Đan Trường đi chân đất biểu diễn

Anh Bo tái xuất sân khấu trong chương trình 'Bài hát yêu thích' tháng 9 sau thời gian dài vun vén cho tổ ấm tại Mỹ.

Lần đầu tiên đến với 'Bài hát yêu thích' nhưng Đan Trường đã gây chú ý bằng ca khúc dân ca 'Anh Ba Khía'. Anh sẵn sàng đi chân trần lên sân khấu, diện trang phục giản dị, hóa thành anh chàng vùng quê Nam bộ.

Anh còn dàn dựng phần minh họa khá công phu với sự tham gia của vũ đoàn. Không ít khán giả ngạc nhiên khi anh Bo pha cả rap vào trong giai điệu dân ca ngọt ngào.

Nhận xét về tiết mục của Đan Trường, nhà báo Trác Thúy Miêu chê bai: 'Đan Trường không phải là rapper, càng không thể hò vè khi mang hai bản sắc đó ra để pha trộn, để thanh niên nghe dân ca chăng? Đây là mầm mống cơ bản các ca sĩ thường làm sai'.

Cũng hát dòng nhạc quê hương nhưng Phi Nhưng lại chọn dòng đờn ca tài tử, vốn là sở trường của cô.“Trách ai vô tình” là nhạc phẩm nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại ẩn ý, sâu sắc. Trải qua nhiều thăng trầm, Phi Nhung hát tự sự và cứ tự nhiên gài gắm cảm xúc của cô vào bài hát tạo nên một không khí riêng.

Quang Dũng sau thời gian dài lưu diễn tại Mỹ như Đan Trường cũng trở lại sân khấu quê nhà. Tối qua, anh thể hiện 'Đời có bao nhiêu ngày vui' của tác giả mới Châu Đăng Khoa. Nhà báo Trác Thúy Miêu đánh giá: 'Đời có bao nhiêu ngày vui, tuy mảng này hơi bi đát, hơi sến, nhưng thành thật thì màu sắc tưởng như bi ai lại tạo ấn tượng cho khán giả'.

Hình ảnh phóng khoáng, sôi động của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường với 'Thắp lên điều diệu kỳ' đánh dấu sự tái xuất của anh. Tuy nhiên, nhà báo Trác Thúy Miêu lại phê phán: 'Khả năng chiếm lĩnh sân khấu là không có, mà xem không hề giải trí. Hãy trung thực tìm điều giản dị với cuộc sống'.

Gương mặt 'gây bão' trong đêm diễn tối qua là Thùy Chi với chất giọng trong trẻo và ngoại hình xinh đẹp hơn xưa. Cô hát 'Ru ta' khá tinh tế, khác hẳn với sự dễ thương ngày nào. "Tim ơi tim ơi, ta ơi ta ơi, giọng hát cất lên, khẩu hình tự nhiên, tôi cảm phục được món quà đó. Đây sẽ là ca khúc mà tôi lưu lại trên danh mục nhạc', nhà báo Trác Thúy Miêu khen Thùy Chi.

Phương Thảo thể hiện 'Mẹ là giai điệu dân ca' của nhạc sĩ An Thuyên. MC Trần Quang Minh cho rằng, nhạc sĩ An Thuyên đã dùng giai điệu ví dặm trong bài hát. Ông là một vị tướng nên hình tượng người mẹ còn được nâng tầm lên thành Mẹ Việt Nam anh hùng. Tuy nhiên, nhà báo Trác Thúy Miêu phản bác, chị thấy mệt khi thưởng thức hết ca khúc. Chị nói: 'Ai cũng là con và yêu mẹ như một người con. Quãng đầu của ca khúc rất bình dị, nhưng rồi ý tứ được cài đặt, thể hiện cái tôi nghệ sĩ".

Cặp đôi Đông Hùng - Phương Linh tình tứ trong 'Ngày mai yêu thêm'. Nhạc sĩ Nguyễn Cường hào hứng nói, đây là ca khúc có giai điệu đẹp và ca sĩ thể hiện cũng rất giỏi.

Nhật Thu kết hợp cùng Hoàng Touliver với 'Em và đêm'. Ca sĩ Sao Mai điểm hẹn vẫn rườm rà về trang phục biểu diễn.

Trung Quân Idol tiếp tục giới thiệu hit mới trong loạt ca khúc về mưa với tên 'Gọi mưa' của tác giả Tiên Tiên.

Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2014 cover lại 'Buổi sáng ở Ciao Cafe', từng được Hà Anh Tuấn ghi dấu. Anh vẫn bị đánh giá là chịu ảnh hưởng trong cách xử lý ca khúc của đàn anh.

Phạm Hồng Phước với 'Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ' do chính anh sáng tác. Nhạc sĩ Nguyễn Cường khen ca từ mà chàng ca sĩ Idol viết bởi mỗi lần đi qua ngã tư, ông chỉ xem có cái ô tô điên nào vượt đèn đỏ hay không.

Vũ Thắng Lợi mở màn cho đêm diễn với giai điệu quen thuộc của 'Bài ca Hà Nội'.

Cũng trong liveshow tháng 9 tối qua, Bùi Anh Tuấn và nhạc sĩ Tiến Minh đã nhận giải 'Bài hát yêu thích nhất' của tháng 8 với 'Nỗi nhớ vô hình'. Cả hai vượt qua Phương Mỹ Chi với tỷ lệ bình chọn cao trên website của chương trình.

Ảnh: Hải Bá

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/dan-truong-di-chan-dat-bieu-dien-3089401.html