Dân rốn lũ chuyển bàn thờ lên nóc nhà, ăn ngủ trên đê

Ba ngày nay, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đảo lộn. Họ phải di chuyển bàn thờ lên nóc, dựng lều bạt để ăn ngủ tạm bợ trên đê.

Sáng 23/7, nước trên sông Bưởi rút chậm. Hàng trăm căn nhà ở rốn lũ huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vẫn ngập sâu trong nước.

Tại xã Thạch Định, cuộc sống của người dân ngoại đê men bao sông Bưởi đảo lộn từ ngày 21/7 khi lũ lên. Họ phải di chuyển đồ đạc, dựng lều bạt trên đê tránh lũ. "Ba ngày nay, chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất trên đê, ăn ngủ tại đây. Năm nào cũng vậy, lũ to, lũ nhỏ đều như vậy, vất vả lắm", ông Phạm Tất Đạt (49 tuổi, thôn Thạch An) cho biết.

Ông Lưu Văn Trọng (57 tuổi) cho biết khi nước lũ lên, vợ chồng ông phải treo cao tủ chè và di chuyển bàn thờ mẹ lên nóc nhà.

Ba ngày nay, ông lội nước, bắc thang lên nóc nhà để thắp hương, thờ cúng người mẹ quá cố ở trên đó. "Mẹ tôi mất trong trận lũ lớn tháng 10 năm ngoái. Năm nay lũ về sớm quá. Nếu lũ lớn như năm ngoái, tôi sẽ ôm bàn thờ mẹ di chuyển đến nơi cao hơn", ông Trọng nói.

Bà Nguyễn Thị Luận (55 tuổi, vợ ông Trọng) gác những tấm lưới chuồng gà lên dàn rau mồng tơi trước nhà để tạm.

Thùng xe bò được ông Trọng, bà Luận chế thành chuồng tạm để nhốt con lợn của gia đình trong những ngày ngập lụt.

Gần đó, ba bốn người đàn ông đánh bệt trên bờ đê uống nước chè, hút thuốc lào.

Chị Trịnh Thị Tương (32 tuổi) tận dụng khúc cây làm chỗ ngồi để cho con trai 18 tháng tuổi ăn trưa.

Nắng lên, một người đàn ông tranh thủ lội nước, phơi quần áo cho vợ con. "Nước rút nhẹ là mừng rồi. Nhưng chúng tôi nghe đài báo thời tiết đang diễn biến phức tạp, có thể có mưa lớn trong những ngày tới nên lo lắm", anh nói.

Thấy nước rút, cháu Đỗ Hoài Nhi (lớp 7) cùng em trai giúp bố mẹ quét bùn và đẩy rác ra khỏi khuôn viên nhà. "Sách vở cháu ướt và phải phơi trên mái nhà. Mấy hôm nay cháu không thể đến trường đi học thêm", Nhi nói.

Gần đó, sân nhà ngập nước được một lũ trẻ tận dụng vui chơi, nghịch nước. Cơ quan khí tượng cho biết lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh. Trong hôm nay, mực nước ở sông Bưởi xuống dưới báo động 3.

Huyện Thạch Thành (vùng khoanh đỏ) - nơi xảy ra ngập lụt. Ảnh: Google Maps.

Lũ sát báo động 3, dân mệt mỏi ứng phó

Lũ lên đến đâu thì người dân và chính quyền vùng rốn lũ huyện Thạch Thành, Thanh Hóa phải chống chọi đến đó. Họ luôn trong tinh thần sẵn sàng đối phó dù rất mệt mỏi.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-ron-lu-chuyen-ban-tho-len-noc-nha-an-ngu-tren-de-post862683.html