Đang ngồi công viên thì gặp cướp, nhờ 'hèn hạ' mà tôi bỗng dưng có người yêu

Thật đấy các chị ạ, vừa sang năm mới cái là em có bạn trai luôn rồi!

Em năm nay 24 tuổi, cũng cao ráo hơn mét 6, mặt mũi ưa nhìn, da dẻ láng mịn không đen. Công việc của em ở một spa cũng rất ổn, lương mỗi tháng hơn chục triệu, nhà thì ở quận hơi xa trung tâm nhưng cũng gọi là gái Hà Nội. Ấy thế mà từ khi chia tay mối tình đầu cách đây 2 năm, em đợi mãi chả thấy mối duyên nào ập đến nữa!

Mọi người bảo em dính duyên âm nên mới lận đận thế, nhưng sự thật là cũng có không ít chàng để ý tới em. Nhiều người nhắn tin làm quen trên mạng lắm, theo dõi em rồi thả tim suốt ngày, trên văn phòng thì được nhận quà với đồ ăn thức uống giấu tên các kiểu, cơ mà em chẳng thấy ai phù hợp để yêu.

Mấy anh đẹp trai thì toàn mắc tật xấu như mê game, mê gái, lăng nhăng chơi bời. Mấy anh tốt bụng biết quan tâm thì lại hơi già, mặt mũi style cũng không hợp gu em lắm. Có người khiến em cảm tình tốt thì đi ăn 1 bữa xong em phải xách dép chạy xa, vì anh ta ki bo tính toán đến từng đồng! Thế là thôi, em chấp nhận làm gái ế.

Hôm trước, mẹ em đang nấu cơm trong bếp bỗng gào lên: "Tết năm nay mày mang ngay người yêu về cho mẹ, tao đầy tiền không cần mày phải cho!". Bố em nghe thấy liền hùa theo, bảo em không vác thằng nào về giới thiệu thì sang năm cắt hộ khẩu. Trời ơi tức thật chứ.

(Ảnh minh họa)

Hôm qua giao thừa em định ở nhà nằm ngủ, nhưng mấy đứa bạn cứ lôi bằng được ra đường. Không được ngắm pháo hoa thì ngắm trai đỡ cũng được, tụi nó bắt em phải lên đồ thiệt đẹp nhỡ đâu va phải đại gia. Em cười vào mặt chúng nó kêu ra đường nhặt được người yêu dễ thế thì thiên hạ không có ai FA.

Chẳng ngờ cuối cùng em lại là đứa bị cười vào mặt các chị ạ! 9h tối cả lũ rủ nhau ra công viên ngồi chơi, gọi mấy cốc trà ra xong chém gió rôm rả. Bọn bạn khen em make up đẹp, chọn cái váy len cũng xinh, quả này không kiếm được người yêu thì bọn nó hứa về cạo đầu đi tu hết.

Em đang dọa chúng nó bảo chuẩn bị cạo thật đi, tự dưng nghe tiếng la hét ầm ĩ kèm giọng ai đó chửi bậy sau lưng, quay ra thì cảnh tượng "võ hiệp" đập vào mắt khiến em hoảng hồn. Một chị gái và một anh trai đang chạy rầm rập, mồm hô "Cướp cướp". Khi thằng cướp chạy đến sát chỗ bọn em ngồi thì nó bỗng rút cái gì ra trông giống dao bấm, quay lại dọa không được đuổi nữa.

Thấy dao một phát là hồn vía em lên mây, lũ bạn chạy tứ tung bỏ lại em một mình từ bao giờ! Sợ quá nên em ngã lăn ra đất va vào cái gì bên cạnh như cái cột, theo phản xạ em túm luôn cột ấy kêu cứu! Chừng 5 phút thì thằng cướp bị một đám thanh niên xúm vào cầm ghế phang cho trận, trói tay chân xách lên phường. Ai đó hắng giọng trên đầu em:

- Cướp đi rồi, bạn bỏ chân mình ra được chưa?

Em giật bắn cả người ngẩng lên nhìn thì hóa ra là một bạn nam! Đeo khẩu trang nên em không nhìn rõ mặt bạn ấy lắm, có vẻ bạn vô tình đi ngang qua đúng lúc em "hèn hạ". Ối giời ơi ngại quá nên em vội thả tay, bạn nam ga lăng chìa tay ra đỡ em đứng dậy chứ. Tay bạn vừa mềm vừa ấm, khiến tim em đập uỳnh uỵch như sắp nổ mìn ấy các chị ạ! Lâu lắm rồi mới có cảm giác say nắng thế, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại giơ tay lên kéo khẩu trang bạn nam ấy ra.

Mắt mũi mồm tai, đến cái lông mi cũng thanh tú, chết mất thôi em va phải trai đẹp thật các chị ạ. Lũ bạn mất nết từ đâu chạy lại hỏi em có sao không, nhìn ngó bạn nam hồi lâu rồi cười ầm lên như dở. Chúng nó tự giật điện thoại em xin Facebook bạn nam kia, thấy profile độc thân nên chúng nó càng gán ghép em với bạn ấy. 11h đêm về nhà, em chưa hết lâng lâng thì soái ca kia đã chủ động nhắn tin trước. Quay qua quay lại một hồi, bạn ấy ngỏ lời tìm hiểu em luôn, em quăng hết liêm sỉ rep đồng ý ngay lập tức!

Bao năm đi chùa cầu duyên bốc quẻ không được, hôm nay ra đường tự dưng lại "nhặt" được bồ. Đến bây giờ qua năm mới được nửa ngày rồi em vẫn chưa tin đó là sự thật. Tối nay bọn em hẹn hò buổi đầu tiên, hơi nhanh nhưng mà về em lại khoe các chị tiếp nhé!

Theo Nhịp sống Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dang-ngoi-cong-vien-thi-gap-cuop-nho-hen-ha-ma-toi-bong-dung-co-nguoi-yeu/20240309084822004