'Dân ta phải biết sử ta...'

Thu và Vân là đôi bạn thân từ thời đại học. Sau khi ra trường, mỗi người về một tỉnh để xin việc và lập gia đình riêng nên hai người ít có thời gian gặp gỡ trực tiếp mà chỉ thỉnh thoảng tâm sự qua điện thoại.

Thu và Vân là đôi bạn thân từ thời đại học. Sau khi ra trường, mỗi người về một tỉnh để xin việc và lập gia đình riêng nên hai người ít có thời gian gặp gỡ trực tiếp mà chỉ thỉnh thoảng tâm sự qua điện thoại. Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 những 4 ngày, Thu quyết định “khăn gói quả mướp” đến thăm gia đình bạn.

Hai người bạn gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, tâm sự mãi không hết chuyện, cuối cùng cũng đến “tiết mục” khoe con. Thu phấn khởi thông báo: Con Mai đỗ điểm cao Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, mình cũng phần nào yên tâm.

- Khoa Lịch sử á! - Vân thốt lên có phần ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Từ nhỏ nó đã yêu thích tìm hiểu lịch sử trong nước và thế giới. Mình tôn trọng quyết định của con, miễn sao con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc!

- Học gì không học lại học lịch sử - Vân lầm bầm.

Thu cười xòa, rồi hỏi: -Thế còn các quý tử thì sao rồi?

- Thằng lớn học năm nhất Đại học Bách khoa, kỳ nghỉ này xin phép đi du lịch với bạn nên không về. Còn thằng nhỏ năm nay mới hết tiểu học, giỏi gần như toàn diện nhé. Đàn, hát, tiếng Anh... biết tuốt. - Vân hồ hởi khoe.

Đến giờ ăn, cả nhà quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Trong lúc rôm rả trò chuyện, Thu hỏi vui con trai út của Vân: - Cháu có biết vì sao hôm nay cô đến thăm gia đình cháu không?

- Dạ vì nay là ngày Quốc khánh ạ, nên ai cũng được nghỉ! - Thằng bé trả lời lễ phép.

- Thế cháu có biết vì sao lại gọi là Ngày Quốc khánh?

- Dạ... dạ... !

Thu bất giác nhìn Vân, bữa ăn bỗng rơi vào khoảng im lặng. Cảm thấy mình có lỗi, Thu khá lúng túng. Hiểu bạn, hiểu con, Vân đon đả cười nói: - Không sao, không sao, nay con không biết thì mai sẽ biết. Con phải chịu khó đọc thêm nhé! Học giỏi mà không biết về lịch sử là không được đâu con. Bác Hồ đã từng nói “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Đây không đơn thuần chỉ là lời kêu gọi mà còn là chân lý đó con. Bởi lẽ lịch sử là những gì thuộc về quá khứ, nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. Biết quá khứ để chúng ta thêm trân trọng những gì có được ở hiện tại mà cha ông ta đã phải đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt; để chúng ta phải biết rự rèn mình sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh. Bác Thu cứ yên tâm, chắc chắn cháu cũng sẽ học tốt môn Lịch sử như chị Mai.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202309/dan-ta-phai-biet-su-ta-d3d1e6c/