Đang đi dạo trong công viên, nhà ngoại giao bị bắn trọng thương

Nhà ngoại giao Alexander Poganshev thuộc Đại sứ quán Belarus ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn trọng thương ở Thủ đô Ankara, báo Hurriyet đưa tin.

Khu vực bệnh viện, nơi nhà ngoại giao Belarus điều trị

Khu vực bệnh viện, nơi nhà ngoại giao Belarus điều trị

Vụ việc xảy ra tại quận Çankaya ở Ankara, theo truyền thông, thủ phạm là người Thổ Nhĩ Kỳ và là hàng xóm của nhà ngoại giao này.

Tay súng cũng là một quân nhân về hưu, được cho là bị bệnh tâm thần và đã tự sát sau vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Belarus sau đó xác nhận ông Poganshev đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị thương do đạn bắn.

“Một người mắc bệnh tâm thần đã tình cờ gặp nhà ngoại giao của chúng tôi khi ông và con trai đang đi dạo trong Công viên Dikmen. Kẻ tấn công đã nổ 4 phát súng vào nhà ngoại giao, trong khi con trai ông không hề hấn gì. Nhà ngoại giao đã trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện, hiện ông vẫn còn sống. Kẻ tấn công sau đó trở về nhà và tự sát”, nguồn tin từ Đại sứ quán Belarus ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng, vụ việc đang được điều tra. “Theo thông tin sơ bộ, vụ việc xảy ra sau một cuộc cãi vã. Chúng tôi không thấy động cơ chính trị nào trong đó”, ông Cavusoglu.

Hoàng Cường (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/dang-di-dao-trong-cong-vien-nha-ngoai-giao-bi-ban-trong-thuong/819003.antd