Dành cho em những điều tốt đẹp nhất

Sau tiết mục đồng diễn của nhóm nhảy, trên nền nhạc ca khúc 'Perfect' của Ed Sheeran, chàng trai bước vào phía trung tâm của phòng chiếu phim, tặng hoa và quỳ xuống cầu hôn cô gái với những lời nói chân thành từ trái tim mình.

 Tổ ấm của Trung úy Nguyễn Cảnh Thanh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổ ấm của Trung úy Nguyễn Cảnh Thanh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Xúc động và bất ngờ, niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt, cô gái bật khóc và gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong tràng pháo tay chúc phúc của bạn bè cùng mọi người xung quanh.

Video clip ghi lại màn cầu hôn phá cách, dễ thương của Trung úy Nguyễn Cảnh Thanh, Trưởng ngành Hàng hải, Tàu 272, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân với cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Tú, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Trung Tiểu học Việt Anh 2 (Dĩ An, Bình Dương) khiến chúng tôi thật sự ngưỡng mộ. Trung úy Nguyễn Cảnh Thanh tâm sự: "Đó là kết quả viên mãn sau nhiều năm cả hai yêu trong xa cách. Với chúng tôi, đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời".

Ngày 28-5-2012, lần đầu tiên gặp Cẩm Tú, cô gái xinh đẹp của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang đã để lại ấn tượng khó quên trong tâm trí Thanh, chàng học viên trẻ của Học viện Hải quân. Lần đó, tại hội thi Olympic tiếng Anh do tiểu đoàn tổ chức, Cẩm Tú được đơn vị mời vào dẫn chương trình, còn Thanh là thí sinh dự thi. Vốn rất ham học tiếng Anh, khi nhìn thấy Cẩm Tú duyên dáng trong chiếc váy màu hồng, giọng nói ấm áp, tự tin phát âm tiếng Anh chuẩn, Thanh như bị hút mọi ánh nhìn. Xuất sắc đoạt giải nhất hội thi, Thanh mạnh dạn nói chuyện làm quen và xin số điện thoại của Cẩm Tú với lý do: Nhờ Cẩm Tú giúp đỡ thêm tiếng Anh để dự hội thi cấp học viện. Vài ngày, vài tuần rồi vài tháng, đôi bạn trẻ thường xuyên nói chuyện, chia sẻ về bí quyết học tập, về những vui buồn, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc lãng mạn, cả những giận hờn "sớm nắng chiều mưa"... Tình cảm theo đó ngày một lớn dần.

Tháng 7-2013, Cẩm Tú tốt nghiệp ra trường và có công việc ổn định tại Nha Trang với mức thu nhập khá. Tháng 8-2015, Thanh tốt nghiệp, nhận công tác tại Tàu 272. Họ xa nhau hơn 400km, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thanh dần có những suy nghĩ chín chắn về tương lai, trách nhiệm với cuộc sống gia đình của hai người sau này. "Mỗi việc tôi làm đều thể hiện rõ tình cảm của tôi dành cho Cẩm Tú. Ngày Cẩm Tú quyết định rời Nha Trang, xa gia đình, từ bỏ công việc ổn định vào với tôi ở TP Hồ Chí Minh, tôi hiểu rằng trách nhiệm và tình yêu mà tôi dành cho Cẩm Tú phải lớn hơn rất nhiều", Thanh trải lòng.

Thanh quyết định lên kế hoạch cầu hôn thật lãng mạn và đầy bất ngờ để người yêu hạnh phúc. Hơn một tháng chuẩn bị công phu, Thanh lên kế hoạch cầu hôn khi cùng Cẩm Tú đi xem phim và chuẩn bị việc thuê phòng chiếu phim, in vé xem phim, kết hoa, mời ban nhạc, nhóm nhảy thực hiện tiết mục nhảy đồng diễn, mời bạn bè và người thân...

Sau khi xem phim và màn đồng diễn, đèn phòng chiếu phim sáng bừng, Thanh nhìn Cẩm Tú âu yếm, nói: "Em có đồng ý dành quãng đời còn lại để chung sống với anh không?". Tú nghẹn ngào gật đầu, rơi nước mắt vì hạnh phúc…

Hơn một năm sau, họ tổ chức lễ cưới. Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ đã có bé gái Nguyễn Ngọc Bảo Châu kháu khỉnh, bụ bẫm...

NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/danh-cho-em-nhung-dieu-tot-dep-nhat-612955