Đánh chết em trai và hàng xóm chỉ vì... con gà thiếu nửa cân

Mâu thuẫn với em trai trong việc mua con gà bị thiếu nửa cân, Sơn đã dùng chiếc vồ để 'giải thích', dẫn đến hậu quả nghiêm trọng 2 người thiệt mạng.

Bị can Dương Minh Sơn

Bị can Dương Minh Sơn

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) ngày 8-4 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Minh Sơn (SN 1957, trú ở thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang), đề điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 7-4, Sơn xảy ra mâu thuẫn với em ruột là Dương Minh Công (SN 1965), xung quanh việc mua 2 con gà tổng trọng lượng 3kg. Khi cân lại gà, Công “phát hiện” chỉ có 2,5 kg nên nói Sơn mang trả.

Không đồng ý với em, Sơn đã to tiếng và ngay khi người em xách gà định mang đi trả, Sơn đã nhào ra nhặt chếc vồ có cán khoảng 80 cm đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Công gục ngã, tử vong tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, ông Hà Văn Tiến (SN 1943), người cùng thôn đang ngồi chơi trong nhà chạy ra can ngăn thì bị Sơn tiếp tục dùng vồ đập mạnh vào đỉnh đầu. Ông Tiến được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cũng đã tử vong.

M.T (ANTĐ)

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/danh-chet-em-trai-va-hang-xom-chi-vi-con-ga-thieu-nua-can-d79741.html