Đang giám định thương tích nạn nhân vụ tra tấn ở Gia Lai

Sáng nay (24/7), cơ quan điều tra công an Gia Lai đã đưa nạn nhân vụ tra tấn rúng động đi giám định...

Cán bộ công an Gia Lai đưa Y nhiêu đi giám định thương tích

Sáng nay, lực lượng chức năng đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai nhằm đảm bảo an ninh tại đây. Kế đó, Công an TP Pleiku đã tổ chức đưa cô gái Y Nhiêu từ Đăk Glei (Kon Tum) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để khám giám định thương tích.

Cán bộ công an đã đưa Y Nhiêu đến nhiều khoa tại bệnh viện này để khám, giám định các vết thương. Y Nhiêu đi cùng với mẹ là Y Chúc và anh trai là Y Nhao. Sức khỏe của nạn nhân được cho là phục hồi tốt sau thời gian chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei (Kon Tum).

Nạn nhân Nhiêu có thể tự đi lại được, tuy nhiên, tinh thần vẫn chưa ổn. Tại hành lang bệnh viện, Y Nhiêu dựa vào vai mẹ đôi mắt tỏ ra khá lo lắng.

Anh Y Nhao (anh trai Y Nhiêu) cho biết Nhiêu vẫn còn bị sốc về tinh thần và mong về nhà sớm.

Trước đó, chiều ngày 23/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khám khu trọ ở hẻm số 475, đường Lý Thái Tổ, thuộc P. Thống Nhất, nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Hà - người bị tố có những hành vi tra tấn dã man cô gái làm thuê Y Nhiêu, gây rúng động dư luận. Việc kiểm tra là thủ tục tố tụng cần thiết, để tìm các chứng cứ, vật chứng.

Như Báo Giao thông đã phản ánh, trong thời gian làm giúp việc cho Nga “vọc”, Y Nhiêu (23 tuổi, trú thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) đã bị Nga “vọc” tra tấn rất dã man. Theo tố cáo của Y Nhiêu, cô đã bị Nga nhiều lần dùng bàn là nóng gí vào người; lấy thanh sắt hơ lửa quất vào người rồi lấy kìm cắt kẽm để cắt tai; sai nhân viên lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, người; lấy búa đập rồi dùng kìm nhổ răng, thậm chí còn lấy cây gỗ có đóng đinh đập vào vùng kín và ngực...

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dang-giam-dinh-thuong-tich-nan-nhan-vu-tra-tan-o-gia-lai-d265585.html