Danh hài Hoài Linh nghĩ gì khi cháu trai của mình 'nối nghiệp'… giả gái?

Tuy không góp mặt trong bộ phim web drama 'Ghe bẹo ghẹo ai'của Võ Đăng Khoa, thế nhưng danh hài Hoài Linh vẫn dành thời gian đến để ủng hộ sản phẩm của cháu nuôi mình.

Tối 6/6, diễn viên trẻ Võ Đăng Khoa đã có buổi ra mắt khán giả web drama mới nhất mang tên "Ghe bẹo ghẹo ai". Đến chung vui với anh có nhiều nghệ sĩ thân thiết như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Quốc Thiên, MC Minh Xù, người mẫu Lê Trung Cương, các diễn viên Hứa Minh Đạt, Tuấn Dũng, Phạm Hoàng Nguyên, Su Su, Hữu Đằng, Kim Đào, Xuân Tiến, Thanh Phong…

Có mặt từ khá sớm, danh hài Hoài Linh cho biết anh rất vui khi thấy đứa cháu nuôi của mình có một sản phẩm đậm chất miền Tây như vậy. “Ở web drama "Tay buôn buông tay", tôi có giúp Khoa bằng cách tham gia một vai diễn nhỏ là vai Bảy Tình, nhưng đến sản phẩm này tôi lại bận công việc nên không tham gia được. Khoa phải cảm ơn ê kíp của mình vì nó may mắn có những cộng sự rất tốt, rất giỏi, sẵn sàng hỗ trợ Khoa hết mình như thế. Nhưng có một điều tôi muốn khuyên Khoa là con nên bớt nóng tính lại, có nhiều chuyện mình phải “kềm” cái tôi của mình xuống, nóng tính quá mọi chuyện sẽ hỏng hết, nghe chưa?”.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình lúc xem xong "Ghe bẹo ghẹo ai", danh hài Hoài Linh cho biết: “Tôi thấy Khoa làm rất tốt khi thể hiện được một số nét văn hóa miền Tây. Về chuyện giả gái, nó giỏi đấy chứ, giả gái đã khó, đằng này lại còn phải đi lên đi xuống ghe nữa. Nhiều lúc tôi thấy nó giả gái giống má nó (cũng là chị nuôi của tôi) ghê. Ngồi ở dưới quan sát, tôi mừng cho Khoa vì thấy khán giả cười nhiều. Họ cười vì phim vui thật sự chứ không phải cười vì thân tình, vì mối quan hệ. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Khoa ở những tập tiếp theo”.

Chia sẻ về việc giả gái, Võ Đăng Khoa cho biết đây là một câu chuyện thật mà anh cóp nhặt được từ một người bạn của mình. “Đó là một người bạn ở Cần Thơ, một người thuộc cộng đồng LGBT. Qua câu chuyện của anh, Khoa thấy mình cần làm một cái gì đó để khán giả hiểu hơn về cuộc sống, tâm tự của những người đồng tính. Mặc dù bề ngoài họ đanh đá nhưng bên trong họ cũng có cảm xúc, có những nỗi khổ và họ cần được yêu thương, chia sẻ và cảm thông”.

Trả lời câu hỏi khi gọi những người đồng tính là “bóng” này, “bóng” nọ, liệu anh có ngại cộng đồng LGBT phản ứng không, Võ Đăng Khoa chia sẻ: “Khoa không cho đó là sự phản cảm vì đây là một sản phẩm thuần giải trí, từ “bóng” gần như rất phổ thông và ai cũng hiểu, quan trọng là cách mình gọi ở ngữ cảnh nào, ý đồ ra sao. Với Khoa, nếu mình nghĩ “bóng” là bình thường thì tự khắc nó sẽ bình thường và ngược lại. Khoa hi vọng không chỉ có cộng đồng LGBT mà cả khán giả khi xem "Ghe bẹo ghẹo ai" sẽ hiểu hơn, đồng cảm hơn với những người đồng tính”.

Ngay từ phần mở màn, "Ghe bẹo ghẹo ai" đã làm khán giả bất ngờ với phần giới thiệu các thành viên “hổng giống ai”. Sau phần giới thiệu những “bồ tèo” của mình, Mến (Võ Đăng Khoa) mới chính thức… lộ diện. Mến là một cô gái cho vay tiền góp, đanh đá, chanh chua nhưng được cái dễ mủi lòng. Cô thầm có tình cảm với Nhớ (Phạm Hoàng Nguyên) – người bạn trai chơi chung từ thuở nhỏ với mình.

Một lần tình cờ, Mến đã cứu một cô gái tên Thêm khi cô nàng đang tìm cách tự tử. Mến đem Thêm về ghe của mình, cho cô tá túc và xem như chị em của mình… Trong lần bị “truy đuổi”, Nhớ chạy lên ghe và gặp Thêm, cả hai vội vã “nhổ neo”. Lúc này, Mến đang đi chợ và phát hiện chiếc ghe biến mất cùng Nhớ và Thêm. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra…

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/danh-hai-hoai-linh-nghi-gi-khi-chau-trai-cua-minh-noi-nghiep-gia-gai-74166.html