Đẳng cấp Paul Pogba nhấn chìm tuyển Đức

Tuyển Đức thua toàn tập trước Pháp ở trận ra quân EURO 2020, đến mức tỷ số 1-0 cũng chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Đội tuyển Đức vượt trội Pháp trên phương diện thống kê: cầm bóng tốt, sút nhiều hơn, số cơ hội tạo ra nhỉnh hơn, nhưng đội bóng của Joachim Loew vẫn thất bại.

Ngược lại, tuyển Pháp không cần những con số đẹp. Dưới thời Didier Deschamps, "Les Bleus" chỉ cần chiến thắng. Trong trận cầu căng thẳng ở Allianz Arena rạng sáng nay, đội bóng của Deschamps một lần nữa cao tay hơn người Đức.

Đẳng cấp Paul Pogba

Sau chức vô địch World Cup 2018 cùng Pháp, Paul Pogba bị HLV Jose Mourinho khích tướng khi nói: "Tôi hy vọng Pogba có thể mang phong độ trong màu áo đội tuyển về CLB". Mourinho là vậy, ông muốn thúc đẩy cầu thủ bằng mọi cách, kể cả khiêu khích hay châm chọc.

Pogba (áo xanh) có trận đấu xuất sắc.

Pogba (áo xanh) có trận đấu xuất sắc.

Tuy nhiên, nhận định của HLV người Bồ Đào Nha về Pogba hoàn toàn chuẩn xác. Trong màu áo lam của tuyển Pháp và màu áo đỏ của Manchester United, Pogba như thể hai người khác nhau. Pogba chật vật ở CLB bao nhiêu, lại tỏa sáng và thăng hoa bấy nhiêu dưới bàn tay nhào nặn của Deschamps. Trận đấu rạng sáng nay là ví dụ điển hình.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu là pha phản lưới của Matt Hummels, nhưng Pogba gần như một mình tạo ra tình huống này.

Phút 19, anh đi bóng vượt qua sự truy cản của Antonio Rudiger và Robin Gosens, trước khi tỉa xuống cánh cho Benjamin Pavard. Nhờ Pogba hút hai cầu thủ, Benzema có khoảng trống ở giữa. Sau đó, Benzema đập quả bóng lại cho Pogba.

Bằng đường chuyền với kỹ thuật và trí tưởng tượng siêu việt, Pogba đưa bóng vòng qua đầu hàng thủ Đức cho Lucas Hernandez băng xuống căng ngang, khiến Hummels vụng về phản lưới nhà.

Không chỉ kiến thiết bàn thắng duy nhất, Pogba còn sắm vai ông chủ tuyến giữa. Cựu tiền vệ Juventus có 12 pha thu hồi bóng, 13 pha tranh chấp thành công và 4 lần đi bóng buộc đối thủ phải phạm lỗi - tất cả đều ở mức cao nhất trận đấu.

Pogba làm khổ hàng thủ Đức.

Khi Pháp phòng ngự, Pogba hóa thành bức tường kiên cố án ngữ trước mặt bộ đôi trung vệ. Khi Pháp tấn công, Pogba đóng vai người châm ngòi với 4 đường chuyền vào vòng cấm đối phương và 2 tình huống tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Theo ký giả Liam Twomey của The Athletic, tuyển Đức chơi rất hay, nhưng Pháp chẳng cần tốn quá nhiều mồ hôi để thắng bởi Pogba và N'Golo Kante quá xuất sắc.

Get French Football News đánh giá Pogba "đơn giản là hoàn hảo với bộ kỹ năng toàn diện cùng khả năng chuyền dài và thu hồi bóng, phẩm chất phù hợp giúp anh trở thành ngòi nổ sáng tạo thống trị tuyến giữa". Trong trận đấu trung tuyến của Đức mờ nhạt, sự xuất sắc của Pogba giúp Pháp không cần quả bóng trong chân để chiếm thế chủ động.

Tuyển Đức cầm bóng nhiều nhưng thiếu phương án tiếp cận, còn cứ mỗi khi Pogba và đồng đội giành lại quyền kiểm soát, cầu môn Manuel Neuer thêm một lần bị đe dọa.

Pháp của Griezmann tổ chức tấn công hiệu quả.

Sự tinh quái của Pháp

Lần gần nhất Pháp thua Đức ở một giải đấu chính thức là ở World Cup 2014. Giải đấu này, thế hệ vàng của Loew với Mesut Ozil, Toni Kroos, Hummels hay Neuer đang vào độ chín. Đức thắng 1-0 trước Pháp ở tứ kết bằng pha làm bàn của Hummels, trong trận đấu Pháp chơi hay, nhưng thiếu may mắn trước sự lì lợm của "Cỗ xe tăng".

World Cup 2014 cũng là giải đấu lớn đầu tiên của Pháp dưới thời HLV Deschamps. Tiếp quản đội quân đang chuyển giao từ người tiền nhiệm Laurent Blanc, Deschamps xây dựng cho Pháp lối chơi tấn công đáng xem. Tuy nhiên, thất bại ở World Cup 2014 và EURO 2016 (thua chung kết trước Bồ Đào Nha) khiến Deschamps bắt đầu thay đổi.

Ở các giải đấu đỉnh cao, đá đẹp hiếm khi đồng nghĩa với danh hiệu. Pháp chuyển mình sang lối đá thực dụng, toan tính, nặng về phòng ngự phản công. World Cup 2018 là một ví dụ, khi Pháp chơi khô cứng như một cỗ máy ở những trận đấu căng thẳng (như trước Bỉ hay Uruguay) và chỉ thắng bằng 1 hoặc 2 bàn.

Deschamps xây dựng cho Pháp lối chơi thực dụng.

Sau danh hiệu vô địch World Cup, Pháp của Deschamps định hình luôn cách chơi này. Trong khi đó, tuyển Đức của Loew thay đổi theo hướng ngược lại, từ lối chơi lì lợm, toan tính chuyển thành mềm mại và kỹ thuật.

Song, đây là cách mạng thất bại của Loew. Sau quãng thời gian vàng (2006-2014), Đức bắt đầu xuống dốc, chạm đáy với thất bại ở World Cup 2018.

Ở trận đấu tại Allianz Arena, Pháp và Đức đã phô diễn những gì tinh túy nhất. Đức chuyền nhiều để kiểm soát trận đấu, rồi mở đường đến khung thành bằng những mảng miếng tấn công bài bản.

Bên kia chiến tuyến, Pháp sử dụng số đông cầu thủ siết chặt vòng cấm để phòng ngự. Khi có bóng, Pháp lập tức chuyển trạng thái sang tấn công nhờ sự cơ động của Kylian Mbappe, Karim Benzema và Antoine Griezmann. Đức nỗ lực mở rộng không gian, Pháp lại bóp nghẹt khoảng trống, tạo ra cuộc đấu cân não trong từng tình huống.

Tuy nhiên, nếu Pháp tinh quái trong tấn công và phản đòn (bị từ chối 2 bàn thắng), Đức lại phung phí cơ hội và thiếu độ "lạnh" nơi vòng cấm đối thủ.

Học trò của HLV Loew thiếu sự lì lợm và tinh quái.

Đội bóng của Loew luôn bối rối khi cầm bóng áp sát khung thành Hugo Lloris. Khi phải đưa ra quyết định sút hay chuyền, rê dắt hay phối hợp, các mũi tấn công như Kai Havertz, Timo Werner và Sergie Gnabry thường chọn sai.

Hình ảnh mất bóng lúng túng ở Werner trong hiệp 2 dường như lột tả đúng nhất thiếu sót của tuyển Đức. Đội bóng của Loew thiếu bản lĩnh, trong khi Pháp có thừa sự tự tin, mà những động tác kỹ thuật kiểu "trêu ngươi" của Pogba là minh chứng rõ ràng.

Thất bại trước đội mạnh nhất bảng F không phải thảm họa với Đức. Song, với cách chơi này, Đức không dễ vượt ải Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở trận tới. Trong khi đó, chiến thắng 1-0 ở Allianz Arena là đủ để chứng minh Pháp vẫn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dang-cap-paul-pogba-nhan-chim-tuyen-duc-ar618663.html