Hòa Jordan, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy những tín hiệu vui

Dù chỉ giành được một trận hòa 1-1 trên sân khách, trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Jordan nhưng với những gì mà các tuyển thủ đã thể hiện, người hâm mộ có thể tin tưởng vào HLV Park Hang Seo, vào đội tuyển Việt Nam trên những hành trình tiếp theo.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan ở lượt trận cuối cùng thuộc vòng loại Asian Cup 2019 đã thu hút được nhiều sự chú ý của người hâm mộ, bởi sự thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua và trong đội hình ra sân có sự xen lẫn giữa các tài năng trẻ U23 Việt Nam và những tân binh, cựu binh giàu kinh nghiệm.

Anh Đức ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Jordan. Ảnh: Dân trí

Anh Đức ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Jordan. Ảnh: Dân trí

Trong lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia, hậu vệ phải Xuân Mạnh để lại dấu ấn khó quên ở ngay phút 24. Từ một pha phản công sắc nét của đội tuyển Việt Nam, Xuân Trường đột phá vào trung lộ rồi chuyền bóng cho Xuân Mạnh ở bên cánh phải, cầu thủ này có đường căng ngang chính xác cho Anh Đức ngả người đệm bóng tung lưới đối thủ.

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn rất nhiều và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành của đối thủ, nhưng tiếc nhất rằng, cú đá sở trường của Công Phượng ở gần khu vực 16m50 lại đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra.

Công Phượng không ghi bàn nhưng anh đã thi đấu đầy năng nổ ở trận đấu này. Ảnh: Dân trí

Có thể thấy rằng, các cầu thủ U23 và những cầu thủ đàn anh đã thi đấu gắn kết với nhau để tạo ra những pha phản công sắc nét hơn. Mặc dù đội tuyển Việt Nam cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng các tuyển thủ thi đấu rất hợp lý. Khả năng chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công và ngược lại rất nhanh, điều đó đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ đội nhà.

Nếu nhưng trong hiệp 1, Jordan chơi có vẻ đơn điệu và không tạo ra được quá nhiều sức ép lên hàng thủ của Việt Nam. Sang hiệp 2, các tuyển thủ Jordan chơi như được lột xác, họ liên tục khoét vào hai cánh của chúng ta, trước khi thực hiện những qua treo bóng rất khó chịu. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Lâm, rồi đến người thay thế cho anh là Tuấn Mạnh thì có lẽ đội tuyển Việt Nam đã phải nhận nhiều hơn một bàn thắng.

Sau khi vòng loại khép lại, đã xác định được 24 đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2019 bao gồm:

Chủ nhà UAE, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Việt Nam, Kyrgyzstan, Triều Tiên, Philippines và Yemen.

Nhìn chung, thủ thành Văn Lâm và Tuấn Mạnh đã để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu này. Ngay ở phút thứ 5 của hiệp thi đấu thứ nhất, Văn Lâm đã có pha đổ người cứu thua trước cú sút hiểm hóc trong vòng cấm của Abu Amarrah. Và đến Tuấn Mạnh, người thay thế cho Văn Lâm bị chấn thương ở phút 41 đã có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc trong hiệp 2.

Tuấn Mạnh đã xuất sắc cản phá những pha dứt điểm trong vòng cấm của các tuyển thủ Jordan, rồi đến pha đấm bóng giải nguy từ một đường treo bóng bổng khó chịu của đối thủ ở phút 78. Sau đó 4 phút, Tuấn Mạnh một lần nữa pha bay người cứu thua đẹp mắt từ cú đánh đầu hiểm hóc của Baha Faisal.

Rốt cuộc, từ một pha phối hợp không ăn ý của các tuyển thủ Việt Nam, một cầu thủ Jordan đã lấy được bóng và chuyền sang cho Abu Amara. Cầu thủ này có một phá dứt điểm như nã đại bác vào góc cao khung thành ở phút 71 khiến thủ thành Tuấn Mạnh phải bó tay. Và cũng chính bàn thua này, đội tuyển Việt Nam đã phải chia điểm đáng tiếc ở ngay trên sân của đối thủ.

Dù sao, 1 điểm ở trận đấu này đã giúp đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại Asian Cup 2019 với thành tích bất bại, giành được 10 điểm và đứng nhì bảng C. Quan trọng hơn, người hâm mộ đã nhìn thấy những điểm tích cực, những tín hiệu vui trong lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam sẽ tự tin hơn và sẵn sàng hơn để hướng đến một giải đấu lớn hơn, trước các đối thủ lớn hơn, mạnh hơn ở VCK Asian Cup 2019.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-jordan-doi-tuyen-viet-nam-da-cho-thay-nhung-tin-hieu-vui-70983.html