Đàn ông khéo léo thường là giả tạo, nếu 'chết' vì sự lãng mạn ấy bạn sẽ mất cả cuộc đời

Đàn bà đừng nhẹ dạ nghe những lời hứa hão của đàn ông rồi lại bị tổn thương. Hãy dũng cảm vứt bỏ để chứng tỏ cho đàn ông biết mình không bị lừa lần nữa.

Ai cũng nói tôi có hạnh phúc của mối tình đầu ngọt ngào mà bỏ chồng thì thật dại dột.

Tiếng sét ái tình

Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản ở thành phố, bố mẹ đều là công chức nên chị em tôi được dạy tính độc lập từ nhỏ. Bố mẹ có đi công tác dài ngày, hai chị em tôi vẫn ngoan ngoãn ở nhà ăn uống đúng giờ và học hành đầy đủ. Vốn ít nói lại không thật nổi bật trong lớp nên năm thứ tư đại học tôi mới yêu. Người yêu tôi có vẻ ngoài rất hiền, tuy còn trẻ nhưng anh đã là giám đốc một công ty tư nhân. Anh có ô tô, có văn phòng và công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi bị tiếng sét ái tình ngay từ khi gặp anh lần đầu trong buổi sinh nhật cô bạn gái. Vẻ hào hoa lúc nào cũng có nụ cười tủm tỉm của anh làm tôi chú ý.

Khi anh đến làm quen, tôi đã thấy tim mình rộn ràng. Ngay tối đó anh đưa tôi về, những ngày sau thì ngày nào anh cũng tới đưa đón tôi đến lớp. Không bao giờ anh đến tay không, lúc thì bông hoa hồng đỏ thắm, lúc thì vài thứ quà vặt mà bọn con gái thích. Lúc thì một gói quà sáng nóng hổi. Tôi nhận quà của anh trong hạnh phúc và sự hãnh diện với bạn bè.

Một hôm, anh mời tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tôi đã đồng ý ngay khi anh tỏ tình. Chúng tôi đã là một cặp khi cuối tuần anh về nhà xin phép bố mẹ tôi. Nhìn tôi hạnh phúc, bố mẹ nào không mừng?

Đến khi trở thành con nợ thay chồng, người đàn bà ấy mới vỡ lẽ thì đã quá muộn - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi không ở ký túc nữa vì anh có ô tô đưa đón tôi mỗi ngày. Nhà anh cách nhà tôi chỉ chục cây số. Bố mẹ anh lên xin phép bố mẹ tôi để hai gia đình biết nhau. Chúng tôi ríu rít như đôi chim câu. Anh còn dạy tôi lái ô tô vì anh nói, sau này cưới nhau xong tôi có thể đi đâu cũng được bằng ô tô của anh.

Chỉ vài tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Bố mẹ tôi mừng vì con gái lấy được chồng tử tế. Bố mẹ anh cũng là cán bộ nhà nước nên tôi hòa nhập cuộc sống nhà chồng không có gì khó khăn. Bạn bè khen tôi xinh đẹp hơn hồi con gái.

Đời không như là mơ

Tôi ra trường và tiếp tục đi làm ở một công ty nước ngoài. Khi tôi sinh con thì vợ chồng tôi chuyển lên ở nhà ngoại bởi bố mẹ anh còn đi làm nên không có điều kiện chăm cháu. Nhà tôi có điều kiện nên bố mẹ tôi thuê hai người vừa chăm sóc mẹ con tôi, vừa làm việc nhà. Suốt nửa năm nghỉ nuôi con, tôi thay da đổi thịt. Tôi xinh đẹp hơn xưa vì biết cách ăn mặc đúng mốt và trang điểm nhẹ nhàng. Chồng tôi đi làm về là lăn vào với vợ con hay tự tay nấu nướng những món ăn tôi thích. Tôi nghĩ cuộc sống đúng là thiên đường hạnh phúc.

Tỉnh táo ngay từ lựa chọn ban đầu sẽ cứu nguy cả cuộc hôn nhân sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Khi con hai tuổi tôi mới biết chồng tôi chơi cá cược bóng đá và chơi đề, nợ hơn chục tỉ. Đất như đổ sụp dưới chân tôi, tôi như rơi xuống vực thẳm đen tối mà không thấy ánh mặt trời. Con nợ đòi nhiều nên mới vỡ lở chứ anh ấy về nhà vẫn ngọt ngào như xưa. Khi anh ấy phải trốn đi là lúc tôi không thể giấu bố mẹ. Gia đình anh bán nhà để anh trả nợ. Vẫn như muối bỏ bể. Thấy tôi gầy rộc xanh xao, bố tôi cũng bán một miếng đất trả bớt nợ cho anh ấy. Xe mất, công ty đóng cửa, chồng không dám về nhà nhưng may mắn bên tôi có gia đình. Bố tôi gọi anh về động viên: Hãy bỏ cá cược để làm lại từ đầu. Chỗ nợ của người nhà thì xin khất trả dần. Anh hứa hẹn nên bố tôi lại mua cho chiếc ô tô mới rồi mở lại công ty.

Một năm nay, sáng anh đưa con đi mẫu giáo rồi đi làm, vợ chồng tôi lại mặn nồng như xưa nhưng tôi đã chuẩn bị cho mình một quỹ riêng. Tôi kinh doanh nhà hàng và kinh tế độc lập, anh làm chỉ để trả nợ. Chưa được một năm thì hôm nay anh thông báo lại nợ 3 tỷ do chơi bời. Tôi như bị điện giật vì nghĩ anh sẽ bỏ không bao giờ chơi bời nữa khi thấm thía bài học đầu tiên.

Thà "Đau một lần rồi thôi" !

Tìm hiểu kỹ mới lòi ra bí mật. Tuy con nhà nghèo nhưng anh ăn chơi khét tiếng, 11 năm mới tốt nghiệp đại học. Hóa ra tôi bị lừa, anh yêu gia sản nhà tôi chứ yêu gì tôi. Đến đứa con dứt ruột đẻ ra anh cũng chả coi ra gì. Nếu thương vợ con anh đâu dễ nuốt lời hứa khi chưa trả hết nợ. Gia đình tôi đối xử với anh như thế chưa đủ tốt sao. Tôi không nói gì, chỉ đưa cho anh tờ đơn viết sẵn và xếp va li quần áo để ngoài cổng. Ai cũng nói tôi có một người chồng như thế sao lại ly hôn? Còn bố mẹ tôi bảo con chưa nhiều tuổi nhưng có thái độ dứt khoát và biết sống độc lập, bố mẹ ủng hộ.

Đàn bà nhớ nhé, đàn ông nào càng khéo càng giả tạo. Nếu chết vì sự khéo léo lãng mạn ấy, bạn sẽ mất cả cuộc đời. Tôi quá hiểu đàn ông và những mánh khóe của anh ta sau lần thứ hai anh ta chơi bời. Giống đàn ông cờ bạc không bao giờ có thể cải tạo được.

Nếu va phải đàn ông chơi bời thì hãy mạnh dạn vứt bỏ. Giống đàn ông hứa hẹn ngọt ngào với vẻ mặt hiền lành là đằng sau có cả một âm mưu đen tối.

Thà đau đớn nhưng khối u được cắt bỏ đi bạn sẽ làm lại một cách ngoạn mục.

Hiện tôi độc thân nhưng có rất nhiều đàn ông tốt cho tôi lựa chọn.

Đàn bà đừng nhẹ dạ nghe những lời hứa hão của đàn ông rồi lại bị tổn thương. Hãy dũng cảm vứt bỏ để chứng tỏ cho đàn ông biết mình không bị lừa lần nữa.

Hồ Châu Anh

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/dan-ong-kheo-leo-thuong-la-gia-tao-neu-chet-vi-su-lang-man-ay-ban-se-mat-ca-cuoc-doi-133560.html