Đánh bạc hết tiền, du khách Hàn Quốc dùng dao cướp tài sản tài xế taxi

Người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng lưu trú và đánh bạc thua hết tiền, sau đó phải cầm cuốn hộ chiếu với giá 4 triệu đồng.

Sáng 23/11, một tài xế taxi bị người đàn ông Hàn Quốc khống chế cướp tài sản. Người này sau đó bị bắt và xử lý hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, tháng 8/2018, Park Young Jun (49 tuổi) đến Đà Nẵng theo diện miễn thị thực 15 ngày và ở khách sạn Crown trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ). Tại đây, người này tham gia đánh bạc trong khách sạn và thua hết tiền.

Khi hết hạn thị thực, Park không về nước mà tiếp tục đi nhiều nơi khác. Ở Hà Nội, người đàn ông này cầm đồ cuốn hộ chiếu với giá 4 triệu đồng, rồi đến Huế để tiếp tục đánh bạc, và lại thua hết.

Ông Park Young Jun tại cơ quan điều tra. Ảnh: G.H.

Tối 22/11, Park lang thang trong các công viên ở TP Huế. Sáng sớm ngày 23/11, người này đón taxi do tài xế Võ Văn Đức (26 tuổi) cầm lái từ TP Huế vào Đà Nẵng, và yêu cầu chở về lại khách sạn Crown.

Khi đến trước số nhà 88 đường Võ Nguyên Giáp, Park yêu cầu anh Đức dừng xe rồi bất ngờ rút dao thủ sẵn kề vào cổ tài xế taxi, buộc giao tài sản gồm 2 điện thoại và 1,3 triệu đồng.

Sau khi giao tài sản, lợi dụng lúc Park sơ hở, tài xế mở cửa chạy ra ngoài và tri hô. Lúc này, Park mở cửa xe bỏ chạy thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tuần tra phát hiện, khống chế.

Sáng 24/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho biết đã bàn giao Park Young Jun cho công an TP Đà Nẵng phối hợp với Lãnh sứ quán Hàn Quốc xử lý hành vi Cướp tài sản.

Đường Võ Nguyên Giáp (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-bac-het-tien-du-khach-han-quoc-dung-dao-cuop-tai-san-tai-xe-taxi-post894794.html