủi mãi đeo bám khiến Jin Goo không thể “bật” lên được.

Jang Dong Yoon trong “Tale of Nokdu” (Tiểu sử chàng Nokdu)

Jang Dong Yoon phải giả gái hơn nửa thời lượng phát sóng

Sẽ thật thiếu sót nếu như trong danh sách dàn nam thần khuấy động màn ảnh nhỏ Hàn Quốc 2019 không có sự hiện diện của cái tên Jang Dong Yoon - nam diễn viên “làm mưa làm gió” với vai diễn giả gái đầy ấn tượng.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2019, cái tên Nokdu và Jang Dong Yoon được phủ sóng nhiều vô số kể. Khán giả đổ xô đi xem bộ phim “Tale of Nokdu” (tạm dịch: Tiểu sử chàng Nokdu) cũng vì vẻ đẹp khi giả gái của Jang Dong Yoon.

Chàng Nokdu là vai diễn vô cùng ấn tượng trong năm 2019

Ít ai ngờ được, vai diễn đầu tay của một nam diễn viên lại phải hóa trang thành thiếu nữ gần hết thời lượng phát sóng.

Những bí mật về thân thế của Nokdu, cũng như những câu chuyện bi hài lẫn lộn trong cuộc sống của một chàng thiếu niên thời Joseon dưới thân phận con gái sẽ khiến khán giả có những trải nghiệm đầy thú vị và kịch tính.

Bên cạnh màn hóa trang thành công ấy thì Nokdu của Jang Dong Yoon cũng tạo ra được “phản ứng hóa học” tuyệt vời cùng “nàng gạo” Kim So Hyun.

So với khoảng thời gian tay mơ những năm 2016 thì diễn xuất của Jang Dong Yoon được đánh giá là tiến bộ vượt bậc.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, sau “Tale of Nokdu”, Jang Dong Yoon sẽ có cơ hội “bật” lên trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Lee Seung Gi trong “Vagabond” (Lãng khách)

Lee Seung Gi trở thành "gián điệp" trong bom tấn hành động "Vagabond"

Đã lâu lắm rồi thì màn ảnh nhỏ xứ sở kim chi mới lại được chào đón sự tái xuất của “chàng rể quốc dân” Lee Seung Gi trong một vai diễn hành động mãn nhãn như “Vagabond” (tạm dịch: Lãng khách).

Từ trước khi chính thức trình làng, bộ phim “Vagabond” đã được nhận định là bom tấn năm 2019 khi tác phẩm không chỉ đánh dấu sự trở lại của Lee Seung Gi mà còn là màn tái hợp cùng Suzy sau bao năm kể từ “Gu Family Book” (tạm dịch: Cửu Gia thư).

Khán giả phấn khích vì màn tái hợp của Lee Seung Gi và Suzy

Lần này, Lee Seung Gi hóa thân thành một cảnh sát thô lỗ, có tính cách hỗn loạn và một quá khứ đau buồn luôn ám ảnh anh - Cha Dal Geon.

Với những thước phim về vụ bê bối chính trị lớn, các “gián điệp” trong “Vagabond” đã thành công điều tra được kẻ chủ mưu cuối cùng.

Bom tấn hành động của Lee Seung Gi và Suzy kết thúc được xem là sự thành công của nhà đài SBS trong năm 2019.

Những phân cảnh hành động đầy kịch tính và nguy hiểm của Lee Seung Gi cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Có thể thấy Lee Seung Gi là cái tên khiến khán giả tin tưởng về khả năng diễn xuất trong mọi cảnh quay.

Yoon Kye Sang trong “Chocolate” (Sô-cô-la tình yêu)

Yoon Kye Sang trong "Chocolate" đang phát sóng

Một “đại thúc” kỳ cựu trong làng điện ảnh Hàn Quốc đã tái xuất trong bộ phim mới nhất được phát sóng vào tháng 12/2019 - Yoon Kye Sang.

Mặc dù không phải lúc nào Yoon Kye Sang cũng nhận được sự chú ý trong sự nghiệp diễn xuất nhưng những tác phẩm của anh luôn khiến người xem phải “trầm trồ” khen ngợi.

Lần tham gia đóng phim “Chocolate” (tạm dịch: Sô-cô-la tình yêu) này, Yoon Kye Sang còn được dịp hợp tác với nữ diễn viên nổi tiếng - Ha Ji Won.

Chuyện tình yêu của người trưởng thành dự sẽ được khán giảđón nhận qua sự thể hiện của Yoon Kye Sang và Ha Ji Won

Trong “Chocolate”, Yoon Kye Sang vào vao một bác sĩ phẫu thuật thần kinh với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại ấm áp - Lee Kang.

Dù không được bảo chứng bởi dàn diễn viên trẻ nhưng “Chocolate” cũng là một đối thủ đáng gờm trên đường đua rating phim ảnh tháng 12/2019.

Hiện tại, “Chocolate” đang là tác phẩm dẫn đầu lượng người xem trên đài cáp so với các bộ phim phát sóng cùng khung giờ.

Hơn thế nữa, khán giả còn đặt kỳ vọng vào kinh nghiệm diễn xuất của “đại thúc” Yoon Kye Sang cùng “chị đại” Ha Ji Won trong cuộc tình có thể chữa lành những nỗi đau về tâm hồn của người trưởng thành.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dan-nam-than-hot-nhat-man-anh-nho-han-quoc-2019-khien-khan-gia-truy-tim-su-tro-lai-cua-cac-dai-thuc-va-guong-mat-moi-day-tiem-nang-84771.html