Đánh bom hàng loạt ở Sri Lanka: Hơn 180 người thiệt mạng

Hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại 3 nhà thờ và 4 khách sạn hạng sang ở Sri Lanka, khiến ít nhất 180 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương. Loạt vụ tấn công kinh hoàng xảy ra nhằm ngày Lễ Phục sinh và là vụ việc đẫm máu nhất kể từ sau cuộc nội chiến cách đây 10 năm.

Khung cảnh tan hoang bên trong một nhà thờ sau khi bị tấn công. (Nguồn: Reuters).

Khung cảnh tan hoang bên trong một nhà thờ sau khi bị tấn công. (Nguồn: Reuters).

Loạt vụ tấn công kinh hoàng

Hơn 50 người đã thiệt mạng ở nhà thờ Công giáo có kiến trúc Gothic ở Katuwapitiya, phía Bắc thủ đô Colombo – Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát cho hay, trong đó một số bức ảnh được công bố cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất, máu loang lổ. Giới truyền thông nước này cũng cho hay, có 25 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại nhà thờ Batticaloa ở miền Đông.

Các khách sạn bị tấn công bao gồm khách sạn Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel ở Colombo, Cinnamon Grand Colombo và gần nhất là một khách sạn ở Dehiwela, phía Nam Colombo làm 2 người thiệt mạng. Hiện chưa rõ liệu có thêm con số người thiệt mạng chính xác từ các khách sạn này hay không, tuy nhiên giới chức Sri Lanka xác nhận có 9 người nước ngoài nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Sri Lanka là đất nước vốn chìm trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ giữa một bên là Chính phủ và một bên là các lực lượng ly khai Tamil. Vào thời điểm trước năm 2009, các vụ đánh bom xảy ra ở thủ đô Colombo vẫn diễn ra khá thường xuyên. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm loạt vụ đánh bom mới nhất.

Một số cộng đồng người Công giáo ở Sri Lanka nói rằng họ thường phải đối mặt với sự đe dọa ngày càng tăng từ các nhóm tôn giáo cực đoan khác trong vài năm gần đây. Hồi năm ngoái, một số cuộc đụng độ có tính chất tôn giáo cũng xảy ra ở đất nước này.

Trong hôm 21/4, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia ngay tại nhà riêng để bàn cách ứng phó với tình trạng hiện nay.

“Tôi cực lực lên án các vụ tấn công hèn nhát nhằm vào người dân của chúng ta. Tôi kêu gọi tất cả người dân Sri Lanka mạnh mẽ và đoàn kết trong khoảng thời gian tồi tệ này” – ông Ranil viết trên Twitter – “Hãy tránh đưa ra các thông tin chưa được xác thực và đồn đoán. Chính phủ đang có hành động tức thì để kiểm soát tình hình”.

Tổng thống Maithripala Sirisena nói rằng ông đã chỉ thị cho lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát và quân đội điều tra xem ai hay tổ chức nào đứng đằng sau các cuộc tấn công, và mục đích cuối cùng của chúng là gì. Quân đội đã được triển khai và tăng cường an ninh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Colombo.

Cộng đồng quốc tế lên án

Một trong số các vụ đánh bom nhằm vào Đền thờ St Anthony ở Kochcikade, thủ đô Colombo, vốn là một điểm du lịch. Nhà thờ St. Sebastian ở khu vực Katuwapitiya của Negombo cũng đăng hình ảnh về thiệt hại bên trong nhà thờ trên Facebook, cho thấy vết máu dính trên ghế ngồi và sàn nhà, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Năm ngoái, có 86 vụ việc phân biệt đối xử, đe dọa và bạo lực nhằm vào cộng đồng Công giáo ở Sri Lanka – theo Liên minh công giáo Quốc gia Sri Lanka (NCEASL), đai diện cho hơn 200 nhà thờ và các tổ chức Công giáo ở nước này. Năm nay, NCEASL đã ghi nhận 26 vụ việc tương tự, tính đến thời điểm hiện tại.

Sau loạt vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra, 3 quốc gia khu vực Vùng Vịnh đã lên án hành động trên. Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều đưa ra các tuyên bố riêng rẽ thông qua các Bộ Ngoại giao. UAE kêu gọi “cộng đồng quốc tế dập tắt chủ nghĩa khủng bố để đảm bảo an ninh, hòa bình quốc tế”. Qatar thì nói rằng họ “giữ quan điểm vững chắc về việc phản đối bạo lực và khủng bố”. Trong khi Bahrain nói rằng “những hành động khủng bố không phù hợp với các nguyên tắc tôn giáo và giá trị đạo đức, nhân đạo”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cực lực lên án loạt vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ, khách sạn ở Sri Lanka là “dã man và vô đạo đức”. Lãnh đạo Nga khẳng định Moscow “luôn là một đối tác đáng tin cậy của Sri Lanka trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, thêm rằng người dân Nga “chia sẻ nỗi đau với thân nhân những người thiệt mạng, chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng lên án loạt vụ tấn công kể trên, gọi chúng là “đòn tấn công nhằm vào toàn thể nhân loại”. Trong bình luận viết trên Twitter, ông Erdogan bày tỏ lòng thương tiếc tới gia đình các nạn nhân và toàn thể người dân Sri Lanka.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng: “Dù cho động cơ đằng sau có là gì, vụ tấn công ở Sri Lanka vẫn giống như vụ tấn công mới xảy ra ở Christchurch (New Zealand): Hèn hạ, dã man và man rợ”.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/danh-bom-hang-loat-o-sri-lanka-hon-180-nguoi-thiet-mang-tintuc435113