Đang dẫn đầu thì… mất hút

Dẫn đầu trong phần lớn thời gian thi đấu nội dung marathon nữ vào sáng 6-12, nhưng khi còn cách đích khoảng 1km thì VĐV Naibaho Elvina (Indonesia) bất ngờ 'mất hút' mà không rõ nguyên nhân.

Tận dụng cơ hội này, hai VĐV chủ nhà Philippines đã vọt lên giành hai vị trí nhất, nhì. Hồng Lệ về đích thứ ba, giành tấm HCĐ ngay trong lần đầu tham dự SEA Games.

Hồng Lệ bật khóc khi nhận Huy chương Đồng. Ảnh: MINH CHIẾN

Sau khi về đích, Hồng Lệ đã bị chuột rút toàn thân và được bác sĩ Việt Nam chăm sóc đặc biệt, thở oxy. Đến khi tỉnh dậy, Hồng Lệ vẫn nghĩ mình chỉ về thứ tư. Hai VĐV của Philippines về nhất, nhì thì người nôn khan ngay tại vạch đích, người lên xe vào thẳng viện cấp cứu.

Mất việc khi về nước

Trở về nước sau thất bại ở SEA Games 2019, huấn luyện viên (HLV) Ong Kim Swee đã bị Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) từ chối gia hạn hợp đồng. Tổng thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam cho hay: “Liên đoàn đã thống nhất trước với HLV Ong Kim Swee về việc gia hạn hợp đồng phụ thuộc vào kết quả thi đấu của U.22 Malaysia tại SEA Games 2019. Chúng tôi không cần phải giải thích thêm”. Về phần mình, chiến lược gia Ong Kim Swee cho biết: “Tôi đón nhận việc trên một cách bình thản”. Hiện tương lai của HLV Nishino cũng bị đặt dấu hỏi lớn, sau khi U.22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games kỳ này.

Hưng Nguyên vẫn còn bất ngờ

Kình ngư Hưng Nguyên, người về nhất chung kết 200m hỗn hợp nam vào ngày 5-12 vẫn còn bất ngờ với chính bản thân sau khi đoạt HCV ngay lần đầu dự SEA Games. Hưng Nguyên cho hay: “Một ngày sau khi giành HCV ở SEA Games, tôi vẫn còn cảm thấy bất ngờ. Tôi mới 16 tuổi và sẽ dần làm quen với cảm giác này”.

Hưng Nguyên đang tập luyện ở TP Cần Thơ cùng hai tuyển thủ khác là Huy Hoàng và Phan Thanh Bảo.

Xung phong thi bơi đường dài 10km

Sau khi lập cú đúp HCV trên đường bơi 400m tự do, 1.500m tự do, nhiều người đã bất ngờ khi biết tin Huy Hoàng sẽ tham dự cả nội dung bơi đường dài 10km. Trước thông tin về việc đội bơi ham thành tích, để Huy Hoàng thi đấu thêm nội dung trái sở trường, đích thân kình ngư này đã lên tiếng, khẳng định “việc tham dự thêm cự ly bơi đường dài 10km là để thử sức mình”.

“Tôi không cần gián điệp”

Truyền thông quốc tế trong buổi họp báo trước trận bán kết U.22 Việt Nam-U.22 Campuchia có hỏi thầy Park: “Liệu ông có nhờ phóng viên Việt Nam làm gián điệp theo dõi các buổi tập của đội bóng xứ Angkor?”. HLV người Hàn Quốc đáp lời: “Tôi tôn trọng U.22 Campuchia và không bao giờ nhờ phóng viên làm gián điệp theo dõi các buổi tập của đội bạn. Phóng viên Việt Nam rất bận tác nghiệp và đi dự họp báo của tôi nên họ không có thời gian để làm việc đó”.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/dang-dan-dau-thi-mat-hut-604633