Đan Trường bị chê tơi tả trên sóng trực tiếp

Ngoài phần thể hiện tinh tế, ngọt ngào của Thùy Chi, tiết mục của anh Bo và nhiều ca sĩ khác trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 10 đều bị nhà báo Trác Thúy Miêu chê bai.

Tối 5/10, liveshow Bài hát yêu thích tháng 10 diễn ra tại Cung Hữu Nghị, Hà Nội. Trong tháng này, ca khúc Nỗi nhớ vô hình của Bùi Anh Tuấn đã vượt lên để giành giải Bài hát yêu thích nhất tháng 9. Ca khúc này hiện có 2 lần nhất tháng. Đây là tin vui cho nam ca sĩ trẻ khi anh đang có nhiều kế hoạch trở lại Vpop.

Trong đêm, phần diễn của Đan Trường, Quang Dũng, Thùy Chi, Phương Thảo gây chú ý hơn cả với những nhận xét trái chiều. Trong khi nhạc sĩ Nguyễn Cường "khoái" tiết mục Anh Ba Khía của Đan Trường bởi sự tự tin, chuyên nghiệp thì nhà báo Trác Thúy Miêu lại có nhìn nhận khá tiêu cực về cách làm mới ca khúc của "anh Bo".

“Ca sĩ Đan Trường không phải Rapper, càng không thể hò vè, khi mang 2 bản sắc đó ra để pha trộn, để thanh niên nghe dân ca chăng? Đây là mầm mống cơ bản các ca sĩ thường làm sai” - nữ khách mời bình luận phân tích.

Sau khi ẵm giải ca sĩ thể hiện hiểu quả nhất trong liveshow Bài hát Việt, Thùy Chi tiếp tục chinh phục khán giả với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo trên sân khấu Bài hát yêu thích. Nữ ca sĩ cho thấy sự chín chắn, trưởng thành hơn, hướng đến đối tượng khán giả lớn hơn thông qua cách chọn bài và xử lý ca khúc trên sân khấu.

Ru ta được nhạc sĩ Tuấn Phương “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Thùy Chi. Cô hát nhẹ nhàng, nhưng tình cảm, điều tiết cảm xúc tốt và ngày càng hoàn thiện hơn nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Trác Thúy Miêu đặc biệt yêu thích phần thể hiện của nữ ca sĩ sinh năm 1990. “Tim ơi tim ơi, ta ơi ta ơi, giọng hát cất lên, khẩu hình tự nhiên, tôi cảm phục được món quà đó. Đó là ca khúc mà tôi sẽ lưu lại trên danh mục nhạc" - cô nhận xét. Nữ MC cá tính đã đội mũ bảo hiểm khi nhận lời tiếp tục làm khách mời bình luận của chương trình. Cô từng chịu không ít phản hồi trái chiều cho màn đấu khẩu với Lê Hoàng về phần trình diễn của Long Nhật tại Bài hát yêu thích tháng 9.

Đông Hùng – Phương Linh trở lại với ca khúc Ngày mai yêu thêm. Đây là một ca khúc âm hưởng blue nhẹ nhàng của tác giả trẻ đang gây chú ý Đinh Kai. Bài hát nói về một chút dỗi hờn, một chút trách móc, nhưng tràn ngập trình yêu và sự ve vuốt là những điều khán giả nhận thấy khi xem phần diễn của cặp đôi cá tính này. Ca khúc này khá phù hợp với giọng hát của hai ca sĩ.

Trong khi Đông Hùng ngày càng vững vàng, chắc chắn, thì Phương Linh lại đẩy hơn nữa những đoạn phiêu tinh tế của mình để tạo thành thế cân bằng, dung hòa. Hội đồng nhận xét cho rằng những trường đoạn lên tông của Đông Hùng, Phương Linh đích thực là sự thăng hoa mà chỉ có những cặp đôi đang yêu mới có thể tạo ra nồng nàn và mạnh mẽ đến vậy. Nhac sĩ Nguyễn Cường hào hứng: “Rất đẹp và mới, Ngày mai yêu thêm, tôi nghe điều này đã thấy là lạ, và khi giai điệu cất lên, thì đã thấy họ rất giỏi”.

Thể hiện ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ, Phạm Hồng Phước nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả. MC Quang Minh hài hước: “Trải quan nhiều công đoạn, cung bậc cảm xúc, ca khúc này không chỉ nghe ca từ, mà còn khiến người ta phải mường tượng trong đầu". Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng nói: “Tác giả giờ vĩ đại, còn tôi chỉ xem có cái ô tô điên ở ngã tư hay không”.

Trung Quân Idol thể hiện ca khúc Gọi mưa. Dù vẫn hát ca khúc về mưa, nhưng so với những ca khúc trước đó, anh vẫn thỏa sức sáng tạo, không bị gò bó về tính chủ đề.

Nữ ca sĩ dòng nhạc dân gian Phương Thảo thể hiện ca khúc Mẹ là giai điệu dân ca của nhạc sĩ An Thuyên. Ca khúc có phần lời tình cảm, gần gũi, biến chuyển tinh tế qua cách xử lý của Phương Thảo.

MC Trần Quang Minh nói : “Có thể do tôi biết nhạc sĩ An Thuyên, ông dùng giai điệu ví dặm trong ca khúc này. Ông còn là một vị tướng, nên hình tượng người mẹ được nâng cao lên thành Người mẹ Việt Nam anh hùng". Trong khi đó, nhà báo Trác Thúy Miêu lại tiếp tục chê: “Ai cũng là con, và yêu mẹ như một đứa con, tôi trôi qua quãng đầu của ca khúc đó rất bình dị, nhưng rồi ý tứ được cài đặt, thể hiện của nghệ sĩ quá nhiều thủ pháp sân khấu, làm tôi thấy mệt”.

Phi Nhưng thể hiện ca khúc Trách ai vô tình. Đây là ca khúc ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại ẩn ý, sâu sắc, vẽ lên được sự xót xa trong tâm trạng nhân vật. Trải qua nhiều thăng trầm, Phi Nhung hát tự nhiên gửi gắm cảm xúc của cô vào ca khúc tạo nên một không khí riêng trên sân khấu.

Quang Dũng thể hiện ca khúc Đời có bao nhiều ngày vui. Nam ca sĩ vẫn trung thành với hình thức hát giản dị, gần gũi, với giọng hát trầm ấm và vang rộng. Trác Thúy Miêu nói: “Đời có bao nhiêu ngày vui, tuy mảng này hơi bi đát, hơi sến, nhưng thành thật, thì màu sắc tưởng như bi ai lại tạo ấn tượng cho khán giả”.

Dưới nền âm nhạc điện tử hiện đại, ca sĩ Nhật Thu đã khẳng định một phong cách rất riêng, thể hiện đầy ấm áp cảm xúc của một người con gái đã trải qua một lần yêu đương dang dở qua ca khúc Em và đêm.

Nguyễn Đức Cường phóng khoáng và sôi động khi thể hiện ca khúc Thắp lên điều kỳ diệu. Nam nhạc sĩ muốn trở lại hình ảnh ca sĩ trong vai trò solo, làm đa dạng hơn nữa âm nhạc và phong cách. Ca khúc Thắp lên điều kỳ diệu được Nguyễn Đức Cường khoác lên mình một màu sắc âm nhạc hiện đại và bắt tai, nhưng nhà báo Trác Thúy Miêu lại phê phán anh: “Khả năng chiếm lĩnh sân khấu là không có, mà xem không hề giải trí, hãy trung thực tìm điều giản dị với cuộc sống”.

Bài ca Hà Nội là sở trưởng, cũng là một phần trình diễn không thể quên của Vũ Thắng Lợi trên sân khấu.

Quán quân Sao mai điểm hẹn 2014 Hà Minh Tiến thăng hoa và trẻ trung khi thể hiện ca khúc Buổi sáng ở Ciao Café. Tuy nhiên, trong cách hát của anh có một chút hơi hướm ảnh hưởng từ đàn anh Hà Anh Tuấn.

Thanh Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-truong-bi-che-toi-ta-tren-song-truc-tiep-post464871.html