'Đánh thức' một thắng cảnh đẹp

Xóm Duồng nằm ngay eo biển cư dân không đông lắm, nhưng hầu hết họ là dân chài thứ thiệt, lâu đời. Thời gian rảnh rỗi thì người lớn, trẻ em thường đổ ra đường chơi, chuyện trò hoặc ngồi hóng mát. Người dân Duồng thấy đoàn chúng tôi vai mang vác máy ảnh, máy quay phim cồng kềnh biết ngay là đến núi đất sét đỏ Gành Son. Người dân làng chài nơi đây ít có thuyền lớn mà chủ yếu là họ đánh cá ven bờ, nhà nào cũng sắm từ 1 đến 3 chiếc thuyền thúng (thúng chai) để câu mực, thả lưới gần bờ hoặc làm phương tiện đưa người ra thuyền neo đậu ngoài xa. Vì thế, mà ven biển Gành Son thuyền thúng xếp lớp, kéo dài; có thúng lắp máy thủy cỡ nhỏ, nhưng nhiều thúng chỉ chèo bằng tay. Nhìn từ trên cao xuống bờ biển Duồng - Gành Son như một bức tranh đa sắc màu. Đỏ gạch của những dãy núi đất sét cứng như đá nhấp nhô; màu nâu đen của thúng chai, màu trắng của dải cát dài và màu xanh thẳm của đại dương mênh mông. Bờ biển Gành Son có nhiều đá lớn, hình thù đa dạng, na ná như biển Bình Thạnh. Vì thế, trước đây bờ biển Duồng - Gành Son ít ai nghĩ đến phát triển du lịch, nhưng bây giờ đã khác, bởi con người luôn muốn khám phá và chiêm ngưỡng vẽ đẹp của thiên nhiên và nét đẹp riêng của vùng biển xứ Duồng – Gành Son. Cảm nhận cái đẹp đó chỉ có thể là đến tận nơi Gành Son để khám phá. Tôi còn nhớ vào giữa năm trước, UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu DOP thực hiện dự án khu du lịch thắng cảnh, văn hóa cộng đồng Gành Son với tổng diện tích hơn 6 ha. Người dân làng chài Chí Công (Tuy Phong) hy vọng thắng cảnh đẹp Gành Son như 'nàng công chúa áo đỏ' lộng lẫy sẽ được 'đánh thức'…

New Page 2

Núi đất đỏ Gành Son

Những dãy núi đá đỏ ở đây cao hơn mặt biển chừng 20 m. Nhiều người gọi núi đá, nhưng thực chất là đất sét cứng. Núi màu đỏ sẫm, nhấp nhô như vừa được gọt đẽo có nơi cheo leo, gập ghềnh, bởi qua thời gian tác động của “phong ba bão táp”. Có dãy núi cũng rất kỳ lạ, hiện rõ hai màu, phía trên là màu đỏ sẫm, còn phía dưới là đất trắng xám cứng như đá, trông thật đẹp và kỳ vĩ. Đẹp nhất là buổi sáng sớm khi bình minh vừa lên hoặc lúc chiều buông, mặt trời treo trên đỉnh núi, màu đỏ sẫm phản chiếu xuống dải cát trắng tạo nên bức tranh hoàn mĩ trước mắt mà cứ tưởng như hư hư, ảo ảo. Ngày nay du khách đến Gành Son không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên, mà còn cảm nhận tính cách người dân làng chài xứ Duồng mộc mạc, chân chất; họ cần cù, chịu khó và chăm chỉ bên chiếc thúng chai truyền thống, lâu đời. Lão ngư Nguyễn Văn Long, thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công chia sẻ: “Gành Son tuyệt đẹp. Núi đá và biển liền kề. Gành Son có tiềm năng du lịch rất lớn. Gần đây, nhiều đoàn phượt đã cắm trại ven bờ biển, tối đốt lửa trại sinh hoạt cộng đồng… làm cho bãi biển Gành Son thêm sống động. Hoạt động của du khách góp phần mở mang ý thức kinh doanh dịch vụ của người dân làng chài; khơi dậy ý thức giữ gìn vệ sinh bãi biển Gành Son. Nếu như nơi đây đường sá thuận lợi, được các nhà đầu tư quan tâm hơn thì phát triển du lịch Gành Son sẽ sớm trở thành hiện thực.

Hồ Nhật

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/trang%20du%20lich/danh-thuc-mot-thang-canh-dep-132438.html