Đằng sau 'bàn tay nhỏ' của HAGL trước Quảng Ninh và Hà Nội

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, HAGL đã mang đến hai bất ngờ lớn khi nhận trận thua tan nát trước Hà Nội FC và thắng Quảng Ninh tưng bừng 5-0.

HAGL thiếu ổn định

Cả Hà Nội và Quảng Ninh đang là 2 đội bóng ổn định nhất ở V.League 2018. Họ cùng nhau có 10 điểm trên bảng xếp hạng với mạch 4 trận bất bại. Ấy vậy, đội bóng Thủ đô đè bẹp HAGL đến 5-0, còn Quảng Ninh thua bẽ bàng 0-5.

Hai kết quả đối nghịch trên chỉ ra một điều tồn tại từ mấy năm qua ở đội bóng phố Núi. Họ có thể “hủy diệt” đối thủ trong một ngày thăng hoa nhưng nhận những trận thua bạc nhược đến mức khó hiểu.

Năm ngoái, HAGL cũng cho thấy sự phập phù và thiếu ổn định trong xuyên suốt cả mùa giải. Đội bóng phố Núi có thể hạ Bình Dương nhưng thua tan nát 0-3 trước Cần Thơ. Đáng nói là họ thua trong thời điểm nhận được sự tin tưởng cao nhất.

HAGL từng thua tan nát 0-3 trước Cần Thơ sau chiến thắng trước Bình Dương.

Điều này từng được HLV Quốc Tuấn lý giải khi còn dẫn dắt HAGL. Ông Tuấn cho rằng đội bóng phố Núi non trẻ, thiếu sự ổn định về tâm lý nên không thể duy trì được sự ổn định.

Thực tế, HAGL chưa có được sự ổn định là điều có thể hiểu. Bầu Đức đã có cuộc cách mạng chóng vánh ở V.League 2015 khi đẩy đi hết những cầu thủ trụ cột để dành đất diễn cho lứa Công Phượng. Một canh bạc táo bạo nhưng quên mất là bóng đá luôn cần tính kế thừa.

Đơn giản, ngay đến một thiên tài như Messi cũng cần thêm những mùa bóng theo kiểu “học việc” bên cạnh ngôi sao Ronaldinho, trước khi trở thành ông “Vua” ở Barcelona. Thế nên, lứa Công Phượng thiếu người dẫn dắt, thiếu những đàn anh chỉ bảo, thiếu một điểm tựa về tinh thần, khi toàn đội quá trẻ và cần nhiều thời gian để trưởng thành.

Điều đáng sợ của HAGL

Có nhiều cách lý giải cho chiến thắng tưng bừng của HAGL trước Quảng Ninh ở vòng loại Cúp quốc gia 2018. Đầu tiên là lợi thế sân nhà, quen khí hậu… nhưng cần thừa nhận Xuân Trường và toàn đội đã chơi một trận cực hay.

HAGL hạ Quảng Ninh cũng như cách Liverpool “hủy diệt” Man City hồi tuần trước. Đó là sự đáng sợ đến từ những đòn đánh tốc độ mà hàng thủ đối phương không kịp trở tay.

Văn Toàn có pha bứt tốc cực nhanh để mở tỷ số trước Quảng Ninh. Ảnh: CLB HAGL

Những bàn thắng xé lưới Quảng Ninh là ví dụ. Xuân Trường chọc khoe thông minh để Văn Toàn bứt tốc gần nửa sân xuống ghi bàn. Cúp đúp của Rimario và bàn ấn định chiến thắng của Công Phượng cũng có kịch bản tương tự, khi xuất phát từ những pha bứt tốc rất nhanh.

Đội bóng đất Mỏ được HLV Phan Thanh Hùng xây dựng theo phong cách cầm bóng nhiều, tấn công đẹp nhưng rất sợ các đội bóng chơi phản công nhanh, sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ. Trong khi đó, HAGL chỉ ngán các đội bóng đá phòng ngự kiểu như Hải Phòng, có ngoại binh giỏi như Thanh Hóa, hay một CLB Hà Nội già dơ và có nhiều cầu thủ xuất sắc.

Mùa này, HAGL có thêm lý do để rất nguy hiểm trong phản công nhờ sự góp mặt của Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang có thể tung ra những đường chuyền dài chính xác và phát động tấn công cực tốt. Thế nên, đội bóng phố Núi dễ dàng chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Xuân Trường mang đến sự khác biệt cho lối chơi của HAGL. Ảnh: CLB HAGL

Trong khi đó, những cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh rất nhanh và kỹ thuật. Chỉ cần một pha phát động chuẩn xác của Xuân Trường thì HAGL hoàn toàn có thể khiến cho đối thủ rơi vào thế bị động, dễ bị thủng lưới.

Tất nhiên, lối chơi của HAGL chỉ hiệu quả trong bối cảnh họ được “đả thông tư tưởng”, hoặc sớm có bàn thắng. Ngược lại, đội bóng phố Núi để thủng lưới là cả một vấn đề lớn, vì thiếu ổn định. Vì vậy, đội bóng của bầu Đức cần thêm thời gian trưởng thành, trước khi mơ đến vị trí cao ở V.League.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/dang-sau-hai-ban-tay-nho-cua-hagl-truoc-quang-ninh-va-ha-noi-2564974.html