Đẳng cấp hơn hẳn nhưng Úc vẫn ngại nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Úc xếp hạng bảy thế giới được đá sân nhà nhưng vẫn lo ngại trước nữ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại TP Newcastle thuộc bang New South Wales của Úc và bắt tay ngay vào việc tập luyện với tinh thần thoải mái. Trong khi đó, chủ nhà Úc hơn hẳn về đẳng cấp và có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các CLB châu Âu nhưng lại lo lắng đủ điều trước đối thủ kém hơn mình về mọi mặt.

Bóng chưa lăn nhưng truyền thông Úc đặt ra hàng loạt nỗi lo khi đá với tuyển Việt Nam (VN). Tờ Sydney Morning Herald e ngại đề cập đội tuyển Úc có tiền đạo Kyah Simon là mũi nhọn nguy hiểm nhưng tuyển thủ này không còn mặn mà với việc đá play off khi chị nghĩ xa hơn là vào vòng chung kết sẽ phải đi đến Nhật dự Olympic 2020, nơi được xem đang chịu ảnh hưởng không ít bởi dịch COVID-19.

Cũng Sydney Morning Herald lo lắng vấn đề ngoài chuyên môn: Khi Úc chưa đá lượt đi với tuyển VN trên sân Jones McDonald thì cầu thủ Úc đã lo lượt về làm khách tại sân Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 11-3, nơi mà chỉ cách biên giới Việt-Trung hơn 100 km.

Cầu thủ Úc vượt trội về đẳng cấp nhưng vẫn mang nhiều nỗi lo trước trận gặp tuyển nữ VN trên sân Jones McDonald. Ảnh: AFC

Cầu thủ Úc vượt trội về đẳng cấp nhưng vẫn mang nhiều nỗi lo trước trận gặp tuyển nữ VN trên sân Jones McDonald. Ảnh: AFC

Tiền đạo Simon còn lên tiếng rằng ban tổ chức, LĐBĐ Úc, LĐBĐ VN phải đảm bảo cho cầu thủ vấn đề sức khỏe trong giai đoạn thế giới đang chống chọi với dịch COVID-19.

Bộ phận tư liệu của HLV trưởng đội tuyển Úc, ông Ante Milicic sau khi làm công tác tư liệu và phân tích đã kết luận rằng đội tuyển nữ VN có lối chơi giống đội tuyển Trung Quốc, đội bóng mà chỉ chịu hòa Úc ở phút bù giờ trong lượt trận cuối bảng B ngay trên sân Tây Sydney của Úc. Với phân tích này cho thấy đội tuyển Úc vẫn chưa quên được trận đấu mà họ suýt bị thua Trung Quốc và chỉ nhờ phút xuất thần của tiền đạo nhà mà họ giành lại ngôi đầu bảng B để gặp VN ở trận play off.

Báo chí và giới chuyên môn Úc cũng không quên nhắc đến chuyện HLV Ante Milicic từng bị “sụp hầm” trước bóng đá VN khi ông dẫn U-23 Úc và bị U-23 VN loại tại vòng chung kết U-23 châu Á 2018. Lần này dù là dẫn dắt đội nữ nhưng ông không muốn là “nạn nhân” của bóng đá VN một lần nữa.

Nhận xét về đội tuyển nữ VN, HLV Ante Milicic nói: “Tuyển VN trong vòng hai năm qua có những tiến bộ rất rõ ràng. Họ đang trẻ hóa và hoàn thiện. VN đang thực hiện tốt lối chơi lấy phòng ngự làm nền cho tấn công, họ sở hữu nhiều cầu thủ chơi rất kỹ thuật, lanh lẹ…”.

Nói về đội bóng của mình, HLV Ante Milicic khẳng định vẫn chơi theo cách của mình dù đối đầu với đối thủ rất “xương” là VN. Úc không chỉ muốn có trận thắng ở lượt đi mà phải thắng càng nhiều bàn càng tốt để tạo lợi thế cho lượt về.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/dang-cap-hon-han-nhung-uc-van-ngai-nu-viet-nam-894157.html