Đằng sau khoảng cách của mối tình yêu xa là nỗi nhớ dài đằng đẵng

Người ta thường nói 'xa mặt cách lòng'. Có biết bao cặp đôi tan vỡ vì yêu xa vì người ta chẳng thể chịu được nỗi cô đơn, niềm lo lắng và những nỗi nhớ dài đằng đẵng.

Yêu xa là luôn có sự cách biệt về không gian và thời gian. Không gian cô đơn khi không có người ấy cạnh bên, thời gian không trùng khớp khó lòng chia sẻ với nhau. Lúc này mình nhớ người ấy nhưng lại chẳng biết họ đang làm gì, ở đâu. Bởi vì mỗi người một nơi nên có thể khi một người đã chìm vào giấc ngủ, người kia vẫn đang tất bật với guồng quay của cuộc sống.

Yêu xa là những lời thăm hỏi, quan tâm vô cùng vội vã. Vì lẽ ai cũng có cuộc sống riêng, những mối bận tâm riêng và đặc biệt là chẳng thể ở bên đối phương khi họ cần nhất. Có những lúc yếu lòng đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm cũng đủ an ủi rất nhiều nhưng lại là những điều xa xỉ với những người đang còn yêu xa.

Yêu xa là những nỗi nhớ dài đằng đẵng, là những đêm không ngủ, là bất chợt nhìn thấy điều gì gợi nhớ đến kỉ niệm cũng xuyến xao trong lòng. Ai cũng dặn mình phải tin tưởng đối phương nhưng nỗi lo âu thì cứ hiện hữu. Khoảng cách luôn là thứ rất đáng sợ, không những chia cắt mà còn đẩy người ta ra xa nhau.

Nỗi nhớ khi yêu xa có khi là âm ỉ mỗi ngày, có lúc lại như cơn sóng ập đến khiến người ta chẳng biết làm sao. Giống như khi lên cơn nghiện đau đớn, khó chịu vô cùng mà bất lực chẳng biết làm gì để bớt đau vì chỉ khi có thứ mình mong muốn, nỗi đau ấy mới có thể dứt.

Có những tháng ngày mệt mỏi, đong đầy nước mắt mà chẳng có ai ở bên, Người yêu có đó, mà lúc nào cũng như kẻ si tình mắc bệnh tương tư, như đang trong một tình yêu vô định không viên mãn. Có những lúc chợt cười chợt khóc vì cuộc sống quá áp lực mỏi mệt, lại ngay lập tức bàng hoàng thảng thốt khi người ấy có những niềm vui mới. Yêu xa là chờ đợi, là lo lắng, là khắc khoải và cũng là biết trân trọng hơn..

Và điều đáng sợ nhất có lẽ là nỗi lo bản thân hay đối phương vì nỗi cô đơn mà ngã vào vòng tay một ai khác. Vì thế nên những cặp đôi yêu xa luôn rất cần những tin nhắn hỏi han nhau, những cuộc gọi điện thoại, những món quà nhỏ và đặc biệt hơn là những lần gặp bất ngờ trước cửa nhà nhau.

Để yêu xa không còn là nỗi sợ hãi, bất an, nỗi cô đơn thương nhớ trải dài nữa thì hai người hãy nhớ về thời gian hạnh phúc từng có để mạnh mẽ tiến về phía trước. Yêu xa đầy rẫy khó khăn nhưng không phải là không hạnh phúc.

Chỉ cần giữ vững niềm tin dành cho nhau, nghĩ đến vất vả cố gắng mà người kia đang tạo dựng vì tình yêu thì đã có thể vượt qua rất nhiều khốn khó. Yêu xa nhưng khoảng cách trái tim vẫn gần nhau thì tình yêu vẫn luôn tràn đầy ấm áp và bình yên.

Thanh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/dang-sau-khoang-cach-cua-moi-tinh-yeu-xa-la-noi-nho-dai-dang-dang-514558.htm