Dâng hương tưởng niệm các Liệt sĩ tại Nhà bia Núi Canh

Chiều 23/7, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Yên Đức (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các Liệt sĩ tại Nhà bia Núi Canh, nhân dịp kỷ niệm 76Liệt sĩ (27/7/194727/7/2023).

Đoàn trao tặng xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Tham dự lễ dâng hương có ông Vũ Huy Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng; TS.Nguyễn Thế Hưởng, Trưởng Phòng Thông tin, Viện Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương; TS.Nguyễn Thế Tâm, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý – TANDTC; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Viện Trưởng giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh - Trụ trì chùa Cảnh Huống, xã Yên Đức; Cùng đại diện lãnh đạo, đoàn thể Chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Trong giờ phút linh thiêng tại Núi Canh lịch sử, các thành viên trong đoàn thắp nén tâm hương, tỏ lòng thành kính tưởng niệm sự hi sinh cao cả của các thế hệ tiền nhân, đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Các thành viên trong đoàn tưởng niệm 106 chiến sĩ, đồng bào tại Nhà bia Núi Canh

Ông Lê Hải Châu, Bí thư Đảng ủy xã Yên Đức chia sẻ: Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta đã viết nên bản Anh hùng ca cách mạng bất diệt. Vào ngày 02/12/1950, địch điên cuồng bắt dân phá bỏ nhà cửa, đình, chùa, mang rơm rạ và tre gỗ rào núi, hun hang và bơm khí độc giết hại 106 chiến sĩ và đồng bào ta, trong đó có 3 đồng chí là Huyện ủy viên.

Chúng đã bắt dân vào hang lôi thi thể 73 người ra chôn chung một mộ, bắt 22 người đánh đập tra tấn dã man, đốt hơn 200 nóc nhà của nhân dân ta. Sự hy sinh anh dũng của 106 chiến sĩ, đồng bào ta tại Núi Canh lịch sử là minh chứng cao cả cho tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” như lời Bác Hồ đã kêu gọi.

Ông Lê Văn Độ - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (đứng giữa) dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào.

Phát huy tinh thần đó, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Yên Đức đã tiễn hàng nghìn nam nữ thanh niên, lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 169 Liệt sĩ đã ngã xuống trên mọi chiến trường của Tổ quốc, 86 thương binh, 18 mẹ được phong danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại lễ dâng hương, ông Hoàng Văn Thiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Đức nhấn mạnh: Trong 76 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã qua các thời kỳ đều xác định, việc quan tâm, chăm lo gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là một trong những trọng tâm của nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm.

TS.Nguyễn Thế Tâm, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý (áo trắng) thắp nén hương tri ân các thế hệ tiền nhân, đã hy sinh bảo vệ tổ quốc.

Đáng chú ý, hàng loạt các chính sách góp phần cải thiện nâng cao đời sống mọi mặt của các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công, thực hiện các biện pháp thiết thực, nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng mức sống của gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công lên mức ít nhất là ngang bằng với mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn và đã thành công.

Bên cạnh đó, nhiều thương binh, bệnh binh đã được quan tâm trong lập nghiệp, một số người đã tiếp tục tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào các cơ quan, tổ chức và đã thành công trong cuộc sống.

Trên địa bàn xã, Nhà Bia ghi tên các liệt sĩ đã được quan tâm xây dựng khang trang và tu bổ thường xuyên, trở thành công trình văn hóa, lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đối với các tầng lớp nhân dân.

TS. Nguyễn Thế Hưởng, Trưởng Phòng Thông tin - Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đến các chiến sĩ và đồng bào.

Vào những dịp lễ, hội của đất nước, chúc Tết đầu năm, địa phương luôn dành sự quan tâm chu đáo, tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng.

“Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng đất nước và xã nhà, trân trọng giữ gìn và phát huy hơn nữa đạo lí truyền thống, tri ân những người có công với đất nước, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Lãnh đạo UBND xã Yên Đức khẳng định.

Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều thăm hỏi, tặng quà cho các Thương binh và thân nhân Liệt sĩ.

Đảng bộ, chính quyền xã nhận thức rõ trách nhiệm về tương lai phát triển của địa phương trước sự hy sinh anh dũng của những người con quê hương Yên Đức, đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trần Khanh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dang-huong-tuong-niem-cac-liet-si-tai-nha-bia-nui-canh-386739.html