Đánh giá trái chiều về 'Thử thách thần chết 2': D.O (EXO) - Kim Dong Wook được khen ngợi, sao hạng A bị chê tơi tả

Dưới đây là một bài viết của một nhà phê bình phim sau khi thưởng thức siêu phẩm 'Thử thách thần chết 2', ông đã đưa ra những nhận xét tích cực lẫn tiêu cực về tác phẩm này.

Cho đến hiện tại, có hơn 50 bộ phim truyền hình và điện ảnh về Sherlock Holmes. Tuy vậy vẫn có rất nhiều sản phẩm không thể gọi là một kiệt tác, nhưng điều có không nghĩa Sherlock Holmes kém hấp dẫn hơn.Tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp điện ảnh luôn cố gắng để cho ra đời những dự án có nội dung tuyệt vời và thực hiện chúng theo nhiều cách khác nhau.

Theo nghĩa đó, tôi đánh giá cao webtoons Thử thách thần chết của nhà văn Joo Ho Min. Với những người yêu mến bộ phim Harry Potter suốt 15 năm qua như tôi, tôi nhận thấy Châu Á có một huyền thoại quá đỗi thơ mộng và dồi dào đến mức tôi đã viết về lý do tại sao tôi không thể tạo ra một thế giới quan như vậy.

Khi tôi xem Thử thách thần chết, thì nghĩ ngay rằng đây chắc chắn là một tác phẩm tuyệt vời cho thấy quan điểm thế giới tràn đầy thú vị trong đó. Tôi nghĩ rằng nhà văn Joo Ho Min có thể trở thành JRR Tolkien của châu Á nếu anh ta thiết lập thế giới quan này vào cuộc sống và tiếp tục tạo ra những câu chuyện bắt nguồn từ quan điểm đó.

Nhà văn Joo Ho Min.

Nhà văn Joo Ho Min.

Nhà văn nổi tiếng thế giới JRR Tolkien.

Mặc dù không nhất thiết phải đề cập đến thế giới quan rộng lớn, bộ phim này cũng đã có sự hòa trộn giữa vui, buồn và ý thức của thời đại.Thử thách thần chết là một tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi trong bối cảnh hiện nay. Và cũng đề cập đến những câu chuyện truyền thống, lịch sử, văn hóa Hàn Quốc.

Đặc biệt, nếu bộ phim vượt quá 12 triệu người xem theo dự kiến, rõ ràng nhà sản xuất thu lại lợi nhuận nhiều gấp bội. Theo đó, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ và thực hiện chuyến “phiêu lưu” để cho ra mắt các phần tiếp theo.

Phim có sự kết hợp giữa hành động và hài hước

Chúng tôi thực sự có những giây phút sảng khoái và cười trước những biểu hiện, cử chỉ, lời thoại đáng yêu của các nhân vật ở phần 2.

Trong một chuyến đi gần đây, tất cả mọi người trên máy bay đều là người ngoại quốc và không có bất cứ vị khách người Hàn nào cả. Sau bữa ăn, tôi thấy hầu hết hành khách chọn phần 1 của Thử thách thần chết để xem trong số nhiều bộ phim hấp dẫn khác. Nó hoàn toàn không giống như bộ phim bom tấn của Hollywood, để làm giảm căng thẳng kịch tính cho phim, nhà sản xuất biết cách lồng ghép những phân cảnh hài, đặc biệt là chúng có giá trị nhân văn cao quý.

Trong phần 2, khán giả được mãn nhãn hơn. Mỗi khi cảnh thay đổi, đều có một điểm đáng chú ý. Thật vui khi có thể nhìn lại khung cảnh của địa ngục thêm một lần nữa ở đoạn cuối phim. Như vậy có nghĩa là phần mới sẽ tiếp tục được thực hiện trong tương lai.

Chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò đặc biệt của Kim Su Hong (Kim Dong Wook). Trong cuộc hành trình trải qua nhiều thử thách ở các tầng địa ngục cùng vệ thần Kang Rim (Ha Jung Woo), cả hai biết cách tung hứng kết hợp với nhau để tạo ra màn diễn thú vị. Nếu Kang Rim nghiêm nghị thực hiện màn hành động đỉnh cao, chiến đấu chống lại quái vật thì Su Hong biết cách mang lại tiếng cười đến khán giả với cá tính kỳ quặc, khác thường của mình.

Bên cạnh đó, những phân cảnh hài hước của Gia thần Sung Ju (Ma Dong Seok) cùng hai vệ thần Haewonmak (Joo Ji Hoon) và Deok Choon (Kim Hyang Gi) không hề kém cạnh. Ngoài Kim Su Hong, người nắm giữ chìa khóa mở ra những tiếng cười quyến rũ nhất trong bộ phim đó chính là Gia thần Sung Ju. Khán giả cười sảng khoái với những cảnh như Sung Ju nói xấu Chúa tể Yeomra (Lee Jung Jae), lấy tiền đền bù chơi cổ phiếu hay cố gắng giúp ông lão Heo Choon Nam giả bộ bệnh tận để lấy thêm tiền trợ cấp từ chính phủ,…

Diễn xuất của các diễn viên

Thực sự tôi muốn ca ngợi tạo hình của họ hơn lối diễn xuất. Thành thật mà nói, tôi đã thấy rất nhiều nữ diễn viên đội mũ lông thú theo phong cách du mục phía bắc như trong bộ phim Mông Cổ do Nga sản xuất năm 2011 và Thành Cát Tư Hãn năm 1998 nhưng chưa thấy trường hợp nào đẹp hơn cô bé diễn viên Kim Hyang Gi của Thử thách thần chết 2.

Đặc biệt, tôi rất ấn tượng khi thấy gương mặt đỏ bừng của những cô gái Mông Cổ và Tây Tạng thực thụ thông qua bộ phim. Diễn xuất, tạo hình của Joo Ji Hoon và Kim Hyang Gi đều ổn. Mặc khác, câu chuyện của cả hai trong quá khứ mang vẻ đẹp thơ mộng. Trong bất cứ huyền thoại của đất nước nào cũng có chí ít một câu chuyện lãng mạn. Giống như bi kịch của RomeoJuliet, cả hai kết thúc cái chết trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giữa hai gia đình. Tuy nhiên, câu chuyện về Haewonmak và Deok Choon kết thúc đáng tiếc trong những sự kiện lịch sử không may.

Tôi muốn mạnh dạn nói rằng, nếu Mỹ có thể làm được một phim như thế thì không có lý do gì khiến Hàn Quốc không thể làm được. Ngoài ra, phần trình diễn của chàng lính do D.O (EXO) và Gia Thần Sung Ju Ju cũng rất tốt.

Đối với nhân vật Kim Su Hong, tôi khá ấn tượng về tính cách cũng như diễn xuất. Thật không thể tưởng tượng khi anh ấy có thể bào chữa và tranh cãi với Chúa tể tối cao Yeomra khi vừa bước xuống địa ngục và cũng không muốn được tái sinh làm người. Nhân vật đó trông thật tuyệt.

Tuy nhiên tôi cũng không muốn nói về mặt hạn chế của các diễn viên, nhưng với nhân vật của Yeomra của Lee Jung Jae tôi không thể không nhận xét. Thật khó để phủ nhận rằng anh ấy là một diễn viên hạng A chuyên nghiệp và đóng góp rất nhiều cho ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Nhưng giọng nói và tạo hình của anh ấy trong tác phẩm này không tốt và không để lại nhiều ấn tượng lớn.

Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon và Kim Hyang Gi tương đối phù hợp với bộ phim nhưng những câu chuyện và quá trình hai trợ lý vệ thần chấp nhận quá khứ của họ khá dài và nhàm chán. Điều này không thể tránh khỏi nhưng vẫn phải đặt ra câu hỏi là có cần thiết hay không vì làm mạnh phim chậm?

Mặc dù Thử thách thần chết có những hạn chế về công nghệ tại thời điểm sản xuất, giống như bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn.Tuy nhiên, thực tế tôi muốn đưa ra một điểm số cao cho thế giới mà nhà văn Joo Ho Min tạo ra.

Hạnh Phạm (Theo Ohmai Star)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/danh-gia-trai-chieu-ve-thu-thach-than-chet-2-d-o-exo-kim-dong-wook-duoc-khen-ngoi-sao-hang-a-bi-che-toi-ta-3413497.html