Dàn sao SKT T1 kẻ thẫn thờ, người ứa nước mắt xin lỗi CĐV Hàn Quốc sau thất bại trước G2 Esports

Trận thua tủi hổ thứ 2 liên tiếp trước cùng một đối thủ khiến Faker và đồng đội không còn mặt mũi nhìn các CĐV.

SKT T1 trở lại CKTG năm nay với tư cách là đại diện số một của Hàn Quốc, ứng cử viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên hành trình của họ ở giải đấu đã dừng lại ở vòng bán kết, trước đối thủ G2 Esports.

Đại diện châu Âu khởi đầu tốt hơn với chiến thắng trong ván 1, trước khi Yasuo của Teddy quân bình tỉ số ở ván đấu thứ 2. Dù vậy, đó là điểm sáng duy nhất của SKT T1 trong ngày họ để thua chung cuộc 1-3, giống như kết quả tại giải đấu MSI 2019 họ phải nhận trước chính G2 Esports.

Các ngôi sao của SKT T1 đương nhiên cảm thấy rất buồn và thất vọng. Sau khi Clid rơi lệ ngay trên khu vực thi đấu, đến lượt HLV Kkoma khóc như mưa trong buổi phỏng vấn.

Kkoma nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình sau trận thua G2.

Kkoma nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình sau trận thua G2.

Kkoma rơi lệ trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

"Tôi là người mắc lỗi lớn nhất. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này. Xin đừng chỉ trích các tuyển thủ của tôi, họ đã phải nhận áp lực lớn lắm rồi", vị HLV 33 tuổi chia sẻ.

Kkoma đã phát biểu thay cho các tuyển thủ của SKT T1 khá nhiều. Với Faker, anh chỉ nói lời xin lỗi và một câu duy nhất: "Tôi đã chơi đưa đủ tốt". Ngoài ra, huyền thoại người Hàn Quốc vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không giống như chính anh tại CKTG 2017. Dù không khóc nhưng chắc chắn nỗi buồn trong Faker không thua kém gì đồng đội và HLV Kkoma.

Dù không chia sẻ nhưng Mata và Khan cũng đã viết lời tri ân và xin lỗi CĐV trên MXH. Cả 2 đều hi vọng fan sẽ vẫn dõi theo SKT T1 sau thất bại này.

PHỤNG HIẾU

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dan-sao-skt-t1-ke-than-tho-nguoi-ua-nuoc-mat-xin-loi-cdv-han-quoc-sau-that-bai-truoc-g2-esports-2019110412381875.htm