Đãng trí có tính toán

'Tui chóng mặt với ông quá. Ông buồn chuyện gì thì buồn cho ổn định chút coi! Sao cứ đăm chiêu hoài? Cái miệng vừa méo hình ô van đã chuyển ngay sang hình tam giác là sao?' - chị Ba bực bội hỏi chồng.

- Hic! Bà tha lỗi, đêm qua tui cùng bạn bè uống quá chén và trót quên lời bà dặn dò…

- Hả? Ông đi bia ôm, karaoke tay vịn hay mát xa tới Z?

- Úi! Không!... Mà là tui được cơ quan bất ngờ thưởng nóng cho ít tiền, lẽ ra mang về “nộp” bà luôn thì vì xỉn quá mà để quên tiền đó ở phòng làm việc.

- Hi, tưởng chuyện gì to tát mà tỏ vẻ ăn năn đến tội nghiệp.

- Tại tui lo lắng, sợ bà nghi ngờ chồng không trung thực, giống như chuyện ở cây xăng tại TP Vinh.

- Cây xăng không chấp hành lệnh giảm giá suốt mấy tiếng đồng hồ ấy hả?... Hừm, lúc điều chỉnh tăng thì căn từng giây, khi bị yêu cầu giảm thì ỳ ra. Nhưng nghe đâu họ quên?

- Nhiều năm nay, kỳ điều chỉnh giá nào cũng có lịch và thông báo trước thì quên thế nào? Câu giờ để bắt khách hàng đổ xăng với giá cao vút thì đúng hơn.

- Vậy đó là sự giả vờ quên một cách thiếu nghiêm chỉnh và đãng trí có tính toán nhỉ?... Nên chồng đừng áy náy, vì ông không giống họ.

- Hi, cám ơn vợ thông cảm. Hứa là nay lên cơ quan sẽ mang về nộp đủ.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/dang-tri-co-tinh-toan-801943.html