Đánh nhau vì chuyện cũ

Đi chơi chung, đi làm chung một thời gian dài, Phan Hoàng Linh (sinh năm 1990) và Nguyễn Hồng Tuấn (sinh năm 1988), cùng ngụ xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) thân với nhau. Tuy nhiên, cả 2 bỗng trở mặt thù địch, khi Linh nhắn tin với vợ của Tuấn, trong lúc vợ chồng Tuấn đang xảy ra mâu thuẫn.

Linh chia tay vợ, trong khi vợ chồng Tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Năm 2017, Tuấn phát hiện Linh nhắn tin rủ vợ mình… uống bia. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng được giải quyết. Không ngờ, khoảng 18 giờ, ngày 10/12/2021, nhớ lại chuyện cũ của 5 năm trước, vẫn còn ấm ức trong lòng, Tuấn đăng bài viết lên mạng xã hội facebook chửi Linh vu vơ.

Trần Hoàng Dân (sinh năm 1989, ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân), Trần Trọng Hữu (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) là 2 người bạn khác của Tuấn và Linh. Lúc này, Linh đang nhậu cùng với Dân tại xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn). Phát hiện Tuấn chửi mình trên facebook, Linh mượn điện thoại của Dân để nhắn tin, gọi điện cho Tuấn, hẹn gặp nhau nói chuyện rõ ràng và hòa giải. Dân cũng gọi điện thoại báo cho Hữu biết, cùng đến hòa giải.

Sau đó, Tuấn điều khiển xe gắn máy đến nhà Dân. Trên đường đi, Tuấn ghé nhà, nhờ Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1978, ngụ xã Vĩnh Phú) đi cùng đến nhà Dân. Sợ có đánh nhau, Phúc không đồng ý. Đang nói chuyện, Tuấn thấy cái kéo để trên bàn trước nhà nên lén lấy, giấu trong túi quần sau. Không biết đường đến nhà Dân, Tuấn điện thoại hỏi đường, hẹn gặp Linh và Dân tại cầu Ba Dông (thuộc ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú).

2 bị cáo cùng nhau ngồi tù vì chuyện xưa

2 bị cáo cùng nhau ngồi tù vì chuyện xưa

Không khác gì Tuấn, Linh cũng lấy cây kéo (để sẵn trong cốp xe) giấu vào túi quần sau, rồi điều khiển xe chở Dân đến cầu Ba Dông. Cùng lúc này, Hữu điều khiển xe chạy đến cầu Ba Dông với nhóm bạn. Khi đến nơi, sau mấy lời chất vấn, Linh và Tuấn bị cuốn vào trận cự cãi. Quá bực tức vì bị “xúc phạm”, Linh dùng tay phải đánh vào mặt Tuấn, rồi lấy kéo ra đâm Tuấn, nhưng không trúng. Thấy vậy, Tuấn liền trả đũa bằng cách lấy kéo trong túi quần ra đâm ngược lại Linh (trúng vào vai phải và cẳng tay trái).

Thấy Linh bị thương, Dân xông vào ôm Tuấn lại. Bị mất thế, cả 2 cùng té xuống đường. Lợi dụng cơ hội này, Linh xông đến, dùng kéo đâm Tuấn. Còn Dân gỡ kéo trên tay của Tuấn ra, cầm kéo trên tay phải, dí và nhá vào sườn trái của Tuấn, gây thương tích. Hữu xông vào can ngăn thì bị Dân dùng kéo đâm trúng vào tay phải, đồng thời rượt Hữu bỏ chạy.

Sau khi đâm Tuấn xong, Linh điều khiển xe một mình rời khỏi hiện trường. Dân rượt theo Hữu không được, đành đi bộ về nhà. Đến ngày 11/12/2021, Hữu đến Công an xã Vĩnh Phú tố giác tội phạm. Quá trình xác minh, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh cho thấy, tổn thương cơ thể của Linh là 36%; Tuấn là 20%. Ngày 11/2/2022, Tuấn và Linh đều bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn đưa “đôi bạn thân” ra xét xử sơ thẩm công khai. Trong quá trình thẩm vấn, lời khai của 2 bị cáo vẫn còn quanh co, nhằm trốn tránh trách nhiệm đối với hành vi mang theo kéo “phòng thân”. Theo Hội đồng xét xử, 2 bên đều là bạn bè chơi chung, làm chung khá lâu, nhưng không biết cư xử phù hợp chuẩn mực đạo đức. Ngược lại, xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook, đánh nhau, gây thương tích lẫn nhau. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự địa phương, mà làm mất đi tình nghĩa bạn bè nhiều năm mà các bị cáo tạo dựng.

Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn quyết định xử phạt Nguyễn Hồng Tuấn 5 năm tù (quy định tại Điểm c, Khoản 3) và Phan Hoàng Linh 2 năm tù (quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự), cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Linh phải chấp hành thêm 9 tháng tù về tội “Đánh bạc” mà Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn tuyên phạt trước đó. Riêng Trần Hoàng Dân không có mặt tại địa phương, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, làm việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/danh-nhau-vi-chuyen-cu-a343701.html