Đánh bại 'tuyển Philippines thu nhỏ', CLB Hà Nội vào chung kết

Một trận đấu hay và rất kịch tính, CLB Hà Nội thở phào nhẹ nhõm khi phải 'chiến đấu' trong tám phút cuối cùng của trận đấu...

Trận lượt về bán kết AFC Cup khu vực ASEAN vừa kết thúc, CLB Hà Nội đã đánh bại Ceres Negros như một “đội tuyển Philippines” thu nhỏ 2-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết khu vực.

Văn Quyết góp một bàn vào chiến thắng 2-1.

Văn Quyết góp một bàn vào chiến thắng 2-1.

Lượt đi tại Bacolod, Hà Nội cầm hòa được Ceres 1-1, lượt về thắng đối thủ 2-1, Hà Nội thắng chung cuộc 3-2 và chờ đối thủ thắng cuộc trong cặp đấu B. Bình Dương- PSM Makassar vào chiều 26-6 để xác định cặp đấu chung kết khu vực ASEAN.

Với 2/3 đội hình là tuyển thủ Phlippines rất quen thuộc với tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018 như Steuble, Ott, Maranon, Silva, Karic, Schrock…Ceres chơi rất quyết liệt.

Các cầu thủ Hà Nội...bở hơi tai mới có được chiến thắng 2-1.

Vốn là một đội bóng mà nhiều cầu thủ trưởng thành từ bóng đá châu Âu cùng thể hình lý tưởng, họ đá rất cứng rắn, vào bóng rất khốc liệt, và có chút tiểu xảo làm đau đối phương cùng với lối chơi pressing.

Đó cũng chính là lý do vì sao hiệp 1, Hà Nội rất khó khăn trong việc cầm bóng triển khai chiến thuật. Tuy nhiên Hà Nội có những cơ hội rõ ràng từ những pha “xẻ cánh” xuống biên rồi lật nhanh vào.

Hà Nội giành quyền vào chơi chung kết khu vực ASEAN.

Ngân Văn Đại có tình huống sút cầu môn ở phút 28, bóng “liếm” mé ngoài xà ngang. Phút 41, Hà Nội tạo ra pha lộn xộn sát vùng 5m50 của thủ môn Muller, song Văn Quyết có cú ra chân bóng lại đi chệch cột, bỏ qua cơ hội đáng tiếc.

Dù trận đấu diễn ra lúc 19 giờ nhưng thời tiết nóng ở Hà Nội khiến Ceres Negros xuống sức nhanh ở hiệp 2 và mở ra cơ hội cho Hà Nội.

Ceres Negros không còn sức mạnh và sự dẻo dai vì cái nóng hầm hập đã bào mòn sức lực của họ ở hiệp 2.

Và Hà Nội bắt đầu tỏ ra ưu thế hơn. Hai bàn thắng của chủ sân Hàng Đẫy do công Omar Faye và Văn Quyết vào các phút 59 và 64 là kết quả của việc đối phương xuống sức nhanh, Hà Nội chiếm lại ưu thế. Có hai bàn thắng Hà Nội chơi thăng hoa hơn và nếu tận dụng tốt hơn nữa thì bàn thắng chưa dừng lại tại đó.

Tuy nhiên Ceres không dễ bỏ cuộc. Phút 85 Karic có bàn rút ngắn cho Ceres. Họ nhanh chóng vào cầu môn nhặt bóng và chạy lên giữa sân để đưa trận đấu trở lại nhằm tìm thêm một bàn thắng nữa, tức hòa 2-2 thì chính Ceres là người vào chơi chung kết chứ không phải Hà Nội. Năm phút thi đấu chính thức cuối cùng và ba phút bù giờ Hà Nội phải chống chọi quyết liệt với đối thủ…và rất may cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không có bàn thắng nào được Ceres ghi thêm.

Tiếng còi tan trận vang lên, cầu thủ hai đội đổ gục. Các cầu thủ Hà Nội quá mệt và kiệt sức trước sức mạnh của các cầu thủ gốc Âu của Ceres, còn Ceres thì gục ngã vì tiếc nuối phải dừng chân.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/danh-bai-tuyen-philippines-thu-nho-clb-ha-noi-vao-chung-ket-842267.html