Danh thắng và di sản miền Trung hấp dẫn du khách miền Tây

Miền Trung núi non hùng vĩ, biển cả bao la, với nhiều danh thắng và di sản đã làm say lòng du khách miền Tây. Từ nhiều năm nay, ba địa phương Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam đã dày công xúc tiến quảng bá du lịch tại miền Tây miệt vườn sông nước với sản phẩm 'Ba địa phương một điểm đến - Miền di sản diệu kỳ'.

Nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Cố đô Huế.

Nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Cố đô Huế.

Mùa thu năm nay, có dịp theo Đoàn du khách miền Tây sông nước tham gia Tour du lịch Vietravel tham quan Đà Nẵng - Huế - Bà Nà - Hội An, 04 ngày 03 đêm, bằng cả đường hàng không và đường bộ. Miền Tây nổi tiếng miệt vườn sông nước còn miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) được du khách biết đến núi rừng hùng vĩ, biển xanh rì rào sóng vỗ. Như ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, đã từng giới thiệu với du khách miền Tây: “So với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, du lịch Thừa Thiên - Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam có nhiều nét khác biệt, đặc trưng với các di sản văn hóa thế giới, nghỉ dưỡng biển, du lịch giải trí hiện đại. Vì vậy, điểm đến sẽ là lựa chọn lý tưởng với những trải nghiệm mới dành cho du khách từ miền Tây Nam bộ…”.

Đoàn du khách miền Tây chụp ảnh lưu niệm tại Kinh thành Huế.

Sau khoảng 1 giờ 20 phút bay, khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Hướng dẫn viên du lịch Vietravel Đà Nẵng - Phạm Đình Tâm đã đón sẵn Đoàn du khách miền Tây, hướng dẫn rời sân bay Đà Nẵng lên xe “trực chỉ” vượt đường hầm Hải Vân đến Huế.

Huế vào Thu, mát dịu, mộng mơ, lãng mạn. Núi Ngự trầm mặc, sông Hương nước lững lờ trôi, xa xa thấp thoáng thuyền rồng giữa dòng Hương Giang. Kinh thành Huế - Cố đô Huế nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm (từ năm 1802 - 1945) với 13 đời vua (vua đầu tiên Gia Long - Nguyễn Ánh đến vua Bảo Đại kết thúc), được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vẫn trang nghiêm, rêu phong cổ kính. Đoàn du khách miền Tây được hướng dẫn viên đưa đi tham quan Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành… tận tình kể cho du khách nghe những câu chuyện “thâm cung bí sử” của các triều đại nhà Nguyễn. Du khách miền Tây thích thú khám phá Hoàng cung xưa và cảm nhận nhiều điều lịch sử mà có lẽ ít người biết đến…

Đêm phố cổ Hội An.

Đêm về, Đoàn du khách miền Tây có dịp trải nghiệm du thuyền xuôi dòng sông Hương thưởng thức ca hò Huế, thả hoa đăng cầu phúc - lộc - bình an. Những điệu hò mênh mang, những câu hát Nam ai, Nam bình da diết sâu lắng đọng… Tuy rằng, miền Tây miệt vườn sông nước có Đờn ca tài tử - được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Du khách có thể đi du thuyền trên sông Hậu - thành phố Cần Thơ thưởng thức Đờn ca tài tử Nam bộ như du thuyền trên sông Hương nghe ca hò Huế vậy, nhưng khác biệt nhau nhiều. Có người cho rằng, Đờn ca tài tử Nam bộ hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX, bắt nguồn từ nhạc lễ, Nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian.

Tạm biệt Huế mộng mơ, đến tham quan phố cổ Hội An. Sau đại dịch Covid-19, du lịch phố cổ Hội An - Quảng Nam đã bừng sáng. Du khách trong và ngoài nước chen chân nhau đi tham quan phố đêm Hội An, du thuyền trên sông đông đúc thắp đèn sáng cả đoạn sông Thu Bồn. Đoàn du khách miền Tây hòa nhập với dòng người tham quan phố lồng đèn có một không hai ở Việt Nam. Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, với những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Đêm phố cổ Hội An vẫn sầm uất thương mại như xưa với nhiều cửa hàng thời trang, quần áo, ẩm thực… phục vụ du khách gần xa.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại tháp Xá Lợi - chùa Linh Ứng.

Rời phố cổ Hội An đến tham quan Đà Nẵng - Thành phố trẻ năng động, với nhiều danh thắng quyến rũ du khách. Đó là bán đảo Sơn Trà nằm phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng, điểm đến du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà hấp dẫn du khách bởi những bãi tắm lớn nhỏ tuyệt đẹp, núi rừng thiên nhiên trùng điệp bao quanh biển bao la. Bán đảo Sơn Trà nổi tiếng là bãi biển tuyệt đẹp điểm đến du lịch sinh thái thiên nhiên bao nhiêu thì chùa Linh Ứng - Sơn Trà là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bấy nhiêu. Du khách đến bán đảo Sơn Trà không thể bỏ qua điểm tham quan chùa Linh Ứng. Điểm nhấn chùa Linh Ứng - Sơn Trà là tượng Phật Quan âm cao nhất nước được đặt trên đồi cao hơn 100m, đường kính tòa sen rộng tới 35m. Chiều cao tổng thể của bức tượng cao tới 67m. Tượng Phật Quan âm trông ra biển. Chùa Linh Ứng - Sơn Trà được xem là chốn linh thiêng bậc nhất đã từng “xua” tan bão lớn vào Đà Nẵng. Nơi du khách đến và cầu nguyện cho cuộc sống bình an, hạnh phúc, quốc thái, dân an. Giờ đây, chùa Linh Ứng - Sơn Trà là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng trong và ngoài nước. Khi đoàn du khách miền Tây đến nơi đây tham quan gặp không ít khách nước ngoài khác tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Có nhiều du khách nước ngoài chắp tay chiêm bái cầu nguyện…

Du khách cho rằng, đến Đà Nẵng mà chưa đến Ba Na Hills - Núi Chúa, chưa được đi qua Cầu Vàng xem như chưa biết Đà Nẵng. Bởi Ba Na Hills - Bà Nà - Miền diệu kỳ, trong thời gian gần đây đã trở thành điểm check-in nổi tiếng thế giới. Hàng ngày, có đến hàng chục ngàn du khách trải nghiệm khám phá Ba Na Hills. Ba Na Hills được Tập đoàn Sun Group tâm huyết dày công đầu tư với thương hiệu Sun World được giới thiệu là “Từ vùng đồi vắng đến xứ sở diệu kỳ của những người khổng lồ - nơi mở ra hành trình chưa bao giờ dứt sự bất ngờ và mong mỏi khám phá”.

Du khách thích check-in tại Cầu Vàng.

Đoàn du khách miền Tây chinh phục đỉnh Núi Chúa - Ba Na Hills bằng hệ thống cáp treo. Đó là chuyến hành trình khám phá Miền diệu kỳ bắt đầu bằng hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới. Với 06 tuyến cáp treo được thiết kế và chế tạo bởi hãng cáp treo Doppermayr, với tổng công suất phục vụ 10.000 hành khách/giờ. Hệ thống cáp treo tại Sun World Ba Na Hills đã được World Travel Award trao giải “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”. Từ cáp treo, du khách thỏa thích ngắm rừng núi bạt ngàn, trời xanh mây trắng bồng bềnh.

Hầu như du khách nào đến Ba Na Hills đều muốn đầu tiên là được đặt chân lên “Cầu Vàng” (để mong muốn cầu được vàng) được vinh danh là kỳ quan thế giới mới. Cầu Vàng là cầu đi bộ dài khoảng 150m tại Ba Na Hills, ở độ cao khoảng 1.414m so với mực nước biển. Cầu Vàng được nâng đỡ bằng 2 bàn tay nên có du khách gọi là cầu bàn tay. Cầu Vàng chính thức được khánh thành vào giữa năm 2018. Đến Cầu Vàng không phải ngày lễ hay mùa hè nhưng có đến chục ngàn du khách chen kín chân để check-in, chụp ảnh. Sau khi được thả bộ đi qua Cầu Vàng, du khách tha hồ khám phá Ba Na Hills. Đó là: Làng Pháp, Vườn hoa Le Jardin D’Armour, Vườn thiên thai, Lâu đài mặt trăng, Quảng trường hội chợ, cùng các lễ hội rực rỡ, show diễn “Bông hồng vàng” của nhà văn nổi tiếng Nga Pautovsky, các nhà hàng với nhiều ẩm thực phong phú (Á - Âu, Nhật Bản, Ý, Thái Lan, Hầm rượu và Tổ hợp khách sạn và vui chơi giải trí (sắp hình thành)… làm say lòng du khách.

Ông Sáu một du khách (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đã 66 tuổi nhưng vẫn khỏe, trèo đồi, leo núi, thích đi du lịch mọi miền đất nước, thích gu bia Huda (bia Huế) sau khi đi khắp nơi khám phá Ba Na Hills, đại diện nhóm du khách Cần Thơ, bộc bạch: “Đi được đến đây thì êm quá. Rất đẹp và hoành tráng…”. Hướng dẫn viên Vietravel Đà Nẵng, Phạm Đình Tâm, trung bình mỗi tháng hướng dẫn 2-3 đoàn khách đến từ miền Tây Nam bộ, đã sát cánh và luôn sẵn lòng kể những câu chuyện nơi Đoàn du khách miền Tây đã đến, cho rằng: “Hầu hết du khách đến từ miền Tây rất thích các điểm đến như Bà Nà, Huế, Hội An và đặc biệt là biển Đà Nẵng. Du khách miền Tây hiền hòa chất phác và có chút gì đó rất sảng khoái, rất gần gũi và thân thương…”.

Du khách thích thú được Cà kheo dắt tay cùng đi trên đỉnh Núi Chúa - Ba Na Hills.

Bà Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Vietravel Cần Thơ, cho biết: “Trung bình mỗi tháng có từ 4-6 đoàn khởi hành tour miền Trung, đặc biệt giai đoạn cao điểm hè có thể lên đến 10-15 đoàn/tháng. Tổng lượt khách tuyến miền Trung từ tháng 5-9 xấp xỉ 2.000 khách, bao gồm cả đoàn tự tổ chức khởi hành riêng và khách lẻ ghép tour. Thời gian tới, tour liên tuyến miền Trung vẫn tiếp tục là sản phẩm nội địa thu hút và dẫn dắt thị trường…”.

Đoàn du khách Miền Tây tạm biệt Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, về lại Miền Tây trong niềm lưu luyến, cùng nhau bắt tay hẹn ngày trở lại miền Trung “khúc ruột” bao đời. Nơi đó có nhiều danh thắng, di sản và biết bao tình đất, tình người…

Huỳnh Biển

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/danh-thang-va-di-san-mien-trung-hap-dan-du-khach-mien-tay-340724.html