Danh ca Khánh Ly: 'Ở tuổi này, tôi đã tự chuẩn bị tất cả cho sự ra đi'

Chiều muộn ngày hôm qua (7/8) nữ danh ca Khánh Ly đã có buổi gặp gỡ báo giới tại Hà Nội. Trong buổi gặp mặt này, bà đã trải lòng về tin mình ra đi hồi tháng 7 vừa qua.

Danh ca Khánh Ly chia sẻ: "Đã rất nhiều lần tôi nghe thấy người ta đồn mình chết. Có lần, người ta còn gọi điện đến nhà hỏi con tôi đã đưa xác mẹ về chưa? Tội nghiệp mấy đứa con tôi. Chúng nó ngây thơ nên nghe xong sợ hãi lắm”.

Khánh Ly nói, đến giờ các con bà cũng không hiểu vì sao người ta lại làm thế. Thậm chí, có những người là bạn rất thân với bà lại đưa những tin rằng bà bị chết ở châu Âu trong khi Khánh Ly vẫn đang đi diễn.

Danh ca Khánh Ly buồn khi nói về những tin đồn không hay

“Tôi không sử dụng Facebook, vì họ toàn đưa tin làm đời sống của tôi không vui, khiến tôi phải suy nghĩ. Có những khi bạn bè gọi điện đến nhà hỏi: "Mai có khỏe không?" là tôi biết họ muốn xem tôi chết chưa. Người ta còn đồn tôi làm tới 5 đám cưới, có đến 5 ông chồng. Tôi không thể hiểu người ta nghĩ và sống thế nào mà cứ mong mang nỗi bất hạnh đến cho người khác, hoặc nghĩ bất hạnh của người khác là hạnh phúc của mình” - Khánh Ly buồn bã nói.

Khánh Ly cũng chia sẻ, ở cái tuổi này bà đã tự chuẩn bị tất cả cho "sự ra đi" để sau này khỏi làm phiền đến con cái.

Bà có nguyện vọng được hỏa táng và rải tro cốt cùng nơi với người chồng đã mất. Bà cũng tâm sự rằng: Đến giờ của cải lớn nhất bà để lại chính là con cái. Bà sẽ để lại tình yêu vô điều kiện dành cho các con của mình.

Danh ca chia sẻ: "Ở tuổi này, tôi đã tự chuẩn bị cho sự ra đi"

Về cuốn hồi ký mà nhiều thắc mắc cho rằng, có nhiều bí mật chưa được tiết lộ, danh ca Khánh Ly bộc bạch: “Tôi được cho đi học mà không học được. Chữ nghĩa tôi đi vay, đi mượn ở sách báo tôi đọc thôi. Tôi không được như ông Trịnh Công Sơn, ông ấy đúng như ông Nguyễn Xuân Quát từng nói là "móc túi lấy chữ để viết nhạc". Tôi không có chỗ nào để móc, cho nên nhiều khi mình không nghĩ ra được, mà không viết được tốt thì đừng có viết”.

Khánh Ly quan niệm, mình nói về nhân vật nào đó phải nói khi người ta còn sống, không nói khi người ta đã chết, người chết không trả lời được.

“Tôi cũng không dựa trên cái chết của người khác để kiếm điểm cho mình” – Khánh Ly khẳng định.

Bà hôn lên bức tượng Trịnh Công Sơn do một người mến mộ tặng

Nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bà tiết lộ: “Đối với Trịnh Công Sơn không có gì ngoài cái đẹp, ông không cần đi xa cái đẹp, ngừng ngay chỗ cái đẹp thôi. Cho nên ông Trịnh Công Sơn không bao giờ già cả, ông có một cái nhìn rất trẻ trung, những bài hát của ông ấy cũng vậy”.

Được biết, lần trở lại Việt Nam này, Khánh Ly chuẩn bị cho đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly mang tên “Như một lời chia tay”.

Bà chia sẻ: “Như một lời chia tay” không chỉ là dịp để Khánh Ly ôn lại chặng đường ca hát nhiều kỷ niệm và ân tình của mình mà còn là thời điểm để nhìn lại một chặng đường đời đã qua với những vui buồn của phận người trải qua nhiều biến cố.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối 12/8 ở Hà Nội. Sau đó, chương trình sẽ tiếp nối ở Hải Phòng tối 18/8 và tại Đà Nẵng tối 1/9.

Huyền Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/danh-ca-khanh-ly-o-tuoi-nay-toi-da-tu-chuan-bi-tat-ca-cho-su-ra-di-510873.html