Đằng sau việc nữ thư ký riêng của Thổng thống Trump bất ngờ từ chức

Cô Madeleine Westerhout, trợ lý riêng của Tổng thống Donald Trump, đã bất ngờ xin nghỉ việc hôm 29-8 sau khi chia sẻ thông tin về gia đình tổng thống với báo giới.

Cô Madeleine Westerhout, trợ lý riêng của Tổng thống Donald Trump, đã bất ngờ xin nghỉ việc hôm 29-8 sau khi chia sẻ thông tin về gia đình tổng thống với báo giới.

Cô Madeleine Westerhout, được coi là "người gác cổng" của Tổng thống Trump.

Cô Madeleine Westerhout, được coi là "người gác cổng" của Tổng thống Trump.

Tiết lộ đời tư tổng thống

Tờ New York Times dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, quyết định bất ngờ trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump biết được việc cô Westerhout tiết lộ về gia đình ông và các hoạt động của Phòng Bầu dục tại một bữa ăn tối gần đây với các phóng viên tại một khách sạn ở Bedminster, New Jersey, nhân chuyến thăm làm việc của tổng thống tới bang này.

Sau NYTimes, các hãng tin CNN và Politico cũng đưa thông tin trên dẫn các nguồn giấu tên. Theo CNN, cô Westerhout đã không nói rõ ràng với các nhà báo rằng, những phát biểu của cô trong cuộc tiếp xúc kể trên không được phép tiết lộ và một phóng viên đã cung cấp cho Nhà Trắng đoạn hội thoại trong cuộc họp này. Cố vấn thân cận với Nhà Trắng gọi đây là "giọt nước tràn ly" đối với một người không có nhiều "đồng minh" ở nơi đây.

Việc vi phạm lòng tin đối với Tổng thống Trump khiến cô Westerhout phải trả giá ngay lập tức. Tờ NYTimes đưa tin hiện cô Westerhout là một "nhân viên độc lập" và sẽ không được phép vào Nhà Trắng. Nhà Trắng cũng như cô Westerhout chưa chính thức xác nhận về vấn đề trên.

Không được tin tưởng ngay từ đầu

Cô Westerhout sinh năm 1990, trở thành trợ lý điều hành của Tổng thống Trump vào tháng 1-2017. Trước đó, cô đã được trợ lý lâu năm của Tổng thống Mỹ, bà Rhona Graff, đào tạo bài bản. Bà Graff đã làm việc với ông Trump trong tập đoàn Trump Organization từ năm 1987.

Trước khi làm trợ lý cho Tổng thống Trump, cô Westerhout từng làm trợ lý cho các ứng cử viên Cộng hòa khác ở cấp bang và liên bang. Khi còn là sinh viên thực tập vào năm 2012, cô phục vụ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên Mitt Romney. Năm 2013, cô trở thành điều phối viên các dự án đặc biệt và tình nguyện viên cho ông John Kuhn, cựu thượng nghị sĩ bang California, trong chiến dịch chạy đua vào Quốc hội bất thành của ông Kuhn. Westerhout bắt đầu trở nên quen thuộc với giới truyền thông từ cuối năm 2016, khi cô có nhiệm vụ dẫn các vị khách của ông Trump đi qua sảnh của tòa tháp Trump. Vào thời điểm đó, cô là trợ lý cho Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa

Làm việc trong văn phòng ngay phía trước Phòng Bầu dục, cô Westerhout được truyền thông Mỹ mệnh danh là "người gác cổng" của ông Trump. Cô cũng là một trong số những người đã gắn bó với vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ từ đầu nhiệm kỳ của ông tới nay. Tuy nhiên, cô Westerhout được coi không phải là người trung thành từ đầu với ông Trump. Cô từng làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Mitt Romney hồi năm 2012 và đã khóc sau khi ông Trump giành chiến thắng. Vì vậy, ngay từ đầu tổng thống đã thận trọng với Westerhout, xem cô là người không thể tin tưởng được. Nhiều quan chức trong chiến dịch tranh cử 2016 của ông Trump luôn cảnh giác với cô Westerhout,

Nhưng một số quan chức hàng đầu của ông Trump -như John F. Kelly, người đã rời khỏi vị trí chánh văn phòng - đã cố gắng biến Westerhout thành một đồng minh có thể giúp họ quản lý Phòng Bầu dục. Họ hy vọng rằng nữ thư ký này có thể chặn các cá nhân tiếp cận tổng thống qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. Quyền lực của Westerhout tại Nhà Trắng gần như hoàn toàn đến từ sự gần gũi. Cô chưa bao giờ xuất hiện trên truyền hình mà chỉ đứng sau lưng ông chủ của mình. Cô cũng thường chia sẻ những bức ảnh chụp về cuộc sống của mình ở Cánh Tây lên Instagram cá nhân. Khi được hỏi cảm nghĩ về công việc trợ lý, cô Westerhout trả lời "Tôi cảm thấy rất vinh dự".

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_211863_dang-sau-viec-nu-thu-ky-rieng-cua-thong-thong-trump-bat-ngo-tu-chuc.aspx