Đánh ghen ở Cà Mau: Thượng úy nhận quan hệ cứu vợ?

Trong vụ đánh ghen ở Cà Mau, người phụ nữ bị đánh cho biết Thượng úy đã thừa nhận quan hệ để cứu vợ khỏi bị tội.

Vụ đánh ghen xảy ra vào 1h ngày 13/5 tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau. Đôi nam nữ bị đánh là chị T. H. P (con gái ông T.V.T, xã Đông Hưng) và ông N.V.T. (Thượng úy công an, công tác tại một trại giam đóng tại ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Hai người này bị bà N.T.D (xã Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau) cùng gần chục người trói lại đánh đập vì nghi quan hệ bất chính.

Chiều 25/5, bà D chia sẻ: "Tôi nghĩ tôi làm vậy không có gì quá đáng cả. Mọi người phải hiểu một người phụ nữ không phải tự nhiên họ lại đi ghen như thế, không phải tự nhiên đêm hôm họ xông vào như thế, phải có thế nào họ mới làm như vậy. Giờ tôi nói gì cũng không ai tin, họ bảo tôi thanh minh cho bản thân mình nhưng thực sự tôi thấy làm vậy không quá".

Cùng ngày, chị P (nạn nhân bị đánh) thông tin: "Hiện anh T đã làm đơn xin nghỉ việc ở cơ quan rồi nhưng cơ quan chưa giải quyết vì phải giải quyết xong đơn do chồng tôi yêu cầu thì mới giải quyết đơn cho anh ấy.

Vợ anh T là người rất hay ghen tuông, anh đi đâu cũng bị đi theo, chị ấy không cho anh nói chuyện với ai. Nếu anh T đi làm chưa về là chạy đi kiếm, nhiều lần như vậy khiến anh mất mặt và không hài lòng.

Tôi nhớ có lần chúng tôi họp hội xong có rủ anh ấy đi nhậu vì anh ấy cùng xóm, vậy nhưng khi anh ấy đến thì chị D tới và quậy. Sau đó tôi lên tiếng nói thì chị ấy nghĩ tôi có gì với anh ấy. Sau đó chính quyền mới nhắc kiểu vợ ghen quá, đi đâu cũng quậy thì anh ấy giảm bớt đi.

Thậm chí chị D còn xuống UBND xã Đông Hưng nói anh đi với trăm người, bôi nhọ chồng trước mặt nhiều người.

Còn gia đình tôi, chồng tôi từ trước đến nay không ghen tuông gì vì tôi đi đâu cũng đúng giờ tôi về, anh vẫn thương tôi lắm".

Hình ảnh cắt từ clip

Hình ảnh cắt từ clip

Nhận xét về người đàn ông trên, chị P nói: "Tôi thấy anh ấy quá hiền, nếu sống với chị ấy thì không thể nào sống được vì chị D rất hung dữ. Cả cơ quan công an và nhiều người đều công nhận anh ấy hiền và chịu đựng, vợ con muốn làm gì thì làm.

Có lần nói chuyện, anh T bảo anh ấy không còn mặt mũi để về cơ quan làm việc. Nếu đêm hôm đó anh la làng chống cự thì sẽ có đổ máu. Anh bảo sợ chống cự lại khiến tủ kính của nhà ba tôi sập xuống, sợ hư hại đồ của ba mẹ tôi.

Giờ bản thân anh đang có ý định buông xuôi, anh T cho rằng clip cũng đăng rồi, có gỡ lại được danh dự đâu nên anh muốn làm đơn xin nghỉ việc.

Anh ấy cũng bảo bây giờ bảo gì anh ấy cũng chịu, anh ấy bảo như cá nằm trên thớt nên cứ chém đi rồi anh ra đi. Anh T nghĩ nếu anh thừa nhận thì anh ấy sẽ được cơ quan cho nghỉ việc, thứ 2 là thừa nhận để vợ không bị tội hoặc giảm nhẹ tội.

Từ ngày xảy ra vụ việc là 2 tuần, đến ngày 22 là anh T vẫn chưa thừa nhận. Mới đây tôi gặp anh ở cổng công an anh bảo anh xin lỗi tôi, anh thừa nhận để vợ anh nhẹ tội".

Cùng ngày, công an viên ấp 11 thông tin: "Chúng tôi có nắm được thông tin về vụ đánh ghen nhưng không xảy ra trên địa bàn nên không can thiệp được.

Trước đó địa phương cũng nắm được cam kết không qua lại của hai bên, thực tế về mối quan hệ giữa chị P và anh T chưa ai bắt được quả tang hay chứng minh rằng hai người này có quan hệ với nhau".

Theo vị công an này, trước đó chị D và chị P có lời lẽ qua lại với nhau liên quan đến vấn đề này. Chồng chị P cũng không đồng ý việc hai người qua lại nên hai bên gia đình thống nhất không cho hai bên tiếp xúc với nhau. Bản thân chị P và anh T cũng cam kết không qua lại, nói chuyện hay tiếp xúc với nhau.

Thu Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/danh-ghen-o-ca-mau-thuong-uy-nhan-quan-he-cuu-vo-3358860/