Đánh nhầm người trộm chó, cả xóm dẫn nhau ra tòa

(Zing) - Thấy có tiếng hô "trộm, trộm", nhóm dân trong làng Phú Châu ùn ùn chạy ra, dùng gậy đánh chết nạn nhân. Đứng trước vành móng ngựa họ mới rơi nước mắt ân hận vì người họ đánh chết mắc bệnh tâm thần.

Ngày 25/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử nhóm người ở thôn Phú Châu, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ đánh chết anh Nguyễn Văn Tú (43 tuổi, ở thôn Giáp Tế) vì nghi anh này trộm chó. 7 bị cáo đứng trước vành móng ngựa đối diện với tội danh giết người mới rưng rưng ân hận thì đã muộn. Sự việc xảy ra tối ngày 7/12/2008, anh Tú, một người bị mắc bệnh tâm thần cầm âu cơm đi lang thang trong thôn Phú Châu. Một số người dân thấy người ôm âu đi ngoài đường thì tưởng là trộm chó liền hô to "trộm, trộm" và đuổi theo. Anh này hoảng sợ chạy vào sân nhà Hoàng Đồng Tâm (19 tuổi) liền bị thanh niên này cầm dao chém một nhát vào ngực. Bị chém, nạn nhân sợ hãi chạy ra cổng làng thì bị nhóm dân trong làng đuổi theo. Liên tiếp, Trần Thanh Nghị (58 tuổi) cầm gạch ném vào lưng Tú. Hoàng Trung Chất (54 tuổi), Hoàng Trung Thậm (48 tuổi), Nguyễn Bắc Tường (34 tuổi), Hoàng Đồng Dũng (20 tuổi) vụt gậy tre, đòn gánh vào phần hông, lưng, sườn, ngực khiến anh Tú ngục gã xuống đường. Lúc đó, còn có Nguyễn Bắc Sử (41 tuổi) chạy tới, thấy mọi người bảo “đây là người trộm chó” thì anh ta lên tiếng lạnh lùng “đánh chết nó đi, rồi kéo xác nó ra đầu làng” và đá túi bụi vào nạn nhân. Thấy anh Tú nằm không nhúc nhích, Tường lấy đòn gánh luồn dưới lưng rồi bảo Dũng khiêng ra khu nghĩa trang ngoài làng. Bị đánh liên tục, anh Tú chết gục ở nghĩa trang. Xét tính chất vụ án, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 80 năm tù, trong đó Tường lĩnh 14 năm tù, Sử 13 năm, các bị cáo còn lại nhận từ 8 đến 12 năm.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/danh-nham-nguoi-trom-cho-ca-xom-dan-nhau-ra-toa/a80424.html